PDA

View Full Version : [2012][M][seichan1188] Ooku~Eien | Sakai Masato, Kanno Miho



Seichan1188
26-10-2013, 01:35 PM
http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/d8150cf3d7ca7bcbbc9511dcbe096b63f724a877_zps3233b2 41.jpg

Sản xuất: 2012
Nguyên tác manga: Yoshinaga Fumi


Hậu cung với 3000 mĩ nam phục vụ một vị nữ Tướng quân duy nhất. Quyền lực, danh lợi, phe cánh. Vấn đề người kế vị phát sinh. Những luật lệ hà khắc.

Một thế giới méo mó, nơi tình yêu và ước mơ bị nhấn chìm trong tham vọng và áp lực. Nơi một cuộc hạnh ngộ có thể hóa ra là nỗi ám ảnh miên man. Nơi tình cảm chân thành luôn bị vùi chôn, che giấu.

Người đàn ông chọn quyền lực hơn là tình yêu.
Người phụ nữ cả đời sống vì bổn phận.
Hai mảnh hồn cô độc, nay sẽ về nơi đâu...?



Diễn viên:

Sakai Masato vai Emonnosuke
Kanno Miho vai Tsunayoshi
Nishida Toshiyuki vai Keishouin
Ono Machiko vai Yanagisawa Yoshiyasu


http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/0df4ce1b9d16fdfaaafd121db48f8c5495ee7b4f_zps096e01 78.jpg

http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/8d649e2f0708283891d10be7b899a9014d08f105_zps617f11 d3.jpg


~♥~♥~♥~♥~♥~♥~


http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/OokuEienmp4_thumbs_20131025_174617_zps355e3395.jpg

Mega 1 (https://mega.co.nz/#!Vw1GCCJR!A-qKSHMEgp2Cb7VUdgUBfziRfV8FXYFUhKViOXLbxgQ) | Mega 2 (https://mega.co.nz/#!Ut9hlZKa!UUmll2XihmcvMG83U9MAHxExIvg5QjrsZjjQ60b nvwc) | Mega 3 (https://mega.co.nz/#!FkswyQJa!Vrdq_BEWjFrYvI9CKhN_hyA3Sk9TW9RT21agLFQ 7hiY)


http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/a9205bb5c9ea15cef9fe35fab6003af33b87b2c9_zpsc35298 a6.jpg

http://i1057.photobucket.com/albums/t399/seichan118801/vkjhn_zps12e22e05.jpg

dtt
26-10-2013, 03:09 PM
anh nhìn chị cười tít mắt, ko lẽ lúc này được bật đèn xanh rồi :)) muốn coi making fim ghê :))

yummy_lady
26-10-2013, 05:06 PM
Nhanh quá Sei ơi, down ngay và luôn, vừa thổi vừa xem ~

Mà hai anh chị là sau phim này mới yêu nhau hay yêu nhau trước rồi zợ?

thỏ ngốc
26-10-2013, 07:46 PM
theo như tin đồn mình biết là ảnh yêu thầm chỉ 10 năm trước r, đến phim này là được se duyên đó.

Trời ơi, thích quá =))) *cười không khép miệng* =))))

Seichan1188
26-10-2013, 08:02 PM
Nghe nói quay xong, anh bỏ nửa năm trời theo đuổi cua kéo chi đó, rồi sau đợt PR trước ngày ra rạp thì hẹn hò chính thức, xong cái 3 tháng sau cưới luôn =))=)) . Cứ gọi là thần tốc :))

Để bà con coi xong đâu đấy rồi thì sẽ up cái EmonTsuna cuts phục vụ nhu cầu fangirls cần luyện đi luyện lại "cảnh hot" của 2 người như mình =))

Mà nói trước là cảnh của 2 anh chị ít xịt =(( , được cái cảnh nào cũng "đắt" ;)). Vẫn biết có còn hơn không nhưng khi xem vẫn hụt hẫng khá nhiều =((

Phan Thu Trang
26-10-2013, 11:34 PM
chờ đợi mòn mỏi cuối cùng bạn Sei cũng tung hàng :((((((( cám ơn bạn Sei nhiều lắm *cúi đầu* :(((((((
down ngay và luôn :be_eaten:

qingqing
27-10-2013, 12:08 AM
Đã xem xong ;))

Tình hình là phim này là phim đầu tiên coi của chị nhà và cứ thấy biên kịch hình như thông đồng từ trước với anh trai, cho mấy câu thoại thiệt mùi mẫn mà hợp cả trong phim lẫn ngoài đời =))

Ngủ lấy sức đã, mai chém tiếp =))

jadenguyen2008
27-10-2013, 05:32 PM
Bay vô ngay, coi liền và ngay. Công nhận phải khen bạn Sei, dịch hay không thể tả luôn, toàn từ cổ chỉn chu nên bộ phim coi sang trọng ghê. Nếu là người khác dịch chưa chắc coi phim hay như vậy nữa.

Bây giờ khen tới phim, hic, hay quớ ớ ớ ớ...Phim này đau buồn quá, chẳng kém gì bộ drama Ooku. Ban đầu mới coi, Emonosuke trông có vẻ đáng ghét ghê, đúng là cuồn cuộn tham vọng, nhưng Emonosuke hiểu rất rõ cái cay nghiệt chốn hậu cung nên dẫu thừa cơ hội trở thành thứ cung chàng cũng không làm, bon chen cho được cái chức Tổng lãnh hậu cung của đại nhân Arikoto bỏ lại. Vững vàng với địa vị Tổng lãnh, chàng mang nỗi đau khó tả khi đêm đêm hầu hạ trước cửa phòng Ue-sama và phải nghe chuyện phong tình của nữ nhân mình yêu. Mãi tới khi đầu 2 thứ tóc mới lần đầu thổ lộ được tình yêu với người con gái đó. Tình yêu biến lãnh chúa lãnh đạm và vô lối trở lại trẻ trung ở cái tuổi đôi mươi, để rồi sau đó phải đau đớn chia xa tình yêu chỉ vì tuổi tác. Cả đời lạc mất nhau, gặp gỡ chi để càng đau đớn hơn, huhu.

Xem movie này thấy Tsunoyashi đáng thương hơn mẹ nàng nhiều. Iemitsu tuy cũng là con bài chính trị, cũng trải thân với nhiều nam tử để có cho được người kế vị, nhưng dẫu sao nàng cũng có con cái, và quan trọng hơn là nàng ấy cũng có trong tim tình yêu của Arikoto dẫu sau này chàng từ chối nhập phòng cùng nàng. Tsunoyashi có gì? Chẳng có gì cả, không con cái, không tình yêu, không có cả sự sáng suốt của một vị minh quân như mẹ mình để nhận được sự kính trọng của thần dân. Tsunoyashi khờ khạo và trong sáng tới nỗi hồi nhỏ chỉ vì lời một lão thần khen mình xinh đẹp mà đem lòng yêu và đau lòng vì người đó cưới vợ, để rồi khi trở thành Tướng quân, nàng tới thẳng cung của người đó và chọn người đó qua đêm với mình, xét ra nàng là một người chung thủy và tha thiết với tình yêu đó chứ. Ở chốn hậu cung, nàng khờ khạo tới nỗi mặc cho cha và Emonosuke xoay vần, ngủ với hết người này tới người khác, điên cuồng để một lần nữa được mang thai nhưng không được... Tới mức nàng không còn hứng thú chuyện gối chăn, mới bày chuyện để 2 nam tần ân ái với nhau (kinh khủng tới mức ấy thì không còn là người nữa rồi). Bởi vậy, chỉ một lần được nghe Emonosuke nói "Thần yêu ngài", một lần được "bị động" trong chuyện gối chăn, nàng mới thấy mình trở về đúng bản ngã của một phụ nữ. Nhưng hỡi ôi, năm tháng dãi dầu đầu đã bạc, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi...

P/S: Cảnh hot trong phim này ít nhưng đúng là nóng thật, coi mà thấy bi thương quá chời à Sei ơi.

Seichan1188
27-10-2013, 09:48 PM
Thực lòng thì mình thấy, nếu bỏ qua mấy yếu tố fangirl ngoài lề, thì movie này dàn dựng không hay lắm. Nhất là cao trào chưa được khắc họa đủ sâu và đẹp để đọng lại nhiều cảm xúc. Cụ thể là nó không khiến người xem day dứt như Tanjou (dù chemistry phim này hơn Tanjou nhiều hí hí :">). Tương tác giữa các nhân vật khá ít khiến cho nội tâm nhân vật không được nhấn nhá nhiều, mà các mối quan hệ cũng đâm ra rời rạc. Nguyên nhân có thể là vì thời lượng movie chỉ có chưa tới 2 tiếng, còn drama thì tận 10 tập nên dễ triển khai câu chuyện và tạo "khoảng lặng" hơn. Movie xem vèo vèo, một chốc đã thấy ai cũng đầu bạc răng long hết rồi 8-}

Cũng vì vấn đề thời lượng mà nó đã lược bỏ nhiều chi tiết giúp khắc họa rõ tính cách nhân vật. Ví dụ như Tsunayoshi, xem phim khéo có người chỉ thấy Tướng quân này háo sắc, yếu đuối và vô trách nhiệm 8-}. Nhưng thật ra, manga miêu tả nàng là người học rộng tài cao, có tầm nhìn xa, công tư phân minh. Và Emonnosuke cũng từng cố vấn cho nàng nhiều vấn đề liên quan tới chính sự, là người ở bên nàng nhiều nhất, hơn cả cha nàng, lại còn tâm đầu ý hợp, chứ không chỉ suốt ngày lo đấu đá giành quyền thế O__o. Bởi vậy khi chàng bộc lộ tình cảm, ta thấy rất tự nhiên, dễ hiểu, chứ không bất ngờ như trong phim. Như phim thì mình thấy Emonnosuke yêu Tsunayoshi từ sau khi nàng tâm sự về bản thân, chứ không phải yêu từ lần đầu gặp mặt :))

Những người đàn ông khác, đối với Tsunayoshi, cũng không đơn thuần là nịnh nọt giành sủng ái. Denbei yêu nàng một cách sùng bái, giữa họ còn có chung tình yêu với con cái. Aguri yêu nàng trong hồi tưởng, là người đàn ông đầu tiên đem tới tự tin cho nàng. Ngay cả Nobuhira, cũng yêu nàng vì nàng là người vợ kết tóc xe tơ, là cô dâu duy nhất trong đời ông ấy.

Emonnosuke thì yêu trong kìm nén. Yêu mà không tin vào tình yêu. Không tin trái tim người đàn bà. Vì thế, đến tận lúc cuối cùng, chàng phải chắc chắn rằng, giữa họ không còn tham vọng, bổn phận, áp lực v.v... gì nữa, không còn bất cứ thứ gì có thể làm vẩn đục tình yêu ấy, chỉ còn lại một đôi nam nữ bình thường, thì mới dám bày tỏ. Tuy mình cũng thấy tiếc thương, nhưng cũng thấy hài lòng vì sự viên mãn ấy.

Còn Tsunayoshi thì, mình nghĩ ngoài Emonnosuke thì chưa từng yêu người đàn ông nào thực sự. Aguri là mối tình đầu. Denbei là nghĩa. Nobuhira là tôn trọng nhau. Nhưng chỉ có Emonnosuke, người ngay từ đầu mang lại cho nàng cảm giác "thua cuộc", "bị chinh phục" thì mới có đầy đủ sức hấp dẫn của một tình nhân ;))

Đó là những gì mình cảm nhận được từ manga. Phim thể hiện được khoảng 60% những điều đó :(. Thôi thì cũng tạm chấp nhận được :(

Về bản lĩnh của Tsunayoshi trong cương vị chủ nhân của quốc gia, có một đoạn mình rất thích trong manga đã bị lược bỏ. Mình định sẽ dịch và giới thiệu vào một ngày không xa ^^

P.s: phim thì bi thương thiệt nhưng xem xong cứ nhớ tới chuyện "hậu kì" của 2 người nên lại ngồi cười hí hí (và tua lại cảnh nóng xem nữa :">).

jadenguyen2008
28-10-2013, 01:05 AM
Đúng là bản movie ngắn nên tình yêu kềm nén của Emonosuke chưa đủ thuyết phục, nhưng dàn trải suốt mấy chục năm trời mà gói gọn lại được trong thời lượng ngắn ngủi đó cũng đã là hay lắm.

Riêng bản Manga, mình bị bấn cái drama Ooku~Tanjou nên lượm nay phần đó trong manga coi thôi, chưa coi tới phần nói về Tsunayoshi này. Manga Ooku phần có đại nhân Arikoto coi còn không hay bằng drama của anh Sakai đó, tình tiết trong truyện trôi tuột tuột như minh họa cho câu chuyện vậy, không khắc khoải bi thương như trong phim.

Nói riêng về chị nhà nhé, hí hí, cách đây khá là lâu, chắc là trước khi được anh nhà đeo đuổi và ngỏ lời "yêu là cưới" á, chị nhà đã có sở thích về mẫu bạn trai rất tương đồng với anh nhà. Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Miho nói thích một anh chàng mà khi mình gặp rắc rối anh ấy có thể giúp mình bình tĩnh và đưa ra lời khuyên khôn ngoan. Một lần khác, chị nhà bảo mẫu người lý tưởng của mình là người mà mình có thể đánh bại mỗi khi hai người... xáp lá cà. Nói chung nhìn hiền hiền vậy thôi nhưng chị nhà có sở thích khác người là quýnh bại được người yêu. Ừm, anh zà có vẻ nhẫn nhịn, lại là thực vật nên dẫu là động vật ăn cỏ cũng xực ảnh được mà, cưới ổng về tha hồ cho ổng đo ván. :drink1:

Seichan1188
28-10-2013, 11:13 AM
Manga phần Tanjou thì không hay bằng phim thiệt :)). Thấy Arikoto trong truyện nhạt hơn Arikoto do anh thể hiện :">. Arikoto trong phim tâm lý phức tạp hơn nhiều ;)). Mà nhiều tình tiết nho nhỏ phim sửa lại thấy hợp lý và hợp với phim ảnh hơn hẳn :x

Nhưng cốt truyện Eien thú vị và đa chiều hơn nhiều. Đáng lẽ cũng nên làm thành cái drama hoặc chí ít tanpatsu 2 tập mỗi tập 2 tiếng thì mới diễn tả đầy đủ được >"<. Nhất là khi Miho diễn tốt hơn Tabe :(. Uổng ghê là -__-

Mấy cái Ooku đảo nghịch này mấy phần phim đều xây dựng nhân vật nam là nhân vật chính, nhưng theo nguyên tác thì thấy tác giả dụng tâm phác họa nhân vật nữ nhiều hơn :)). Đọc truyện sẽ thấy, Iemitsu, Tsunayoshi và Yoshimune đều ấn tượng hơn hẳn 3 anh nam đi kèm :)). Thích nhất Yoshimune :x

À còn phần bàn tán ngoài lề. Sở thích của 2 người rất là ngược nhau :)). Chị thích đi du lịch, còn hứng thú với du lịch của anh chỉ dừng lại ở việc... đọc tour's guidebook =)). Chị rất tiết kiệm còn anh phung phí lung tung. Chị thích nói chuyện còn anh chỉ mê ngồi 1 đống đọc sách uống cà phê =)). Nhưng Miho rất phù hợp với mẫu người lý tưởng của anh: có nghĩa là yêu đời hoạt bát, kiểu như vừa dọn dẹp nhà cửa vừa ngâm nga, hay là nói chuyện duyên dáng đến làm người đối thoại quên mất thời gian :">. Còn anh có nằm trong tuýp của chị không thì không rõ nữa :)). Thấy tuýp của chị thay đổi cũng mau lắm :-"

jadenguyen2008
28-10-2013, 12:30 PM
Mới lượn qua xem luôn bộ movie Ooku của Nino cho trọn bộ. Phim này cũng cute, hợp với fangirl nên tình tiết có phần nhẹ nhàng, nhưng không hay bằng bộ drama và movie có Sakai. Nhưng rất thích tính cách của Ue-sama trong movie này, mạnh mẽ thẳng thắn, thương người nhưng khắc nghiệt với thói đỏm dáng màu mè. Nói chung hài lòng với mấy xuất phẩm Ooku này.

Seichan1188
28-10-2013, 09:52 PM
Movie năm 2010 theo mình là không hay. Nó thiếu đi câu chuyện tình yêu, là cái sườn quan trọng của loạt truyện này. Nên cuối cùng, ngoài cái vụ fanservice cho mấy người mê shounen-ai, thì không đọng lại gì đáng nhớ, không hiểu bộ phim muốn truyền đạt điều gì. Mà cũng vì tác giả viết phần đó như là khúc dạo đầu, sau đó mới đi sâu vào giải thích từ khi bắt nguồn chế độ nam cung. Nói ra lại thấy bias, nhưng mình ưng 2 cốt truyện của phim anh Sakai hơn nhiều, vì nó trưởng thành hơn ;))

Mà Shibasaki Kou trong vai Yoshimune đúng là quá đạt, Tướng quân vừa kiêu dũng, sáng suốt, vừa nhân hậu, giản dị >__<. Muốn xem chuyện tình thật sự của nàng với người nàng yêu (tác giả vẫn đang viết), mà dàn chế tác dự án Ooku tuyên bố khóa sổ rồi, thiệt là rầu T___T

Sau khi trúng độc Tanjou, mình bắt đầu có hứng thú với nhà Tokugawa =)). Đi lùng phim về Edo jidai từ chính sử đến hư cấu các thể loại về xem =)). Sắp thuộc tên gần hết 15 đời Tướng quân Tokugawa nữa mới sợ chứ :">

dong790946
28-10-2013, 10:21 PM
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm inspired! Very useful info particularly the remaining section :) I care for such information much. I used to be seeking this particular info for a very long time. Thanks and good luck.
[/size]

heohamzb2
24-04-2014, 03:41 PM
Năm 2012 đóng chung năm 2013 cưới, 2 anh chị nhanh và quyết liệt quá :hehe:
Mặc dù hơi buồn tí vì anh iu Masato lấy vợ nhưng vẫn luôn chung thành ủng hộ mọi bộ phim của anh :be_eaten:
Cám ơn bạn Sei nhiều lắm lắm, bạn dịch cực chuẩn và chắc luôn :big_ love:

Seichan1188
24-04-2014, 04:03 PM
Trước khi nhào vô movie của vợ chồng nhà lão thì xử cái drama trước đi bạn :hehe:

http://japanest.com/forum/threads/79475-2012Dseichan1188-OokuTanjou-1010-Sakai-Masato-Tabe-Mikako

*nhắn nhủ* Sau đó nhớ nhảy vô mấy hố này nữa nhe :choideu:

http://japanest.com/forum/threads/86730-2011MHTL-Tsure-ga-utsu-ni-narimashite-Tsure-va-toi-Miyazaki-Aoi-Sakai-Masato

http://japanest.com/forum/threads/96442-2013MSeichan1188-Himawari-to-koinu-no-nanokakan-7-ngay-cua-me-con-Himawari-Sakai-Masato-Nakatani-Miki?p=675953#post675953

http://japanest.com/forum/threads/10451-2007DJPN-Fansubs-Himitsu-no-Hanazono-Bi-mat-cua-Hanazono-1111-Complete?highlight=himitsu+no+hanazono

Xong nhiệm vụ dụ dỗ. Tiếp tục lui về ở ẩn :aha:

Francs
09-06-2014, 07:22 PM
Hơi uổng một tẹo khi coi Eien. Nếu kéo được thành drama thì hay quá vì rõ rành vai Emonsuke nó góc cạnh hơn vai Akihito nhiều. Vai Akihito là bị ép nhưng vai Emonsuke không đơn giản nhưng vậy. Nó là lợi dụng và phản lợi dụng, là người dùng người, hại lẫn nhau một cách không thương tiếc nhưng, khi trở lại làm con người, quăng hết danh quyền lợi lộc, thì con người vẫn là con người. Yêu ghét, buồn vui, đủ hết thất tình lục dục. Manga làm rất tốt phần này, kéo đủ dài để tình yêu của hai anh chị nó trầm như Noh chứ không dập dùi rối nhạt thếch như Kabuki trong phim.

Seichan1188
12-06-2014, 09:01 PM
Vậy hả? Mình thấy manga cũng ít miêu tả tâm lý của hai anh chị nên khá mong chờ phim vì cứ hy vọng nó làm được như drama thì quá tốt, ai dè phim còn ít hơn truyện :)). Toàn thời lượng cứ tập trung tả mấy cảnh tráng lệ quy mô khoe áo xống khoe mỹ thuật, mà quên rằng đó chỉ là bộ mặt, còn cái hồn của câu chuyện là ở tính cách và diễn biến nội tâm nhân vật thì làm qua loa nên đâm ra cứ lướt lướt :(, uổng phí cả dàn nhân vật đầy triển vọng cùng những diễn viên thừa sức thể hiện nhân vật đấy :(