PDA

View Full Version : Lễ hội đêm ở Chichibu



Kasumi
27-11-2011, 04:11 PM
Lễ hội đêm ở Chichibu, tỉnh Saitama


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2010/12/nhatban1.jpg
Lễ hội đêm ở Chichibu. Ảnh: minh họa (Internet)

Lễ hội Chichibu diễn ra vào ban đêm tại ngôi đền cùng tên thuộc tỉnh Saitama của Nhật Bản vào ngày 2-12 hằng năm. Trong đêm lễ, các tiết mục hoà nhạc dân gian, kịch rối Kabuki được trình diễn trên những sân khấu đặc biệt, đó là các xe hoa vô cùng lộng lẫy.

Trong nhiều hoạt động lễ hội của Nhật Bản thường xuất hiện những chiếc hoa thật đẹp. Xe hoa diễu hành trên đường phố là biểu tượng quan trọng của lễ hội. Hằng năm ở Nhật Bản có khoảng 1200 chiếc xe hoa tham gia các hoạt động này, chúng đã mang đến nhiều niềm vui cho người dân Nhật Bản.

Xe hoa đã từng tham gia nhiều lễ hội lớn của Nhật Bản như lễ hội Gion; lễ hội Takayama ;lễ hội Hida Takayama và lễ hội Chichibu diễn ra vào ngày đầu tháng 12 hằng năm. Chichibu là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây bắc thủ đô Tôkyô. Nơi đây có ngôi đền Chichibu nổi tiếng với hơn 2000 năm tuổi.

Lễ hội Chichibu diễn ra vào ban đêm là một trong những sự kiện văn hóa lễ hội truyền thống thường niên ở đền Chichibu. Dân địa phương thành lập một đoàn người phụ trách kéo 6 chiếc hoa diễu hành khắp các con phố. Họ mất khoảng một năm để chuẩn bị các chi tiết của xe hoa, công việc cuối cùng chỉ là lắp ráp chúng lại mà không cần bất kỳ một cây đinh nào, chỉ sử dụng phương pháp ghép mộng.

Vào ngày diễn ra lễ hội Chichibu, xe hoa từ các nơi trong thị trấn thuộc tỉnh Saitama diễu hành qua các con phố và tập trung về đền Chichibu. Lễ hội được mở màn bằng nghi thức bái tế trong đền.

Mỗi chiếc xe hoa có trọng lượng từ 12 tấn đến 20 tấn, nó di chuyển trên đường phố hoàn toàn nhờ vào sức người. Mỗi khi đi qua các con phố, đoàn diễu hành đều nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của người xem hai bên đường. Diễn viên biểu diễn trên xe hoa, đoàn người đẩy xe cũng như khán giả đều cùng hòa mình vào không khí vui tươi nhộn nhịp của lễ hội.

Pháo hoa xuất hiện trên bầu trời càng làm cho lễ hội đêm thêm phần rực rỡ, buổi lễ hoành tráng và náo nhiệt này báo hiệu kết thúc một năm của người dân Chichibu. Đây cũng là thời điểm bắt đầu cho công việc chuẩn bị lễ hội chào đón năm mới của những người phụ trách công việc này ở địa phương.

Hồng Mẫn
THVL

lynkloo
29-01-2012, 12:57 PM
(Tiếp #2)


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/360.jpg
Một nhóm nghệ sĩ đang biểu diễn ở đường phố Chichibu.

(Lễ hội đêm), đã trở lại từ thế kỷ 18, là 1 trong 3 lễ hội đêm nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Thành phố nhỏ Chichibu nằm phía hai giờ về phía tây bắc của Tokyo trong khu vực miền núi của Vườn quốc gia Chichibu.

Mặc dù thời tiết tháng 12 rất lạnh nhưng rất đông người đến đây xem những cuộc diễu hành đầy màu sắc.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/380.jpg
Những người tham gia lễ hội.

6 cỗ xe lớn trang trí với rất nhiều đèn ***g được những người đàn ông và phụ nữ trong trang phục lễ hội kéo qua các đường phố Chichibu. Mỗi cỗ xe nặng gần 10 tấn và có một số người trong số họ là cao hơn 30 feet. Những cỗ xe này rất nặng, mỗi đội cần khoảng 100 người để kéo kéo và đẩy mạnh để nó di chuyển. Ở phía trước của cỗ xe hai có 2 hàng người tham gia lễ hội cầm sợi dây thừng lớn kéo và hô vang "Wa-shoi Wa-shoi!" có thể có nghĩa là "hò dô!". Mọi người hô rất nhịp nhàng để kéo cỗ xe dễ dàng hơn.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/370.jpg
Mọi người cùng hô "Wa-shoi Wa-shoi!"

Những nghệ sĩ trên xe tung vẫy những chiếc đèn ***g cầm tay và hét lên khi họ đi qua các đường phố. Trên mỗi chiếc xe đều có một cái trống Taiko được các nghệ sĩ đánh rất mạnh, kèm theo đó là những tiếng sáo lớn. Ngày đầu tiên diễu hành thường có một người đàn ông đứng lên vẫy tay chào người dân đi xem lễ hội cùng với nhịp điệu của sáo và trống Taiko.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/390.jpg
Hình một con cá chép trang trí mặt trước cỗ xe.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/400.jpg
Hai bên sườn của cỗ xe đầy màu sắc.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/410.jpg
Mặt sau của cỗ xe có 3 thiếu nữ tóc đỏ.

Đôi khi, cuộc diễu hành thường có một chút trở ngại những chiếc dây thừng bị đứt. Những chiếc dây thừng này thường kéo những chiếc xe nặng 7, 8 tấn.
Phía nam của cuộc diễu hành pháo hoa đã được bắn lên bầu trời trong đêm lạnh. Và trên đường phố có hàng chục quầy phục vụ đồ ăn nóng và đồ uống cho hàng ngàn du khách.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/420.jpg
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Chichibu

Chichibu Yo-Matsuri là một lễ hội lớn để các bạn đến thăm. Tuy nhiên các bạn cần chú ý chuyến tàu cuối cùng về Tokyo thường kết thúc khoảng 22h:30. Nếu bạn lỡ mất chuyến tàu thì cách tốt nhất bạn ở đó và chờ đến sáng hôm sau.


Theo nama.edu