PDA

View Full Version : [PICS][Trans] Maquia 06.2013 - Kamenashi Kazuya



wendylucian
28-05-2013, 11:12 AM
[PICS][Trans] Maquia 06.2013



http://i.imgur.com/kl4emXa.jpg?1

Tôi đang phải đi công tác ở nước ngoài nhiều nên bữa ăn của ngày hôm nay là thế này đây! Bức ảnh này là từ tháng 3 khi tôi sang Mỹ vì công việc.
Không khí ở đó, cảnh đẹp ở đó...và những món ăn ngon nữa! Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để lại được sang đó lần nữa! Đó là một cách quá hay đó chứ! *laugh*




http://i.imgur.com/r81aYAq.jpg?1

Khi những ngày bận rộn cứ đến dồn dập đến đứt hơi, tôi thường thích khoác lên người những bộ đồ tây phương và được phục vụ những món ăn mà mình thích nhất... Tự nhiên như thế là tôi lại có thêm động lực để làm việc! Trong thâm tâm tôi, đôi lúc tôi băn khoăn rằng liệu mình có thật sự để ý đến những thứ mà mình đã vô tình bắt gặp hay không. Có vẻ như tôi là một người đàn ông rất dễ bị tác động bởi những thứ mà mình nhìn thấy, phải vậy không nhỉ? Từ kiểu dáng của một lọ mỹ phẩm đến cách bày biện kệ tủ trong một căn phòng hay bất kì thứ gì có thể khiến tôi kêu lên "Đẹp quá!" là ngay tức khắc tôi lại tập trung vào món đó một cách kì lạ. Mặt khác, khi căn phòng hay chiếc xe của tôi trở nên dơ bẩn thì tôi lại cảm thấy tự thất vọng về mình "Mình thật tệ mà!". Khi tôi đậu xe gần sát với tường nhà và rồi làm nó bẩn, tôi sẽ lau dọn sạch sẽ ngay sau đó. Ở nhà tôi, tôi sẽ kì cọ cho sáng bóng mọi nơi ngay cả khi đó là lòng ống thoát nước mới thôi, nhìn nhận một cách khách quan thì cứ như nó là một ngôi nhà mới toang của ai đó vậy!

Cũng như vậy, tôi cũng "đánh bóng" cả bản thân mình!. Sau khi dọn dẹp, tôi đi tắm và khi nhìn thấy bản thân mình trong bộ đồ tây phương mà mình đã chọn, tôi tự nhiên thấy hào hứng hẳn lên. Nhưng những chuyện đó chỉ xảy ra vào những ngày tôi có lịch làm việc!

Suốt những ngày nghỉ, tôi không muốn bật cái công tắc "hào hứng" đó một chút nào cả! Đó là khoảng thời gian tôi còn không nghĩ đến chuyện dọn dẹp hay tắm rửa! Trong chốc lát, tôi nhận ra rằng công việc chính là cốt lõi của mọi nguồn động lực trong tôi! Ví dụ như, một bữa ăn nóng được dọn ra có thể động viên tinh thần cho ai đó nhưng khi tôi đang có buổi chụp ảnh thì tôi còn không nghĩ tới ăn uống. Sau khi hoàn tất buổi chụp hình dài vất vả, tôi thưởng thức bữa ăn nóng đó và cảm nhận được giá trị của nó, tôi đã nghĩ rằng: "Để có thể tiếp tục có được những bữa ăn thế này, tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa vào lần tới!". Điều đó cũng tương tự với một ngôi nhà tuyệt vời hay siêu xe! Như một sự tán thưởng cho thành quả lao động vất vả của tôi, thật sự, tôi chắc chắn rằng tiền công mà chúng ta kiếm ra được bằng chính sức mình là một điều đáng để suy ngẫm!

Bên cạnh đó, về nguồn gốc của mọi động lực trong tôi, khi ai đó hỏi rằng vì sao tôi lại làm chuyện này chuyện nọ thì câu trả lời chắc chắn là vì mọi người: gia đình, những người tôi thân thiết, những fan đã luôn ủng hộ tôi, những staff đã giúp đỡ tôi...Những người quan trọng đối với tôi - người mà đã luôn trông chờ vào Kamenashi Kazuya này thì cảm giác về họ lại là nguồn động lực mạnh mẽ nhất đối với tôi! Đứng trên sân khấu rộng lớn, đến Paris để chơi đùa, giảm cân, tỏ ra thu hút,... nếu làm tất cả những chuyện này chỉ vì bản thân chắc là còn lâu tôi mới hoàn tất được *laugh* nhưng nếu ai đó yêu cầu tôi như thế thì ngay lập tức tôi sẽ tràn trề năng lượng để bắt đầu ngay. Còn khi tôi làm điều đó vì ai khác, tôi cố gắng làm hết mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hơn là nhận xét rằng tôi là một người ân cần với mọi người xung quanh, tôi làm vậy chỉ vì tôi không muốn những sai sót lặt vặt của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác! Đó là điểm nổi bật của tôi!


TRONG TÌNH YÊU, CẢM GIÁC AN TOÀN TRÊN CẢ SỰ KHÍCH LỆ

Nguồn động lực đã thay đổi.

Ở khía cạnh nào đó, tình yêu không cho tôi nguồn động lực giống như công việc. Nhưng tất nhiên, nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho tôi theo kiểu "Làm việc chăm chỉ vì người mình yêu nào!". Những gì tôi mong muốn ở người yêu của mình là cô ấy sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi, là nơi chốn có thể giúp tôi cảm thấy được an ủi. Vì giống như gia đình vậy, những người tôi có thể là chính mình khi gặp mặt, nếu người yêu tôi là một người như thế thì thật tuyệt. Trong công việc, có khi sự căng thẳng cứ tăng lên một cách không kiểm soát nhưng lại không có vấn đề gì cả, thay vào đó, gặp mặt gia đình và người yêu thì bạn còn căng thẳng gấp bội lần! Trong trường hợp của tôi thì lại ngược lại, mọi căng thẳng thường ngày sẽ tan biến hết!

Đôi lúc thì căng thẳng tinh thần cũng quan trọng, hãy luôn luôn tự tìm cách để tống nó đi nhé, còn tôi, hơn ai khác, tôi cần thêm nó vào cuộc sống riêng tư của mình. "Thêm vào" ở đây giống như là một sự kích thích mới, một cuộc chạm trán mới dành cho tôi vậy và như thế căng thẳng sẽ tăng lên. Đó là vì sao ngay cả khi tôi thích được ở nhà thì không lâu sau đó tôi cũng sẽ ra ngoài đi dạo để khám phá những nơi mới mẻ và tuyệt vời hơn. Ví dụ, ngay cả khi đó không phải là tình yêu nhưng được trò chuyện với một người phụ nữ tuyệt vời lại có thể làm mới con người tôi. Nhưng chẳng phải đó là "động lực trái tim" mà tôi mong muốn sao? Tất nhiên là chỉ khi người kia cảm thấy thoải mái thì tôi mới tiến tới!

Tôi tin rằng khi mà sự khích lệ và cảm giác an toàn cùng tồn tại thì chúng ta sẽ còn làm việc tốt hơn là cái gọi là tốt nữa, phải không nào?


http://i.imgur.com/zgRRc3u.jpg?1

Source: fighter of moon Lj (http://fighter-of-moon.livejournal.com/34998.html)
Pics Source: kiss me green Lj (http://kissmegreen.livejournal.com/238642.html)
Vtrans: @wendylucian