PDA

View Full Version : Lễ Tình Nhân Ở Xứ Sở Phù Tang



lynkloo
17-12-2011, 08:03 PM
Ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến Ngày lễ Tình Nhân -Valentine's Day, đó cũng là một ngày lễ lớn ở Nhật Bản như ở nhiều quốc gia khác. Đây là dịp để những người Nhật vốn nổi tiếng kín đáo bày tỏ một chút tình cảm của họ. Ngoài ra người Nhật còn một ngày lễ ngay sau đó 1 tháng gọi là Valentine Trắng -White Day - 14/3, là dịp để các chàng trai đáp lại tình cảm của phái nữ.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/3lb_chocolate_love_plain20heart.jpg

Theo văn hóa Nhật Bản thì lễ Tình Nhân 14/2 khác với ở Việt Nam chúng ta. Ngày này ở Nhật là ngày phái Nữ tặng quà thường là chocolate hoặc bánh quy cho phái Nam ở mọi lĩnh vực trong Công ty, Cơ quan, Trường học và trong gia đình … Đặc biệt, nó còn là dịp phái nữ thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Tuy nhiên việc tặng chocolate giống như là một nghĩa vụ hơn là tình yêu, mặc dù có rất nhiều phụ nữ thích làm việc đó. Nếu món quà thật sự chân thành thì nó cần phải được làm bằng tay. Vì vậy mà trong dịp này, các cửa hàng, siêu thị… bên cạnh các sản phẩm làm sẵn, thì đều bày bán rất nhiều sách hướng dẫn cung với nguyên vật liệu chế biến và trang trí để làm chocolate…dành cho các bạn gái muốn thể hiện mình cũng như tình cảm của mình vào hương vị chocolate ngọt ngào. Khi làm hoặc mua Chocolate, các bạn cần chú ý là trong ngày này hình dáng Chocolate mang 2 ý nghĩa nhé! Một là Chocolate dành cho tình yêu (honmei), ý nghĩa thứ 2 là Chocolate dành tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình (giri).

Khi tặng quà thường thì phái nữ rất tế nhị, chỉ thổ lộ tình cảm của mình trong tấm thiệp tặng cùng. Câu kết thúc họ thường viết trong tấm thiếp không phải là ‘Em yêu Anh’ mà thường viết rất tế nhị và kín đáo, như: ‘Anh làm trái tim em rung động’, hoặc ‘em rất ngưỡng mộ Anh’. Chỉ cần nói như vậy là người con trai sẽ hiểu được tình cảm của người đó dành cho mình. Ngoài ra cũng có những bạn muốn thổ lộ trực tiếp thì sẽ nói trước mặt bạn trai (nhưng ít).


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/windowslivewritervalentinesdaywhiteday-10614valentine-thumb4.jpg

Ngược lại, ngày 14/3 là ngày phái nam nói lời cảm ơn cũng như đáp lại tình cảm của mình với phái nữ. Quà tặng *trả nợ* ở đây không phải là những hộp kẹo Chocolate dễ thương nữa, mà là hộp bánh, những chiếc bánh làm bằng Chocolate, đôi khi là cả những "hiện vật" đắt tiền. Có quan niệm cho rằng, món quà tặng trong ngày này phải có giá trị ít nhất là gấp 3 lần món quà bạn trai đã nhận trong ngày Valentine, nên được gọi là "sanbai-gaeshi" có nghĩa là "trả lễ gấp 3 lần". Đặc biệt, nếu bạn trai đáp lại tình cảm mà bạn gái gửi gắm trong món quà Valentine một tháng trước đó, thì món quà đáp lễ sẽ có màu trắng. Vì vậy mà ngày lễ này còn có một cái tên rất dễ thương là ngày Valentine Trắng (White Day).


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/white_day_2008_by_inma.jpg


HONG NHUNG C&T

weii
17-12-2011, 08:15 PM
Tấm cuối là sao =))

lynkloo
17-12-2011, 08:18 PM
Tấm cuối là sao =))

cách đáp lại tình cảm của anh chàng này mãnh liệt và bất ngờ quá chăng? ;))

weii
17-12-2011, 08:27 PM
Vấn đề ở đây là tấm cuối nhìn như 2 thằng con trai, mà chắc là thế thật. :cute_rabbit96:

lynkloo
17-12-2011, 08:31 PM
Vấn đề ở đây là tấm cuối nhìn như 2 thằng con trai, mà chắc là thế thật. :cute_rabbit96:

là 2 thằng con trai sao?:cute_rabbit15: nhìn cái "tên tóc vàng" yểu điệu thục nữ quá:hehe: