Dạo này tâm trạng ko được tốt lắm. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn. Chỉ là khác suy nghĩ quan điểm giữa mình và họ Có lẽ mình ngây thơ quá, nhưng thôi có những thứ phải chấp nhận. Nhưng tình cảm mình không còn như trước, cái gì mất đi thì chẳng bao giờ lấy được nữa. Haizzzzzzz. Ngày mai lại đến, lại làm những việc buồn chán, nhưng ít nhất giờ mình có một mục tiêu cho tương lai, hơn là cứ sống mà ko biết mình muốn gì. ...
Updated 03-11-2010 at 11:12 PM by Yuupa
Hôm nay vừa xem lại A moment of romance 2. Mình thấy nhiều người chê phần 2 so với phần 1, nhưng mình thấy cũng tạm được. Tất nhiên ko bằng phần 1, nó hơi thiếu 1 chút gì đấy " khoảnh khắc lãng mạn" giữa 2 nhân vật chính như ở A moment of romance 1 Nhưng được cái trong phim này, Aaron nhìn thiệt là trong sáng. Dạo này thật sự có hứng thú xem lại nhưng phim cũ của Hồng Kông. ...
Haha cái này có vẻ thú vị dây…Để xem nào -Hồi cấp 2,3 thích nhất là trên đường trở về nhà, vừa đi vừa ngắm trời đất, vừa tưởng tưởng đủ thứ trên đời hehe. Bây giờ hơi khác chút, nhưng vẫn thích ngồi tưởng tưởng đủ thứ thấy sao mà vui thế, đôi lúc ngồi góc nào đấy ngồi ngắm mọi ngươi qua lại hehe -Thích lúc lấy quần áo vừa được phơi khô xong ...