PDA

View Full Version : Lễ hội ném bùn



Kasumi
17-03-2012, 09:50 PM
Lễ hội ném bùn

Nghi lễ tâm linh thiêng liêng

Tại tỉnh Yotsukaido-Chiba phía đông Nhật Bản, một lễ hội được tổ chức vào đầu tháng 2. Trong lễ hội những người đàn ông già trẻ chỉ mặc một chiếc khố mỏng màu trắng rồi cùng đi xuống một ao bùn lạnh và họ vật lộn trong bùn.


https://lh6.googleusercontent.com/-FuoOYslRM2g/T08_FmPMsqI/AAAAAAAABWc/3nC87B1uGmw/s512/hiep12030103.jpg

Lễ hội có ý nghĩa tâm linh là cầu mong có một sức khỏe tốt, may mắn, giàu có, của người tham gia ném bùn và người dân nơi đây. Và mong cây cối của họ có một năm thu hoạch tốt.

Những người đàn ông tham gia lễ hội đều phải bán khỏa thân và tập trung trong một ao nước bùn có mục đích tâm linh là đem lại sự giải trí cho các vị thần Shinto.

Đây là một trong nhiều lễ hội "khỏa thân" được tổ chức trên khắp Nhật Bản thường vào mùa đông. Tuy nói là khỏa thân nhưng trong thực tế những người tham gia các lễ hội thường mặc khố gọi là fundoshi.

Trẻ sơ sinh được đánh dấu cho sự may mắn

Các cha mẹ giao các bé trai sơ sinh cho một người đàn ông bán khỏa thân. Những bé trai sơ sinh được bế xuống hồ và các em sẽ được bôi bùn lên khuôn mặt bằng cách sử dụng một cọng rơm ban phước. Các trẻ sơ sinh này rất ngoan và phản ứng khá tự nhiên khi được bôi bùn lên khuôn mặt.


https://lh4.googleusercontent.com/-73oo74ZVB0U/T0813B3c_MI/AAAAAAAABVk/3r1xKnSf_xY/s512/hiep12030101.jpg
Một em bé nhận được một may mắn bùn bôi nhọ

Các trẻ sơ sinh được một người đàn ông bán khỏa thân kỳ lạ bế tới một ao nước đầy bùn. Nhưng các bậc cha mẹ của các em khá hài lòng vì nghi lễ này có ý nghĩa tâm linh đem lại may mắn và sức khỏe tốt cho con của họ.

Khênh kiệu và vật lộn


https://lh6.googleusercontent.com/-FuMtdgRdGxk/T08_FTIJ2MI/AAAAAAAABWg/-DZ9FeCdORw/s576/hiep12030102.jpg

Lễ hội này được bắt đầu từ khoảng 1 giờ chiều và kết thúc khoảng 3 giờ chiều cùng ngày. Những người đàn ông cùng ngồi xúm với nhau xung quanh một đống lửa lớn gần ngôi đền và họ đang cố gắng để giữ ấm cơ thể của họ. Sau đó, với tiếng hô "Washoi!" Họ cùng đi xuống ao nước lạnh.

Sau một tín hiệu bắt đầu, tất cả những người đàn ông cùng té nước và nắm ném bùn vào nhau. Họ vật lộn và quăng nhau xuống nước bùn lạnh. Sau đó họ chia thành nhiều nhóm trong mỗi nhóm có khoảng 4 hoặc 5 người, họ cùng khênh nhau lên tạo thành 1 nhóm. 1 người sẽ ngồi trên vai của của 1 người khác và đằng sau có 2 người hỗ trợ. Những nhóm khênh nhau cố gắng vật các đối thủ của họ ngã trước khi họ bị ngã xuống bùn

Vui vẻ và may mắn


https://lh4.googleusercontent.com/-_zaysMRxv0U/T08_FM5oAkI/AAAAAAAABWY/TwSNiE0Ir-w/s512/hiep120030104.jpg

Vận lộn dưới bùn chỉ kéo dài khoảng ít phút và họ cùng nhau lên bờ và ngồi cạnh ngọn lửa để sưởi ấm. Lúc lên bờ những người đàn ông người dính đầy bùn sẽ bôi bùn vào khuôn mặt của các khán giả, đặc biệt họ thường bôi lên mặt của các em nhỏ. Trong bất kỳ tình huống nào, những khán giả đến xem bị bôi bùn lên khuôn mặt đều rất vui vẻ và hạnh phúc vì điều này có nghĩa là họ cũng sẽ nhận được may mắn.


https://lh5.googleusercontent.com/-1LDubZs8iA0/T08_GIV54bI/AAAAAAAABWk/08Q2v1qVYpM/s400/hiep12030105.jpg

Tất cả già trẻ đều rất hài lòng với lễ hội này, và khuôn mặt dính bùn của họ xem như là một điều may mắn.
Và thử thách cuối cùng của họ là, họ quăng 1 hoặc 2 linh mục Shinto xuống bùn trong một không khí chút trả thù vui tươi.

Mời các bạn xem video dưới đây để hiểu hơn về lễ hội này nhé



http://youtu.be/KdWp8YQOj7E


Theo nama.edu