PDA

View Full Version : Bậc thầy “dụ” ong ở Trung Quốc



Dép Xỏ Ngón
27-09-2007, 11:55 AM
Hôm thứ Hai 24/9, anh Hậu Đổng Minh với biệt danh “Người Ong” ở huyện Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, tây bắc Trung Quốc đã khiến tất thảy người xem phải sởn gai ốc bằng tiết mục: “hút” hàng nghìn con ong bậu kín người.


Một cách đầy tự hào, Đổng Minh khoe cả ông cụ thân sinh ra anh, cụ Hậu Vạn Phúc 60 tuổi cũng có thể thực hiện pha trình diễn ngoạn mục này. Ở những làng nuôi ong lâu đời ở Trung Quốc, tài “dụ ong” được coi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá trình độ “mát tay” của người nuôi ong.



Với mũ lưỡi trai trùm đầu, kính bơi, giấy ăn bịt kín lỗ tai và lỗ mũi cộng thêm quần bó chặt, Đổng Minh ngồi phơi lưng, ngực trần ra trước lũ con ong trong hàng tiếng đồng hồ. Trên cổ anh còn đeo một chiếc vòng có chứa con ong chúa - con ong này phát ra tín hiệu khiến ong thợ kéo đến ngày một đông.



Theo ước chừng của cụ Phúc, phải có hơn 60.000 con ong bâu kín đặc con trai ông, chúng liên tục phát ra những tiếng vo ve rền rĩ phát nhức đầu.



Màn trình diễn tỏ ra thành công vượt bậc bởi sau khi kết thúc, “đám mây” ong chỉ để lại trên đầu và lưng Đổng Minh đúng 10 vết cắn.

http://www.tamtay.vn/files/review/image/000022/bee-man2-0907.jpg
Người nuôi ong trẻ tuổi này cho biết, thời điểm biểu diễn dễ chịu nhất là vào tháng Sáu - đó là lúc lũ ong tỏ ra mát tính hơn hẳn. Thêm nữa, cần cho chúng ăn thật no trước khi đưa vào trình diễn, nếu không thì chỉ còn nước “ăn đủ”.



Kỷ lục “dụ ong” của huyện Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm hiện đang do cụ ông Vạn Phúc nắm giữ - kỷ lục được lập vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của cụ với sự góp mặt của hơn 10.000 con ong.



Cũng là điều không mấy ngạc nhiên bởi nuôi ong vốn là truyền thống lâu đời của nhà họ Hậu: trang trại của họ có hẳn 300 tổ ong - được coi là lớn nhất trong toàn thể huyện Tứ Bình.



“Dụ ong là kỹ năng khó mà hiếm ai có thể làm được. Cha con tôi là những người duy nhất thực hiện được màn trình diễn độc đáo này” - cụ Phúc tự hào.



Thùy Vân

Theo CriEnglish/Dan Tri