Entries with no category
Cuối cùng thì đã có bàn máy may: Cơ mà dạo này bận quá chưa may thử cái gì Mong xong sớm luận văn rồi còn may vá thêu thùa, du lịch, mí lại trans sub - Mục đích của Blog này là khoe máy may
Vậy là cũng sắp hết 4 năm học ở trường. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là mình tốt nghiệp. Quãng thời gian từ giờ cho đến lúc đó, cứ như một sợi dây đang co lại từ từ. Mình biết, mình hiểu, đã đến lúc mình phải lựa chọn. Trong Junjou Kirari, Sakurako đã từ bỏ tình yêu để đến với âm nhạc. Chị Fueko lại từ bỏ công việc để chọn tình yêu. Còn mình, mình sẽ chọn gì ...
Thế là tụi Cass gì gì đấy cũng đã đổ bộ vào JPN nhà mình. Muốn quăng cho tụi nó dập xương quá đi mất! Đọc post nào cũng chướng tai gai mắt. Không biết gì về phim ảnh, chỉ toàn trai đẹp mà cũng đòi to mồm à Chẳng tìm đâu ra chỗ để xả cục tức nên dô đây. Hừ hừ. Bọn Cass!
Tối qua lên sân thượng coi pháo hoa, bắn chi mà như đang xịt đồ chơi, không thèm xem nữa, lụi hụi nhắn tin gọi điện cho bạn nớ. Hừ! Valentine ni mình lủi thủi rồi, nghĩ mà tủi chưa Sáng dậy muộn, (định bụng sẽ mở hộp dụng cụ thư pháp viết mấy chữ đầu năm để treo mà ra ri đây), diện áo diện quần rồi lên đường. Chương trình Tết thì vẫn như cũ, đi thăm mộ ông ngoại ...