PDA

View Full Version : Bạn nghĩ sao về FB (phây búc) và forum?



snowdog
08-07-2013, 11:43 PM
Hình như mọi người xài FB và gặp nhau trên đó nên lười vào forum hơn. Hãy nêu những điểm bạn thích/ không thích khi sử dụng FB/ forum? :">.
Đêm thấy buồn hí hí.:crisp:

pokerjoker2810
08-07-2013, 11:51 PM
Facebook:
-Ưu điểm: dễ cập nhật thông tin, đỡ lag
-Khuyết điểm: thường xuyên bị chặn :yakuza:, có một số thông tin không hiện trên News Feed :|

Forum:
-Ưu điểm: Với một bài viết có nhiều hình minh họa thì forum là nơi tuyệt vời để bay vào xem, thông tin hiện đầy đủ.
-Khuyết điểm: khá là lag so với những bạn mạng yếu :dead1:

Ý kiến cá nhân thôi ạ :loi:

HH
08-07-2013, 11:53 PM
FB thì tiện cảm thán mà :"> ố giai đẹp quá, những tin lặt vặt, vào forum thì phải viết bài đàng hoàng :D đại khái.
Với lại forum thì kính nhi viễn chi thôi, trong cả trăm đứa thì chắc ghét có vài đứa, còn lên FB thì thấy nhiều đứa rất nhảm, chỉ muốn đạp cho phát =)) Nhưng mà đọc những comment trong forum lúc nào cũng thấy thích hơn, kiểu như người ta có lòng lặn lội log in vào forum để post nên thấy quý ;))

snowdog
08-07-2013, 11:58 PM
Thiệt tình forum mới là cái nhà, FB là cái mặt tiền thôi =)).
Ra mặt tiền gặp hàng xóm luôn phải đẹp trai cởi mở galant, vào nhà thì harlem shake ngay :crybaby:

Eizan
09-07-2013, 12:05 AM
FB: tự sướng

"hôm nay vừa được ị trong cái bô đẹp nung ninh" :x

Forum: tự kỷ

"Béo quá vỡ bô rồi" :((

Momo-chan
09-07-2013, 12:08 AM
2 cái này không phải là 'sản phẩm thay thế' nên việc vào FB đối với em không ảnh hưởng đến việc vào 4rum :@)

Facebook:
Thích: Tiện tám với những người mình thích tám - Kết nối dễ dàng rộng rãi - Cập nhật tin tức bạn bè ở xa
Ghét: Mọi thứ trên FB trôi đi nhanh - Gặp một số đứa ất ơ - Thị phi

4rum:
Thích: Gặp những người chung sở thích - Lấy về những thứ mình thích - Làm những việc mình thích
Ghét: Tất nhiên luôn có một vài người mình ghét trên 4rum

Buồn ngủ quá mà thấy anh Nâu lập topic nên vào com cái rồi ngủ ==!

maxttien
09-07-2013, 12:15 AM
Forum: nhìn lại nửa kia của bản thân:hehe:
Facebook: nhìn bạn bè từ trong bóng tối:yakuza:

Tư duy của kẻ đạo đức giả:hehe:

dtt
09-07-2013, 01:01 AM
cảm nhận riêng là comment ở forum luôn chất hơn, cẩn thận và hơn 'có ý thức' hơn ở FB

nhưng FB thì cập nhật nhanh hơn và tiện hơn

Akasha
09-07-2013, 01:05 AM
Vẫn thích gặp nhau ngoài đời thật hơn. Tuy nhiên, phải công nhận nhiều thứ dừng lại ở mức độ mắt nhìn màn hình là đủ.

dtt
09-07-2013, 01:07 AM
tôi vẫn còn jimmy chưa gặp đấy, chả biết gặp xong nó có đối thái độ với mình không :crisp:

tôi gặp ngoài đời ko nhiều, nhưng gặp xong thì không thất vọng vì cơ bản giao du thân thiết đến độ kéo ra ngoài nhìn mặt đâu có nhiêu

ghét đọc com ở FB kinh khủng, 1 cái hình bình thường hay vui, ý nghĩ mà lắm người cũng com chả ra gì

snowdog
09-07-2013, 07:40 AM
Nay nhớ ra thầy Thái Bá Tân cũng có quan điểm về cái này:

Vì quá nhiều, quá đa dạng, lại không mất tiền, và nội dung các facebook nói chung quá đơn điệu, nhảm nhí, và cả vì ít thời gian, nên mọi người vô tình đang tạo cho mình một thói quen rất không có lợi. Đó là đọc lướt, đọc các tin bài ngắn. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến thói quen hời hợt, không nghiêm túc trong đọc và suy nghĩ. Rất nguy hiểm. Từ việc đọc facebook sẽ chuyển sang các việc khác, sau này khắc phục cực kỳ khó. Mà không có được sự kiên nhẫn thì trong đời không thể làm được điều gì đáng kể.

Vậy lưu ý cảnh giác.

Thầy Tân

Thầy nghĩ thế này là đời sướng, ai muốn sướng thì làm théo thầy nhé:

1. Ngủ dậy, vừa uống cà phê vừa nghe một bản nhac cổ điển.
2. Đọc một truyện thơ về lịch sử VN.
3. Đọc mấy bài thơ châm ngôn của thầy hay thơ trích từ Tứ Thư, để răn mình.
4. Đọc một truyện ma bằng thơ hay văn xuôi từ Liêu Trai Chí Dị hay Thái Bá Tân Chí Dị để lấy hứng.

Chừng ấy khoảng mất gần một tiếng rồi đi học, đi làm. Toàn không mất tiền, trừ cốc cà phê. Loại hòa tan thầy uống cũng rẻ, khoảng 3 nghìn gì đó. Sau đấy, trước khi ra khỏi nhà, đứng yên 30 giây để nhắc mình: Không tức giận. Không sợ. Không nghĩ xấu hay ghét ai (cố gắng yêu tất cả mọi người). Luôn mỉm cười, gặp ai cũng chào. Cố tìm được cái gì hay ở người mình gặp mà khen lại càng tốt. Đại khái như vậy. Thầy luôn làm như thê. Bảo đảm moi người sẽ thấy dễ chịu và đời dáng sống hơn.

Thề!

thunn
09-07-2013, 08:09 AM
Về phương diện thông tin
- Facebook: Thông tin nhanh, thuận tiện, nhiều, không có hệ thống, khó tìm.
- Forum: Thông tin chậm hơn, có hệ thống, dễ dàng tìm hơn (vì thông tin ko cập nhật từng giây tràn ngập như facebook).

Hei
09-07-2013, 05:55 PM
:hurry:FB là nơi rất dễ làm nổi máu GATO ảnh hưởng ko tốt đến sức khỏe.

forum là nơi dễ nổi máu tự kỷ, cũng ảnh hưởng ko tốt đến sức khỏe :be_eaten:

Youh
09-07-2013, 08:10 PM
Mình thích Forum hơn :be_eaten: Forum chuyên về cái gì đó nhiều thông tin, mem tự do lập topic thảo luận, 1 trang fb thì đâu có được thế.
FB chỉ là nơi đăng tin tức, mà chỉ có người lập ra đăng mới được chú ý. Hơn nữa fb rất phức tạp, đăng cái gì ko hợp ý mọi người thì bài đăng đó bị anti ném đá tơi tả, thậm chí có những người chả hiểu gì cũng xông vô. Văng tục quá quắt cũng ko bị ban nick, vì ko có ai gọi là mod nên ko quản nổi.
Theo kinh nghiệm bản thân thì fb xảy ra cãi vã nhiều hơn forum =))

maxttien
09-07-2013, 09:51 PM
kể từ khi facebook ra đời mình mới nhận ra rằng người ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để được chú ý=))
Và mới đầy thì biết nó là một trong những phương tiện được người ta sử dụng để kiểm soát chúng ta :dead1: