PDA

View Full Version : [16/5/2013] Kỉ niệm Taguchi Junnosuke 14 năm dưới mái nhà JE



wendylucian
28-05-2013, 11:28 AM
HAPPY ANNIVERSIRY TAGUCHI JUNNOSUKE

16/5/1999 - 16/5/2013


http://i.imgur.com/KGsQIOp.jpg?1

Taguchi Junnosuke (29/11/1985) là cậu bé hớn hở ngậm cây kẹo của KAT-TUN... giờ mà còn nói như thế chắc không còn phù hợp nữa rồi anh nhỉ? Nhưng đối với em dù là cậu nhóc trung học 17 tuổi của ngày xưa hay là chàng trai 27 tuổi của hiện tại thì Junno mà em yêu quý vẫn luôn là cậu bé ngậm cây kẹo đó! 16/5/2013 năm nay - 14 năm anh đã luôn mỉm cười tại ngôi nhà JE, 12 năm hí hố cùng KAT-TUN. Thật hay khi thấy anh vẫn luôn hạnh phúc bên những con người ấy đến tận giây phút này!



http://i.imgur.com/sdm4XD8.jpg?1

Cậu nhóc từng bị chấn thương cột sống, nằm viện gần cả tháng trời mà vẫn không khá lên được chỉ vì luôn nằm chờ đợi từng ngày các thành viên KAT-TUN sẽ đến thăm mình mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Cậu suy sụp rồi cho rằng: "Tất cả họ đều ghét mình!". Nụ cười của Junno lúc ấy vụt tắt nơi bệnh viện. Nhưng rồi một ngày những con người mà cậu đã trông mong ấy đột ngột cùng nhau kéo đến, mỗi người ôm một món quà thật đặc biệt dành tặng cậu, cả thảy 5 tên xông vào phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc khờ khạo ấy, trò chuyện với cậu đến tận chiều tối. Chỉ thế thôi cậu đã cảm thấy hạnh phúc đến cùng cực! Cậu hồi phục một cách nhanh chóng và chỉ ít ngày sau cậu đã trở lại với KAT-TUN. Niềm hạnh phúc của cậu đôi khi chỉ là những điều rất đỗi bình thường: một cú đá song phi của Koki trong Cartoon KAT-TUN làm fan cười vui vẻ là cậu sẽ "Koki không sao đâu, cậu cứ tiếp tục đi!", hạnh phúc của cậu là khi bạn bè kể cả những người mới quen nhớ đến ngày sinh nhật của cậu và chúc mừng hay đôi khi chỉ cần những người xung quanh cậu vui thì niềm vui ấy cũng lây sang cậu ấy...

Cảm ơn anh đã luôn yêu quý và ở bên KAT-TUN, cảm ơn anh vì đã luôn mỉm cười ngay những lúc đau buồn nhất, cảm ơn anh vì đã luôn làm không khí quanh KAT-TUN luôn vui vẻ! Cảm ơn anh - Junno của KAT-TUN - chàng trai...


Vừa tung hứng vừa chơi chữ

http://i.imgur.com/ciO5fcf.jpg?1


...chàng trai với câu nói bất hủ...

Iriguchi Deguchi Taguchi desu!!!

http://i.imgur.com/BdALAhz.jpg?1


Hãy mãi là một chữ cái của KAT-TUN anh nhé!


Kamenashi Kazuya "Cậu ấy là một tên ngốc và đôi khi hơi bủn xỉn"
Là người nhỏ nhất trong nhóm nhưng một cái liếc mắt của người ấy là anh đã phải dừng ngay mọi dự định về việc mở trò hề trong nhóm mà mọi người thường cho rằng ngớ ngẩn. Được mệnh danh là tên biết quan tâm đến đồng đội tất nhiên người ấy rất yêu quý anh rồi, chỉ là khi cùng nhau chọc anh bằng cách này hay cách khác thì không khí quanh KAT-TUN lại thêm nhộn nhịp! Từ lúc nào đó anh đã trở thành nơi mà mọi người muốn "xả stress" =))

http://i.imgur.com/XkuMdGY.jpg?1



Akanishi Jin có lẽ là người hay bắt nạt và chọc ghẹo anh nhất nhỉ? Những chuyến ngao du đây đó cùng nhau trong Cartoon KAT-TUN có lẽ là những kỉ niệm thú vị nhất! Tuy người đó giờ đã biệt tích gian hồ, xa rời cái "sở thú" KAT-TUN và đang củng cố câu lạc bộ Anti fans cho mình nhưng dẫu sao người đó cũng đã rất yêu mến chàng ngốc Junno anh nhỉ? Cách thể hiện tình yêu của người đó thật lạ có thể nói chỉ xếp sau Koki về mảng bạo lực với anh!
"Cậu ấy là người chẳng bao giờ hiểu cho cảm giác của người khác!"

http://stream1.gifsoup.com/view3/1083632/jin-slap-junno-o.gif (http://gifsoup.com/view/1083632/jin-slap-junno.html)



Tanaka Koki đây là tên mà không fan nào của anh dù cho không phải là fan KAT-TUN cũng biết đến vì đã không ngừng hành hạ anh trên các show truyền hình mỗi lần anh bắt đầu chơi chữ! Nhưng lại là tên nói về anh một cách ngộ nghĩnh nhất:
"Tôi muốn có trái tim sắc đá như Taguchi!"
Cậu ấy luôn có những nhận xét khiến người ta phải choáng váng với cái hình tượng rất ư là phản diện của mình. Nhưng chắc chắn rằng cậu ấy rất yêu quý anh rồi vì cậu ấy đã nói rằng KAT-TUN là những người anh em của cậu ấy cơ mà!

http://i.imgur.com/rzsX8gz.jpg?1



Ueda Tatsuya "Mối quan hệ của chúng ta gần đây cũng đâu khá hơn xưa bởi Taguchi có nhiều tính xấu quá mà!"
Và đây hime của anh luôn nói khích anh như thế! Ngôi nhà nhỏ của anh là ngôi nhà đầu tiên trong KAT-TUN mà hime ghé thăm. Từng là người có gương mặt lạnh như tiền nhưng hime đã mỗi ngày cởi mở hơn có lẽ là vì trong nhóm có một Junno loi nhoi như anh đó! :))
Nhất là khi phải uống thứ nước anh chế ra từ các loại củ quả có tên ứng với mỗi thành viên trong nhóm, hime đã không thể kìm chế cảm xúc của mình, bao nhiêu xúc cảm bay hết lên mặt! =))
Anh đúng là thần thánh của nhóm mà! =)) =))

http://i.imgur.com/LRRDapS.jpg?1



Nakamaru Yuichi "Chúng ta là đôi bạn có mối liên hệ chặt chẽ nhất tớ nghĩ vậy vì cả hai đều nghiện game cơ mà!"
Là cặp đôi hay bị bắt nạt trong nhóm cùng anh nhưng đôi khi tên đó chỉ có thể bắt nạt mỗi anh. Rồi còn là người đã rơi nước mắt cùng anh trong concert đầu tiên Precious One - Real Face concert. Nhưng cũng là người khiến anh cười vỡ bụng và cơ miệng hoạt động mỗi khi bắt đầu với chủ đề game ghiếc.

http://i.imgur.com/smMwNj7.jpg?1



Dù họ lúc nào cũng trêu Taguchi thế này, Taguchi thế nọ nhưng không có một Taguchi hồn nhiên ngây ngô thì KAT-TUN đã mất đi tiếng cười vui vẻ ngày nào, mất đi người để cả nhóm trút giận =)) KAT-TUN luôn nổi tiếng là nhóm có cái phong cách dở người nhất JE nên cách thể hiện tình cảm của họ chắc cũng là dở người nhất hành tinh này. Và anh có lẽ cũng thế nhỉ Junno? ~^^~ Dẫu sao em biết rằng cả anh cũng thế, anh cũng luôn biết rằng KAT-TUN luôn yêu mến anh! Hãy luôn nở nụ cười như bây giờ anh nhé, hãy luôn kể những câu chuyện hài ngốc nghếch nhất thế giới, chơi gag những câu nhạt nhẽo nhất mọi thời đại, tiếp tục là ông vua back flip và tap dance anh nhé!
Cảm ơn anh vì đã luôn là Junno của KAT-TUN!
Em yêu anh...
Fan anh yêu anh...
Và...
KAT-TUN mãi yêu anh - Taguchi Junnosuke

http://i.imgur.com/scHjMsh.jpg?1
.
.
.
.
.
.
Không phải hàng mới nhưng không bao giờ hết xịt máu mũi mỗi khi xem lại.
Nude tập thể 100% =))
(Nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi) =)) =))

Tôi ko biết cách để spoiler cô nào giúp tôi đi thôi là hàng nóng cứ lồ lộ ra thế này mất :dead:



http://i.imgur.com/Uv3dpPc.jpg?1

Dạo này bận túi bụi nên hậu quả là chúc mừng anh trễ đúng 1 tuần =))
Bù lại sẽ cố gắng dịch nhiều bài mới của anh! Mà dạo này tin về anh nhiều như núi ấy