PDA

View Full Version : [2004][M][JPN-Fansubs] Sekai no chuushin de, ai wo sakebu - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới | Nagasawa Masami, Moriyama Mirai, Osawa Takao, Shibasaki Kou



orichi
01-06-2013, 10:16 PM
- Đã up lại phim lên MEGA 8/7/2019

Nếu links hỏng xin liên lạc (nhắn tin) HH để mình up lại :D


JPN-Fansubs xin trân trọng giới thiệu Sekai no chuushin de,ai wo sakebu vietsub

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU GIỮA LÒNG THẾ GIỚI

https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/sekachuu-1.jpg

Thông tin phim:
Tên tiếng anh: Socrates in Love
Tên tiếng nhật :Sekai no chuushin de, ai wo sakebu
Đạo diễn : Isao Yukisada
Kịch bản: Isao Yukisada, Yuji Sakamoto, Chihiri Ito
Nhà sản xuất : Kei Haruna, Minami Ichikawa
Ngày phát hành : 08/05/2004
Thời lượng: 138 phút

Diễn viên:
Takao Osawa trong vai Sakutaro Matsumoto ( trưởng thành)
Mirai Moriyama trong vai Sakutaro Matsumoto ( thời còn trẻ)
Masami Nagasawa trong vai Hirose Aki
Kou Shibasaki trong vai Ritsuko ( trưởng thành)
Rio Kanno trong vai Ritsuko ( khi còn bé )

Nội dung phim:
Saku cố chấp không chịu thừa nhận rằng mối quan hệ giữa anh và vợ sắp cưới của mình đang trong tình trạng rất căng thẳng mà điều đó lại có liên quan đến một người bạn từ thời trung học của cả hai.
Trong khi đang chuẩn bị để chuyển nhà, Ritsuko vô tình phát hiện ra một cuộn băng cũ, từ năm 1986 trong một chiếc hộp bị bỏ quên của Saku. Ngay lập tức Ritsuko nhận ra đó chính là cuộn băng ghi lại những lời cuối cùng của Aki. Và rồi, cô biến mất, chỉ để lại một lời nhắn cho Saku, người biết rằng cô sẽ quay lại vùng quê thuở bé đầy kỷ niệm của người.
Saku quyết định sẽ đưa Ritsuko trở về, nhưng điều bất ngờ là khi anh về đến nhà mình, thì bước chân Saku đã bị chặn lại bởi chiếc hộp chứa đựng những dòng nhật ký bằng âm thanh mà anh đã lãng quên. Và rồi, câu chuyện của Aki dần hiện ra trong những ký ức và suy nghĩ của Saku khi anh nghe lại những cuộn băng đó.
Bộ phim TIẾNG GỌI TÌNH YÊU GIỮA LÒNG THẾ GIỚI được công chiếu rộng rãi tại Nhật vào ngày 08/05/2004 đã đưa tên tuổi của Masami Nagasawa trở nên nổi tiếng. Bộ phim đã rất thành công, và bài hát nhạc phim "Hitomi o Tojite" (With My Eyes Closed) do Ken Hirai trình bày cung rất được yêu thích và đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Oricon.

Nhận xét phim:
Bộ phim mở đầu bằng sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Saku và Ritsuko, suốt phần đầu không hề có cuộc hội thoại nào giữa Ritsuko và Saku. Câu chuyện chỉ thực sự được hé mở khi Ritsuko phát hiện ra cuộn băng ghi âm và Saku bắt đầu cuộc hành trình trở về với những ký ức đã bị chính anh chôn kín bấy lâu nay. Hình ảnh của một Hirose Aki mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác, với lý trí của chính mình và sự chân thành trong tình yêu của cô thật sự rất đáng ngưỡng mộ và khiến chúng ta phải nghẹn lòng khi xem phim.
Chuyện phim xoay quanh tình cảm của ba nhân vật nhưng lại không phải là một chuyện tình tay ba, Ritsuko xuất hiện như một nhân vật phụ nhưng rồi cô lại là nhân vật chính trong câu chuyện, sự đau khổ của Saku từ sau cái chết của Aki cho đến khi chính Ritsuko là người mang anh trở lại với cuộc sống,... tất cả đã làm nên một bộ phim sâu lắng, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm cho người xem.

Có lẽ những bộ phim có tiết tấu chậm và đều từ đầu đến cuối đã quá quen với những bạn yêu thích điện ảnh Nhật Bản nhưng bộ phim không chỉ chứa đựng những thông điệp về tình yêu cuộc sống, về những tình cảm đáng trân trọng và sự vươn lên, vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục sống , mà còn là một câu chuyện của tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống của các nhân vật để chúng ta cảm nhận và biết cách trân trọng cả những điều bé nhỏ trong cuôc sống.
Từng chi tiết trong phim được lột tả rất chân thật, không hoa mĩ nhưng mang lại rất nhiều màu sắc của cuộc sống, sự khó hiểu trong mối quan hệ của ba nhân vật và khoảng thời gian đánh mất mình của Saku....

Bộ phim đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Masami Nagasawa. Với những cảnh quay đẹp, những chi tiết đáng yêu trong bộ phim sẽ mang lại cho các bạn những khoảnh khắc lắng đọng trong tâm hồn.


STAFF
Dịch: orichi
Edit, typeset, encode: HH
Designer: nhocant


DOWNLOAD

MEGA (https://mega.nz/#F!VQtBSSxa!fjMLRfziyFSOFbgMl91osg)

Pass để giải nén: uluru

jem finch
02-06-2013, 03:20 AM
Cảm ơn subteam là vietsub phim này. Dù xem phim này đã lâu, nhưng giờ xem lại bằng phụ đề tiếng việt ko biết cảm xúc có giống như hồi mấy năm trước ko đây ^o^
Nhưng tại sao subteam ko sử dụng poster của bản movie mà lại sử dụng bản drama, 2 người ngồi đó là Ayase Haruka và Yamada Takayuki mà. Poster của của bản movie có ý nghĩa rất riêng theo mình nghĩ là vậy, Saku ngước lên bầu trời xanh và đang nghe cuộn băng của Aki, cuối cùng anh cũng đã bước chân lên vùng đất Uluru. Tất cả tưởng chừng như đã quên nhưng chỉ là che dấu nỗi đau mà thôi.

HH
02-06-2013, 07:59 AM
Đầu tiên là lúc xem phim rất ấn tượng bạn Aki chặn trai lại để tán :)) Thích là thích không lằng nhằng cũng không lăng nhăng, cứ vậy mà tiến tới :D

Thường thì mình không thích xem phim có người chết, bởi vì người ta thường khiến nó trở nên bi lụy để lấy nước mắt khán giả.

Nhưng mà Sekachuu thì không thế, mình cảm thấy phim nói về người đang sống, và việc họ không thể vượt qua cái chết của người thân, hơn là chính bản thân người đã khuất. Hồi xem bản truyền hình mình thích những chi tiết nhỏ, những câu chuyện nhỏ ở trong đó - chuyện của ông Saku, chuyện của Ryu và Tomoyo, nhưng bản thân mối tình của hai nhân vật chính mình không suy nghĩ nhiều mà chỉ thấy nó dễ thương và... đẹp :D Ngược lại trong bản điện ảnh này, có một câu Aki nói mà mình đã rất thích, đó là, "Cuộc tình của chú Shige đẹp vì họ không ở bên nhau. Khi ở cạnh nhau người ta sẽ tìm ra nhiều khuyết điểm của nhau. Nhưng mình vẫn muốn tin vào tình yêu đích thực." Chính vì Aki hiểu rõ sự không hoàn hảo của tình yêu mà mình thấy thích Aki, một Aki thẳng thắn và chân thành.

Và mình cũng nghĩ y như thế. Khi mất đi một ai đó (không nhất thiết phải là người đã khuất, có thể là chia tay, v.v.) ta thường nghĩ đến người ấy qua những ký ức của chính mình. Mà ký ức, thì rất có chọn lọc :p Đôi khi ta chọn nhớ những điều đẹp, nhớ những lần hạnh phúc bên nhau còn những khi cãi nhau ỏm tỏi thì chắc không nhớ nhiều đâu :p Cho nên hình ảnh người cũ, hình ảnh quá khứ đôi khi rất đẹp, rất lung linh, nhưng chẳng phải đó là do ta tạo ra sao? Và cũng vì vậy nên quá khứ mới quá ám ảnh, Saku mới không thể hoàn toàn dứt bỏ nó mà sống tiếp với hiện tại một cách mạnh mẽ được. Mình thích phim, vì phim là con đường đi tìm hiện tại của Saku, và trước khi sống cho hiện tại thì phải dũng cảm đối diện với quá khứ, kết thúc quá khứ để nó ngủ yên ở Uluru.

Trong phim, thích nhất đoạn Saku sau này nghe băng cát-sét của Aki ở trên sàn sân bóng, vừa nghe vừa tưởng tượng lại cảnh Aki đàn piano, lúc đó cảm xúc của anh Osawa diễn thật đến nỗi nhân vật như đang hiện ra trước mặt mình :) Lúc ấy mình cũng bùi ngùi sắp nước mắt nước mũi :D

Mà phim này mình thích Masami, Sono toki wa kare ni yoroshiku cũng thích Masami, trong khi đó cả ProDai và Last Friends là hai phim đầu tiên xem của Masami thì lại thấy bạn đóng rất chán :| Kết luận là Masami hợp đóng phim điện ảnh, phim truyền hình bạn không có duyên 8-|

@jem finch: cái này là sơ sót của subteam, lúc đầu mình không để ý là Haruka & Takayuki ngồi đó :p mình đã đổi poster đúng của bản điện ảnh, mình cũng rất thích hình ảnh ở Uluru đó, tuy nó không đẹp như trong bưu thiếp nhưng có cảm giác đứng ở đó thì chuyện gì rồi cũng trôi qua, cũng quên được. Mà giữa trời đất bao la như vậy càng thấy Saku cô đơn hơn, dù có Ritsuko đứng cạnh đó luôn.

qingqing
02-06-2013, 08:45 AM
Mình có một ước ao, mình có một khát khao: nhà mình hãy làm luôn bản Hét Đê cho movies đi ;___;

Phim hay, phụ đề chuẩn, cảnh quay đẹp, được xem bằng Hét Đê thì còn gì sướng bằng đời JPN-mem ._.

HH
02-06-2013, 08:56 AM
Mình có một ước ao, mình có một khát khao: nhà mình hãy làm luôn bản Hét Đê cho movies đi ;___;

Phim hay, phụ đề chuẩn, cảnh quay đẹp, được xem bằng Hét Đê thì còn gì sướng bằng đời JPN-mem ._.

Thường thì bây giờ đã có encoder xịn JP nên phim nào có HD là bọn mình làm hết nhưng rất tiếc phim này tìm mòn mắt cũng không có HD ú hú hú. Ai biết có nguồn HD phim ở đâu bọn mình sẵn sàng encode tiếp bản HD :3

trantktam826
02-06-2013, 11:18 PM
Hồi đó coi softsub xong, buồn buồn xóa luôn và mất nguồn down lại, tiếc quá trời ==
Cám ơn JPN ST đã sub lại Sekaichuu :x down về sưu tầm.

qingqing
03-06-2013, 07:29 AM
Tui góp thêm link Fshare cho nhà nhe :aha:

CD1: http://www.fshare.vn/file/TWFJFNHT0T/

CD2: http://www.fshare.vn/file/T05Y9CFR0T/

vinhthe88
04-06-2013, 11:47 PM
Trước được xem bản drama của Ayase Haruka. Giờ lại được xem movie của Masami, còn gì tuyệt hơn:big_ love:. Bản drama coi xong hết nước mắt.

Macy23
06-06-2013, 06:08 PM
Trước có đọc sách thôi, lúc đọc sách cảm giác truyện buồn lắm nhưng lại rất tình cảm. Bây giờ mình mới biết có phim và có cả dv Masami Nagasawa, thank subteam của JPN nhiều lắm vì đã sub phim ^^

lovemangax
06-06-2013, 10:59 PM
Mình mới đọc xong truyện này, truyện hay, thực sự khá hơn kỳ vọng của mình nhiều trước khi đọc vì đã biết trước nội dung khi xem 2 cái movie của Hàn với Nhật trước, thứ 2 là 2 phim này mình cũng ko thấy hay lắm, nhưng cách hành văn, cách sắp xếp bố cục của tác giả khá hay, thứ mà movie ko truyền tải được.
Masami mặt già chát mà toàn được chọn đóng học sinh nhỉ =.="

HH
06-06-2013, 11:27 PM
Có những thứ trong tiểu thuyết lên phim không được mà, ví dụ điển hình là Tiếu Ngạo Giang Hồ là bộ truyện mình thích nhất của Kim Dung nhưng không phim nào ưng ý vì cái tinh thần tự do tự tại đó lên phim không nổi.

Mình thì thích bản điện ảnh ở chỗ nó khiến mình suy nghĩ về những điều bản truyền hình không làm được (dù mình rất thích bản TH), ví dụ như tình có khi chỉ đẹp trong ký ức. Nếu Aki còn sống có thể họ sẽ yêu nhau, có thể bỏ nhau, rất nhiều điều có thể xảy ra, không ai biết trước được. Nhưng Aki mất ở tuổi 17 và cái "đẹp" đó sống mãi ở tuổi 17 :D

Mình thích Masami đóng phim ĐA, khi cười rất dễ thương, và chân rất đẹp nữa :">

Dưa Hấu
16-06-2013, 09:32 PM
Ôi giời ôi còm ngay khi link vừa giới thiệu trên Phây thế mà ngã ngửa vì down hông đc cái host kia, nay lết thết vào thấy link FShare vui hông tả nổi :sorry:

chiii
04-07-2013, 06:34 PM
Mình đã xem bản Drama nay thử xem bản Movie thế nào. Thấy có link đã lâu nhưng chần chừ mãi giờ mới tải vì hơi sợ nhớ lại gương mặt nam chính trong Drama :(

tear_for_you
17-01-2014, 10:20 PM
Tiếng gọi tình yê giữa long thế giới!

Mềnh vẫn cô đơn:dead1:

orichi
21-01-2014, 05:21 PM
Bạn vẫn còn trẻ mà ;) mà tuổi trẻ là để bay nhảy :)) nên cứ tận hưởng niềm vui rồi " tình yêu đang ở đâu đó" sẽ đến với bạn thôi :)