PDA

View Full Version : [cảm nhận] cô chủ nhiệm lớp tôi



Dép Xỏ Ngón
22-09-2007, 05:30 PM
Tôi biết mình làm văn ko hay cũng ko có tài sắp xếp câu cú cho hợp lí để nói về người mà tôi yêu quý nhất
Nhưng tôi tin rằng...tôi chỉ cần tôi viết với tất cả tấm lòng ,tất cả cảm xúc thật thì chắc hẳn mọi người sẽ hiểu hết những tình cảm chất chứa ,những niềm vui sấu lắng mà bấy lâu nay tôi cất giữ
Từ những năm lớp 6,khi tôi mới chập chững bước vào ngôi trường THCS,phong trào viết về thầy cô và mái trường đã được tôi hưởng hứng rất "điều đặn"... nhưng có lẽ tôi chỉ làm theo " phong trào " vì thực sự tôi chưa hề biết mến 1 thầy cô giáo nào ,nếu tôi ko muốn nói là rất ghét
Năm nay cũng vậy ,cứ vào độ tháng 9, tổ văn của trường tôi lại phát động phong trào này,tôi cũng ko biết tôi nên viết như thế nào đây?vì tôi biết tôi chỉ còn 1 cơ hội để viết để nói lên thứ tình cảm của một đứa học trò dành cho thầy cô giáo
12 năm đến trường...đó là những ngày tháng vui buồn lẫn lộn,có những lúc thật là vui mà cũng có những lúc thật là chán , tôi đã từng có ý nghĩ sẽ bỏ học , nhưng cũng nhờ sự động viên của thầy cô đã cảm hoá được ý định ngu ngốc đó của tôi !
Năm học cuối cấp đã bắt đầu gần 1 tháng ,cái sự chán chường và ý định sẽ nghĩ học lại lẫn quẩn trong đầu tôi....Những lúc như thế tôi ko biết phải làm sao ,tôi ko có 1 người để tâm sự ,ko biết do vô tình hay cố ý tôi lại nhắn tin cho cô, tôi nói cho cô biết những thứ tôi đang suy nghĩ,cô an ủi tôi ,tự nhiên thấy lòng mình ấm áp...Đó là lần đầu tiên tôi mến 1 người giáo viên.Tôi ko đủ can đảm để nói lên điều này,vì tôi nghĩ có lẽ tôi cũng chỉ là cái gì đó rất bình thường trong cô ,uhm thì ko sao ,bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi vui rồi...
Năm nay cô làm chủ nhiệm lớp ,nên tôi lại có nhiều cơ hội hiểu hơn về cô ,tôi thích nhất là được thấy cô cười ,cô hát rất hay ,y như cẩm ly vậy ( thần tượng tôi thích đấy )....Cô lúc nào cũng vì lớp vì những đứa học sinh thân yêu của mình
Tôi còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên tôi trông thấy cô là lúc tôi học lớp 9,cô chạy chiếc xe đạp ,mặc áo trắng,quần thể dục.......tôi nhìn cô ,cô nhìn tôi....cả 2 cùng lao vào dòng người tấp nập của buổi tan trường...
Lúc đó,tôi ko biết cô là giáo viên ,tôi chỉ nghĩ cô là ai đó mà tôi đã vô tình " lướt qua "Nhưng khoảng 1 tuần sau,tôi thấy cô tại sân trường,với dáng người cao cao ,gầy gầy.....lúc đó tôi mới ngỡ ngàng nhận ra...cô là giáo viên dạy Toán...Ồ ! thì có sao , tôi và cô đâu biết nhau ,mà tôi cũng đã có ý định sẽ biết cô đâu....
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua ,cho đến năm 11, cô lại là giáo viên chịu trách nhiệm môn toán lớp tôi,thực sự mà nói ,tôi ko thích chút nào ,vì vốn dĩ tôi học rất yếu và rất ghét môn toán , điều này đồng nghĩa với việc tôi cũng ko thích bất cứ giáo viên dạy toán nào !
Nhưng khi cô bước vào ,dường như cô có phép màu đã thay đổi suy nghĩ đó của tôi.Tôi rất thích ngắm cô,cô ko đẹp, nhưng cô có nụ cười rất dể thương ,giọng nói rất nhỏ nhẹ,bất cứ trong hoàn cảnh nào ,cô cũng giữ được cách nói chuyện nhẹ nhàng ấy,điều này làm tôi rất thích.....Ko hiểu sao tôi cứ nghĩ về cô mãi...
Phải viết làm sao để nói lên hết điều này đây nhĩ?có rất nhiều thứ như muốn tuôn trào từ ngòi viết này , nhưng tôi phải viết từ cái gì đây? phải nói như thế nào đây?
Có lẽ tôi chỉ biết nói rằng " Cô ơi! em yêu cô lắm ! "
Tôi chỉ muốn thấy niềm vui trên khuôn mặt cô ,và chỉ đơn giản là vậy thôi !
Dẫu thời gian có làm phai mờ đi tất cả , dẫu tôi có đi về đâu? tôi sẽ ra sao? nhưng trong tận trái tim tôi cũng chỉ có mỗi khoảng khắc này thôi ,khoảnh khắc mà tôi viết về cô chủ nhiệm,người đã cho tôi hiểu rằng"Em ko lẻ loi,hãy tin vào chính bản thân mình !"
Tôi ko ước mong gì cao sa, , tôi chỉ muốn cô có nhiều sức khoẻ để có thể tiếp tục công việc " người lái đò " đưa từng học sinh sang sông ,sang 1 bến bờ tri thức....
"Sâu thẳm trái tim của đứa học trò ngốc nghếch,có thứ tình cảm cũng rất ngốc nghếch.....đứa học trò đó yêu cô chủ nhiệm,và nó rất yêu cô !"......

Cốm
24-09-2007, 02:45 PM
Ss ơi, ss tham dự thi đi. Em thấy những bài như thế này hợp lắm!
Cô chủ nhiệm của ss tuyệt vời nhỉ :D.

Dép Xỏ Ngón
24-09-2007, 03:35 PM
khà khà sis thấy nó chưa ổn lém ,em góp ý dùm sis coi