mktwo
27-06-2013, 10:30 AM
Bộ phim
Cuộc gọi 01
B: Alo?
A : Trà à! Bạn nghe tin gì chưa?
Cả trường đang xôn xao về vụ hôm nay con Phương dẫn thêm mấy anh lớp 11 về trường để xử
con Hoài đấy, Vui cực….!
B: Vậy á ! Đánh ghen à?
A: Không rõ! Hình như là ganh đua điểm số rồi nói đểu nhau thì phải.
B : Chắc gì. Tao nghĩ chúng nó thích thể hiện thôi. Học theo giới showbiz Việt , scandal để nổi tiếng
mà!
Cuộc gọi 02
Mẹ : Anh à! Buổi trưa Anh về nói chuyện với con đi, em nghe cô chủ nhiệm nói sang nay nó đánh
nhau ở trường đấy!
Bố : Anh đang làm việc mà, Trẻ con mới lớn chúng nó đánh nhau là chuyện bình thường thôi có gi
đâu mà em phải cuống lên.
Cuộc gọi 03
Bố : alo?
GV : Vâng chào anh!
Tôi gọi điện mời anh có mặt tại nhà trường vào lúc 9 giờ sáng thứ 2 để nhận thông báo về việc
kỷ luật đối với hành vi “Bạo lực” của cháu Phương.
Bố : Sao cô nói sao? Bạo lực á?
Cuộc gọi 04
B : Alo
A : Bạn ơi! Phương bị đuổi học mất rồi…!
B : Trời…..! cô chủ nhiệm không giúp được gì cho nó à?
A : Cô cũng giúp hết sức rồi, nhưng mà gia đình con Hoài quyết tâm kiện đến cùng. Haiz các thầy cô
cũng chẳng còn cách nào khác.
Lời thoại
Bố : Phương…. Tao cho mày ăn học để trở thành người như thế này à…….!
Mẹ : Mày xấu mặt cái nhà này. Trời ơi…..! từ nay ra đường tôi còn dám nhìn mặt ai nữa chứ!
GV : Tôi không thể chấp nhận được hành vi của em. Đúng là “ Con sâu bỏ rầu nồi canh”
Chúng em cần một bàn tay
Đạo diễn, Diễn viên, nhạc, đoàn làm phim, ( dịch ra tiếng nhật mấy từ này ạ )
Cảm ơn mọi người :)):crisp:
Cuộc gọi 01
B: Alo?
A : Trà à! Bạn nghe tin gì chưa?
Cả trường đang xôn xao về vụ hôm nay con Phương dẫn thêm mấy anh lớp 11 về trường để xử
con Hoài đấy, Vui cực….!
B: Vậy á ! Đánh ghen à?
A: Không rõ! Hình như là ganh đua điểm số rồi nói đểu nhau thì phải.
B : Chắc gì. Tao nghĩ chúng nó thích thể hiện thôi. Học theo giới showbiz Việt , scandal để nổi tiếng
mà!
Cuộc gọi 02
Mẹ : Anh à! Buổi trưa Anh về nói chuyện với con đi, em nghe cô chủ nhiệm nói sang nay nó đánh
nhau ở trường đấy!
Bố : Anh đang làm việc mà, Trẻ con mới lớn chúng nó đánh nhau là chuyện bình thường thôi có gi
đâu mà em phải cuống lên.
Cuộc gọi 03
Bố : alo?
GV : Vâng chào anh!
Tôi gọi điện mời anh có mặt tại nhà trường vào lúc 9 giờ sáng thứ 2 để nhận thông báo về việc
kỷ luật đối với hành vi “Bạo lực” của cháu Phương.
Bố : Sao cô nói sao? Bạo lực á?
Cuộc gọi 04
B : Alo
A : Bạn ơi! Phương bị đuổi học mất rồi…!
B : Trời…..! cô chủ nhiệm không giúp được gì cho nó à?
A : Cô cũng giúp hết sức rồi, nhưng mà gia đình con Hoài quyết tâm kiện đến cùng. Haiz các thầy cô
cũng chẳng còn cách nào khác.
Lời thoại
Bố : Phương…. Tao cho mày ăn học để trở thành người như thế này à…….!
Mẹ : Mày xấu mặt cái nhà này. Trời ơi…..! từ nay ra đường tôi còn dám nhìn mặt ai nữa chứ!
GV : Tôi không thể chấp nhận được hành vi của em. Đúng là “ Con sâu bỏ rầu nồi canh”
Chúng em cần một bàn tay
Đạo diễn, Diễn viên, nhạc, đoàn làm phim, ( dịch ra tiếng nhật mấy từ này ạ )
Cảm ơn mọi người :)):crisp: