Hayami S Chick
18-10-2007, 10:51 PM
Thực ra chả định làm hẳn 1 topic như thế này nhưng, do xúc động quá nên....
Chuyện là thế này, ngày hôm nay đi học thêm văn, có 1 cậu cùng lớp đến muộn, nhưng vừa đến lớp, cậu ta đưa ra 1 bó hoa to đẹp (ly thơm đấy) tặng cho bác dạy Văn. Và lý do cậu ta đến muộn cũng là vì đi mua hoa mà bị tắc đường. Đầu tiên Chik nghĩ, lại 1 thằng con trai lẻo lưỡi, nhưng đến h nghỉ thì cậu ta lại đứng lên mang 1 gói kẹo (chả biết nó gọi là kẹo gì nữa trông đẹp đẹp không nỡ ăn) lên và nói tặng tất cả các bạn nữ.
Choáng váng thật sự, thậm chí cậu ta có thể còn không biết về bất kỳ bạn nữ nào trong lớp cũng như trong lớp rất ít người biết đến cậu ta. Như Chick sau lần này mới chỉ biết có người như thế tên là Hoàng Giang và học cùng lớp văn với mình( nhưng ko nhớ đc mặt). Đến lúc đó có lẽ phải nhìn nhận lại về cậu ta. Ít ai ở cái tuổi này có thể làm được những điều tương tự. Nó biểu hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, sự có giáo dục và tư cách tốt và nhất là cậu ta không còn là 1 cậu bé mà đang dần trở thành 1 người đàn ông thật sự.
Có khi những điều tương chừng như thật nhỏ nhặt lại khiến người khac cảm thấy thật ấm áp.
Lại nhớ đến câu chuyện 1 người bạn của C đang học bên úc, cậu ta là Bi ( 1 dạng gần với gay). Có 1 chuyện xảy ra nó làm C thay đổi hẳn quan điểm về giới này. Đó là đợt cậu ta về nước tết các đây 2 năm. Hôm đó khi đi với C thì trời đang mưa, hai đứa đi dọc con phố bà triệu và thú thật C không để ý cho đến khi dừng lại để mua món quà Valentine cho cậu ấy. Sau khi ra khỏi cửa hàng, thì cậu ta bảo: "thôi C đi vào trong đi". Cậu ta giải thích khi C hỏi tại sao, và lý do đơn giản là vì, nếu C đi phía ngoài, 1 cái xe đi qua vũng nước có thể làm bắn lên người C, hơn nữa con gái luôn cần được đi ở phía trong, cần được bao bọc.
Cậu ta chưa bao h nhận minh là manly nhưng dù cậu ta có Bi hay gay đi chăng nữa C vẫn thấy cậu ta nam tính hơn bất kỳ những ai tự nhận mình là đàn ông con trai.
Những người như thế bây h quả thật hiếm, ko biết mình còn quen ai như thế không nhỉ?
DẠo này nói hơi nhiều về vấn đề này, căn bản do C đang viết luận về mối quan hệ giữa con người trong xã hội, :D thông cảm nhá!
Chuyện là thế này, ngày hôm nay đi học thêm văn, có 1 cậu cùng lớp đến muộn, nhưng vừa đến lớp, cậu ta đưa ra 1 bó hoa to đẹp (ly thơm đấy) tặng cho bác dạy Văn. Và lý do cậu ta đến muộn cũng là vì đi mua hoa mà bị tắc đường. Đầu tiên Chik nghĩ, lại 1 thằng con trai lẻo lưỡi, nhưng đến h nghỉ thì cậu ta lại đứng lên mang 1 gói kẹo (chả biết nó gọi là kẹo gì nữa trông đẹp đẹp không nỡ ăn) lên và nói tặng tất cả các bạn nữ.
Choáng váng thật sự, thậm chí cậu ta có thể còn không biết về bất kỳ bạn nữ nào trong lớp cũng như trong lớp rất ít người biết đến cậu ta. Như Chick sau lần này mới chỉ biết có người như thế tên là Hoàng Giang và học cùng lớp văn với mình( nhưng ko nhớ đc mặt). Đến lúc đó có lẽ phải nhìn nhận lại về cậu ta. Ít ai ở cái tuổi này có thể làm được những điều tương tự. Nó biểu hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, sự có giáo dục và tư cách tốt và nhất là cậu ta không còn là 1 cậu bé mà đang dần trở thành 1 người đàn ông thật sự.
Có khi những điều tương chừng như thật nhỏ nhặt lại khiến người khac cảm thấy thật ấm áp.
Lại nhớ đến câu chuyện 1 người bạn của C đang học bên úc, cậu ta là Bi ( 1 dạng gần với gay). Có 1 chuyện xảy ra nó làm C thay đổi hẳn quan điểm về giới này. Đó là đợt cậu ta về nước tết các đây 2 năm. Hôm đó khi đi với C thì trời đang mưa, hai đứa đi dọc con phố bà triệu và thú thật C không để ý cho đến khi dừng lại để mua món quà Valentine cho cậu ấy. Sau khi ra khỏi cửa hàng, thì cậu ta bảo: "thôi C đi vào trong đi". Cậu ta giải thích khi C hỏi tại sao, và lý do đơn giản là vì, nếu C đi phía ngoài, 1 cái xe đi qua vũng nước có thể làm bắn lên người C, hơn nữa con gái luôn cần được đi ở phía trong, cần được bao bọc.
Cậu ta chưa bao h nhận minh là manly nhưng dù cậu ta có Bi hay gay đi chăng nữa C vẫn thấy cậu ta nam tính hơn bất kỳ những ai tự nhận mình là đàn ông con trai.
Những người như thế bây h quả thật hiếm, ko biết mình còn quen ai như thế không nhỉ?
DẠo này nói hơi nhiều về vấn đề này, căn bản do C đang viết luận về mối quan hệ giữa con người trong xã hội, :D thông cảm nhá!