PDA

View Full Version : [FACC] Akanishi Jin signevent 2011



wendylucian
04-07-2013, 01:03 AM
[FACC] Jin Akanishi Fansign Event 2011


http://i.imgur.com/UeQvFb9.jpg?1

“Tôi không biết phải để cậu ấy kí tặng cho tôi vào gì nữa, nhân tiện lúc ấy họ phát cho tôi một tờ rơi quảng cáo khi tôi đang đứng trong hàng chờ, tôi đã nghĩ ngay rằng có lẽ cái này là được nhất.

Tôi là người cuối cùng được cậu ấy ký tặng vào ngày hôm ấy và quản lý của cậu ấy (cô ấy khoảng 20 tuổi và trên cổ có đeo bảng tên với dòng chữ “Jin’s Staff” nhưng tôi cũng không dám chắc chắn rằng đó thật sự có phải là quản lý của cậu ấy hay không), bỏ qua chuyện ấy đi, dù sao vào lúc ấy cả cô ấy và Jin đều đã mỉm cười với tôi.

Tôi đặt thẻ tên của tôi xuống trước mặt cậu ấy, hơi cuối thấp xuống và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu: “Bác đang mắc một chứng ung thư hiếm gặp và hiện tại bác đang phải điều trị, bác chỉ muốn nói với cháu rằng thật sự đây là một cơ hội đầy ý nghĩa đối với bác. Con gái bác và bác đều là fan của cháu, hôm nay cứ như giấc mơ của hai chúng tôi được thành sự thật vậy!”

Jin đã từ từ gỡ cặp kính mát của cậu ấy xuống, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười và nói: “Thật vậy ạ?”
- Ừ, đúng vậy. Cảm ơn cháu đã quan tâm!”
- Dạ không đâu, cháu mới phải cảm ơn! Bác đến được đây là đã đấu tranh với căn bệnh của mình rất nhiều rồi!”

Sau đó, cậu ấy hỏi tên tôi…”À thôi để cháu ghi tên bác luôn nhé?” – Cậu ấy nói đùa.
Cậu ấy ghi tên tôi và kí ngay bên cạnh, sau đó cậu ấy chồm người tới gần tôi để bắt tay. ĐÓ LÀ LẦN THỨ HAI TRONG MỘT BUỔI TỐI! Bàn tay của cậu ấy rất mềm và ấm áp. Cậu ấy đã bắt tay tôi một cách rất lịch thiệp.

Tôi dường như đã bay lên đến chín tầng mây. Cuộc sống của tôi như vậy là quá tuyệt vời rồi! LOLOL tôi đã gặp được Jin Akanishi 2 lần trong một tuần. Tôi chỉ ước gì mình có cơ hội được chụp một tấm ảnh với cậu ấy nhưng có lẽ là Keala đã chộp mất cái máy ảnh và biến mất rồi!"




Bài viết của người phụ nữ đầy nghị lực ấy đã kết lại bằng một câu nói thật ý nghĩa của Jin. Khi gần kết thúc buổi ký tặng ngày hôm ấy, chính bà là người được chọn để đặt một câu hỏi bất kì. Bà ấy đã nói rằng: "Cậu muốn mình sẽ tạo nên điều gì ở những đứa trẻ tại U.S này?"
Và câu trả lời của anh ấy là: "Tôi mong rằng chúng sẽ luôn đeo đuổi giấc mơ của mình. Không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn mỉm cười, vì chúng ta được sinh ra là để mỉm cười như thế!"

Source: annatahe@Lj (http://annatanhe.livejournal.com/50953.html)
Vtrans: @wendylucian






PS: Nhân ngày sinh nhật chàng, chưa chuẩn bị một án văn rùng rợn nào kịp nên ngồi trans lại cái Fan account xưa như trái đất này! FACC của chàng thì thật là hiếm hoi nhưng trong những cái hiếm hoi đó cái này là cái làm đọc xong cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài! :cry:
Thêm một tuổi rồi nhớ ăn hại hơn xưa là đủ ấm áp cho tôi suốt mùa đông sắp tới!:iluv:

Cuối cùng,

:covu:HAPPY YOUR 29th BIRTHDAY:covu:
http://pics.livejournal.com/kamesoul/pic/000sfwdx