PDA

View Full Version : [TBS 2014] Alice no toge | アリスの棘



HH
18-04-2014, 08:54 AM
http://i62.tinypic.com/2i8d6xw.jpg

http://i58.tinypic.com/214qeix.jpg


Alice no toge

Tạm dịch: Gai nhọn của Alice

Tóm tắt: 15 năm trước, cha của Asumi, bác sĩ Osanai Takao, chết trên bàn mổ vì những bác sĩ phẫu thuật tắc trách. Asumi quyết định đổi tên và theo học Y để rồi xin vào chính bệnh viện đó làm việc. Asumi lên kế hoạch trả thù tất cả những người có liên quan đến cái chết của cha cô. Cô gặp lại một người quen năm xưa, Nishikado Yusuke, nay đã là nhà báo và thường lui đến bệnh viện cô làm.

Diễn viên:
Ueno Juri - Mizuno Asumi
Kikuchi Asumi - Asumi lúc nhỏ
Nakamura Aoi - Bandai Yuma
Odagiri Joe - Nishikado Yusuke
Tanaka Naoki - Chihara Junichi
Omi Toshinori - Hinata Makoto
Nakamura Baijaku - Mizuno Kazufumi
Fujiwara Norika - Date Risa
Musaka Naomasa - Ebisu Masahito
Iwaki Koichi - Bandai Shuichi
Kuriyama Chiaki - Hoshino Miwa
Kunimura Jun - Arima Tsuyoshi
Takeba Ryusei - as Minegishi Kenta
Mashima Hidekazu - Osanai Takao

Kịch bản:
Takahashi Maki, Ikeda Natsuko
Sản xuất: Takahashi Masanao, Takanari Mahoko

Nhạc cuối phim: Taiyou to hana - Takahashi Yu

9faWRgXLNoo

HH
18-04-2014, 09:04 AM
Mình vừa xem xong tập 1 (đã có Eng sub ở d-addicts). Cảm giác là tập 1 nhịp phim rất nhanh, chưa gì đã xử được mấy mạng :)) Cái mình không vừa ý nhất là sao Asumi đi lại ở bệnh viện và làm mọi thứ giống như ở chỗ không người vậy, bệnh viện là bệnh viện, ban đêm hay ban ngày gì cũng có ca trực hẳn hòi 8-} Kế hoạch tới bây giờ thấy quá dễ dàng đi, hi vọng là mấy tập sau cho nó khó khó hơn tí.

Sau 3 năm trở lại Juri-chan vẫn không làm mình thất vọng =(( dù là trong đầu toàn ý định báo thù nhưng đâu cần trợn mắt lườm liếc, khuôn mặt vẫn rất biểu cảm :x :x :x mà người không tỏ gì ra mặt mới thật nguy hiểm đó :hehe: Mong chờ tập phim tuần sau lắm, mình thấy phim này đáng xem, hi vọng nó sẽ đào sâu vào tính cách Asumi, y đức, lằn ranh giữa "đúng" và "sai." À ở tập 1 mình rất thích Asumi nói câu, "Tôi không có ý định đứng lên cho chính nghĩa, tôi chỉ muốn trả thù." :D Và cho dù phim hint mấy đoạn gay cấn giữa Nishikado & Asumi, Asumi & con trai của Bandai, dự đoán là cuối phim sẽ chẳng ai yêu nhau, bởi vì đây là phim Nhật :crisp:

Vài cái cap ở tập 1

http://i60.tinypic.com/24f0nmh.jpg

http://i62.tinypic.com/2rfwm7q.jpg

Rất thích bài Taiyou to hana nữa, thích cái PV lắm luônnnnn >"< sự trở lại của Juri ngoài mong đợi, đặc biệt là đóng vai rất khác, hi vọng các bạn nhà báo rì viu mỗi khi nói đến Juri đừng nhắc đến "Nodame" nữa, Juri là Juri, Nodame chỉ là một nhân vật mà Juri diễn thành công thôi, hi vọng họ xem các phim khác của cô í rồi hẵng phát biểu :))

*Thôi không fangirl tiếp nữa, nhưng mà thật sự là xem tập 1 xong muốn nhảy vô TV kéo chị ra nói chị ơi sao chị cool dữ vậy >"< dù phim trả thù không phải kiểu phim mình thích nhưng mình sẽ xem vì Juri*

kei_itsumo
19-04-2014, 03:38 AM
hiu hiu~ :aha:

Em vừa xem tập 1 xong, thấy hơi điêu mới vô xử lý được 2 em rồi nhưng mà Juri cool quá chừng trời ơi hay quá hay quá cái nét mặt biểu cảm không lẫn vào đâu được quá hay quá hay~~~

Nhịp phim đúng là hơi bị nhanh, phi logic này nọ nhưng Juri quá xá ngầu nên thôi bỏ qua đó chỉ là chuyện vặt. :hurry:

Rồi cả anh Joe làm phóng viên chời ơi lãng tử thế làm phóng viên á á á~~~:iluv:

mattroilanh_tt
19-04-2014, 09:33 PM
Mình cũng mới xem tập 1 = English sub. Nói thật thì phim hơi under so với expectation của mình :( Thấy trả thù sao mà dễ quá đi (như HH nói) và thủ đoạn có phần đơn giản và công khai quá. Thường thì trong các kế hoạch trả thù, thủ phạm phải gần gũi thân thiết với con mồi, ra vẻ đứng về phía họ rồi đùng cái phút cuối lật bài. Đây ngay từ đầu Asumi đã tỏ ý chống lại Date rồi :(

Mình chỉ thích mỗi chemistry giữa Asumi và anh phóng viên thôi.

kei_itsumo
26-05-2014, 12:13 PM
Rating càng ngày càng giảm vì xao tại vì xao??? :crybaby: Mình xem càng ngày càng hay càng hồi hộp rung động đậy luôn mà xuống còn có 9% ở ep 6??? :crybaby:

kimanh214
02-06-2014, 12:43 PM
Không biết subteam có làm sub bộ này không nhỉ, mong chờ quá!
Juri- chan tái xuất với hình ảnh mới thật là khác lạ và ngầu, quả không bao h phải thất vọng vì diễn xuất của chị.
Phim càng xem càng hay mà sao rating lại giảm nhỉ, tuy biết là rating không phải tất cả nhưng thấy hơi buồn buồn:loi:
Phim thuộc thể loại trả thù nhưng không quá nặng nề, thường những phim dạng này hơi tối tăm, bi thảm, giết người không ghê tay nên bạn nào thích xem phim "dark" 1 chút có lẽ sẽ hơi thất vọng. Dường như biên kịch muốn khai thác về khía cạnh tâm lý, sự dằn vặt trong tâm hồn các nhân vật nhiều hơn là việc chém giết.
Cực thích chemistry giữa Asumi và anh nhà báo Nishikado. Ueno Juri và Odagari Joe quá đẹp đôi, tiếc anh đã có vợ, hết ship được, hu hu:die_die:
Điểm cộng của phim, ngoài diễn xuất của các diễn viên thì đó chính là nước phim nét và cảnh quay rất đẹp. Ở tập 1, đoạn gặp nhau của 2 nhân vật chính ấy, đẹp miễn chê. Mình cứ tua đi tua lại mãi cảnh Asumi quay mặt lại nhìn anh nhà báo, cánh hoa Anh đào rơi nhè nhẹ, và cả cảnh anh nhà báo nheo nheo mắt vì nắng, mái tóc bay bay trong gió, lãng mạn hết sức!!!!! Rất ghét zai để tóc dài xoăn xoăn, nhưng phải thay đổi lại ý kiến rồi vì anh Joe để kiểu này rất hợp, trông lãng tử.
P/S ngoài lề 1 chút là thời trang trong phim này đẹp thật. Thường thì thời trang trong phim Nhật không bắt mắt như phim Hàn hay Trung, nó hay có gì đó bụi bụi, te tua, khác lạ. Nhưng phim này lại khác Juri san trẻ trung, thanh lịch, phải nói là kết chị nhất ở kiểu tóc sau đó là tới trang phục:big_ love:. Anh nhà báo mặc áo dáng dài đẹp, rồi bà bác sĩ Date nữa, trông sang trọng.