PDA

View Full Version : Hú hú !!! Khi xưa ta bé...



KHA
08-10-2007, 03:45 PM
Tình hình là khi xưa ta bé trông rất ư là mập mạp - vậy mà lớn lên thịt nó cứ trôi dần đi, xương thì ở lại, thành còng kheo. :phew: Thế mới akay con chim kú. Khi xưa ta bé chơi thân với một cô bé đỏng đảnh, đanh đá. Nhưng chơi rất thân mới lạ. Ngày nào không đi hái hoa, bắt bướm, bắt cá mới lạ. :aha:Buổi tối hôm thì ngủ nhà mình, hôm ngủ nhà bé, chẳng phân biệt đâu là nhà mình. Nói chung là một ... tuổi thơ dữ dội. :wooi:

Nhìn mí tâm hình của ngổ thì bik "khi xưa ta bé thế nào" :D

Với cô giáo nè:

http://farm3.static.flickr.com/2370/1513410202_247770402a_m.jpg

Với mommy (đúng là hồi bao cấp khổ cực - mẹ nhìn già quá) :
http://farm3.static.flickr.com/2183/1513380558_56339e582a_m.jpg

Ông anh giai - hồi nhỏ hai anh em giống hệt nhau :D
http://farm3.static.flickr.com/2250/1513410186_834a13f581_m.jpg

Ren Shuyamaru
08-10-2007, 03:46 PM
Bác KHA hum nay kỉ niệm sinh nhật à :nosey:

PS : Pok tem :aaa:

KHA
08-10-2007, 03:51 PM
Qua lâu oài - tự nhiên lục ra đống hình cũ nên nổi hứng post lên :D Nhân đây ai có hình hồi nhỏ thì post vô để mọi người cùng thưởng thức :D (mà tôi kô còn tem đâu mà để ông pok mãi thế :knock-knock::specky:)

Ren Shuyamaru
08-10-2007, 04:18 PM
Qua lâu oài - tự nhiên lục ra đống hình cũ nên nổi hứng post lên :D Nhân đây ai có hình hồi nhỏ thì post vô để mọi người cùng thưởng thức :D (mà tôi kô còn tem đâu mà để ông pok mãi thế :knock-knock::specky:)



Bác thông cảm, cái tính nó thế rùi, hàng nguyên đai, nguyên kiện, check mà ko pok tem, pok mác là ứ chịu được :crybaby: . Cơ mà, kinh nghiệm em thấy, làm người ko có j sướng bằng trò pok tem bác ạ :crisp: :shy::haha_hammer:

Aga
08-10-2007, 06:17 PM
@Shuya: Đại k có vấn đề gì về mũi hả anh, khoái icon :nosey: thế :crisp:

Ngày xưa " Kha " bé đã biết yêu rồi... ngày nay " Kha " lớn sẽ được bay xa... Nhớ tới cánh đồng, nhớ tới ruộng vườn... là lá la :hihi:

Tên anh Kha chỉ viết được chữ Kha thôi thì nó mới đúng vần... Đừng bảo em láo nhá :crisp:

Dép Xỏ Ngón
08-10-2007, 07:25 PM
chài anh kha bon chen đến thế là cùng

Bé SORA
09-10-2007, 10:23 AM
Đúng là khi xưa anh bé nhìn mũm mĩm hơn bi h nhìu! :crisp::crisp::be_beated:

ZenG
09-10-2007, 02:46 PM
cái tấm hình em xin anh á
nhìn yêu hơn mí tấm này, hơn thui chứ ko nói hình này xấu nhe
đọc xong mới thấy
tuổi thơ dữ dội............:ahhyes:

Hayami S Chick
09-10-2007, 03:46 PM
Ngày xưa trông xinh ghê, đúng là, trẻ con bao h nhìn cũng yêu, cái gì cũng thế, lúc bé thì trông rất yêu nhưng mà...

JILchan
09-10-2007, 07:41 PM
ngoài cái xinh thì buồn cười là chính :aha:
hôm nào up ảnh của bé jil, yêu cực:jogging: (mình đang nói về ai ý nhỉ)

no more words
11-10-2007, 01:41 PM
Ông anh của bác KHA nhìn giống giống Shido Nakamura :D

Sayuri_chan
03-05-2011, 11:09 PM
Khi xưa ta bé chơi thân với một cô bé đỏng đảnh, đanh đá. Nhưng chơi rất thân mới lạ. Ngày nào không đi hái hoa, bắt bướm, bắt cá mới lạ. :aha:Buổi tối hôm thì ngủ nhà mình, hôm ngủ nhà bé, chẳng phân biệt đâu là nhà mình. Nói chung là một ... tuổi thơ dữ dội. :wooi:

:D bé đấy có phải admin's phu nhân bi giờ hem vậy? ;;)