PDA

View Full Version : 7 tác phẩm nghệ thuật công cộng khó hiểu ở Tokyo



A Châu
15-04-2014, 03:23 AM
Nhện khổng lồ


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1609945_732792116761613_630290187959699983_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1609945_732792116761613_630290187959699983_n.jpg)

Bức tượng này tên là "Maman" hình một con nhện khổng lồ, cao 9m, ở Roppongi. "Maman" trong tiếng Pháp nghĩa là mẹ, vì tượng này là một con nhện cái bên dưới còn một buồng trứng lớn màu trắng nữa. Trông khá đáng sợ ... Bức tượng được đặt bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Mori. Khi hẹn gặp ở gần khu vực này, người Nhật thường nói: "Gặp ở chổ con nhện lớn nhé!".

Unghia e marmo



https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10253959_732792106761614_5807860829566597415_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10253959_732792106761614_5807860829566597415_n.jpg )

Unghia e marmo là tên của tượng đá hình ngón chân khổng lồ được đặt trong 1 đài phun nước ở Shinjuku. Không chỉ có vậy, trên ngón chân này còn có móng được làm bằng thủy tinh, lại còn trông như bị sứt mẻ.

Tượng... chổng mông ở Shiodome



https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10168136_732792133428278_4512036572894275632_n.jpg (https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10168136_732792133428278_4512036572894275632_n.jpg )

Thật khó để diễn tả... thôi thì các bạn xem hình đi vậy. Nhưng tượng - ghế này được đặt xung quanh toàn nhà Nippon TV ở Shimbashi, Shiodome. Không hiểu là có ai dám ngồi lên đó không...

Chai nhựa cao 2m



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10155039_732792126761612_6865102106153343398_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10155039_732792126761612_6865102106153343398_n.jpg )

Y như tên gọi, cộng thêm một chú mèo tam thể ở trên đầu nút chai nữa. Chai nhựa này dùng để chặn không cho người ta qua lại ở những khu vực cấm. Không hiểu là chai nước 1.5L thường gọi là chai pet có phải xuất phát từ statue trên kia không ;))

Work 2012



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10003544_732792220094936_6608212735208833810_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10003544_732792220094936_6608212735208833810_n.jpg )

Trong danh mục những tác phẩm nghệ thuật công cộng buồn cười không thể thiếu cái sọt rác khổng lồ được đặt ở Shinagawa. Nghệ nhân làm ra tác phẩm này chi tiết đến từng đặc điểm nhỏ trên bao bì của những sản phẩm trong "sọt rác". Không rõ thông điệp muốn truyền tải là gì nhưng có vẻ trông hơi mất mỹ quan đô thị với đống "rác" khổng lồ trên góc phố.

Khối đá 1-2-4 với đường kính 24,000mm



https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10004033_732792216761603_1026623650365141507_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10004033_732792216761603_1026623650365141507_n.jpg )

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ghét các tác phẩm nghệ thuật hiện đại bởi vì quá khó để hiểu được nội dung của nó. Nhìn chung chức năng của phiến đá này có thể là làm băng ghế nhưng nó khiến nhiều người nghĩa rằng đây như tảng bê tông bị một công trình nào đó bỏ quên.

Manneken Pis



https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1503940_732792186761606_5757339155845998258_n.jpg (https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1503940_732792186761606_5757339155845998258_n.jpg)

Ở Nhật có một vài bản sao của những tượng đài nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do ở Odaiba hay tượng Manneken Pis (nghĩa đen Cậu bé đi tiểu trong tiếng Marols, một phương ngữ tiếng Hà Lan) ở ga Hamamatsucho. Buồn cười ở chổ, không hiểu sao họ lại đặt bức tượng cậu bé đi tiểu để gợi nhớ đến "nước" cho những người đang ngồi trên chuyến tàu.

Cũng giống như bức tượng gốc ở Bỉ, Manneken Pis ở ga Hamamatsucho cũng được thường xuyên thay đổi nhiều trang phục khác nhau từ quần áo truyền thống đến trang phục ông già Noel.


A_Châu@JPN
(RN24, wiki, lazybox)