* Post lại cho nó public đê ~ Đùa chứ không muốn gặp thì deact phát là không nhìn thấy, YM chẳng onl bao giờ, nhưng còn mail ==. Huhu, tui bị đin hả mà cứ giở mail ra vầy ~"~. Đin hơn là cứ giở mail ra đọc rồi nghĩ nọ nghĩ kia, thực tình là còn gì nữa đâu ạ == Ờ mà sao lại thay ava? Ava lại là hình kia?? Doushite? Tại sao hôm đó lại .. có vẻ.. như thế? Chẹp, rồi lại kiểu kiểu ấy, khiếp, đoán không nổi == Đồ đin! đồ hâm! đồ dở hơi! Tại ...
Mai là lên đường về quê rồi. Nếu là mình trước kia thì còn háo hức không ngủ được cơ, cứ vừa ngủ vừa ngóng cái chuông báo thức giờ dậy để ra đón xe. Nhưng mình bây giờ khác rồi, chả có cảm giác gì rõ ràng, vui hay buồn cũng không rõ nữa. Một việc ở nhà đang chờ mình, mình cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng vẫn có cảm giác hơi sợ. Vì những lời nói, ánh mắt của ...
Nghe cái tit chắc mọi người tưởng mình đang yêu , nhầm rồi, mình đang nói đến roommate của mình cơ Hầy, tình hình là mấy ngày hôm nay tối nào mình cũng cười lăn lộn vì thấy cảnh một bà đã có chồng, vừa bước sang đầu 3 năm nay, đã có một mặt con kháu khỉnh ...
Hôm nọ đang ngồi vừa cầm vào quyển vở thì có một cuộc điện thoại reo. Là thằng bạn cùng lớp, nó rủ ra trường học. Ây da, hôm ấy là mình vừa ngủ dậy được một lúc nên cũng chưa biết học thế nào, thế là ừ. Ờ mà ra thì lúc đầu có 2 đứa, rồi là đi tìm phòng học. Cuối cùng thì chui vào một phòng và phát hiện ra 2 thằng bạn của nó. Mà mình lúc đấy đầu óc vẫn còn vương vấn ...
Khoảng 1 tháng trước hôm tổng kết, sáng đi học, tối ngồi viết lưu bút, có lúc còn viết trong giờ học nữa Hoa phượng đẹp thật đấy, màu đỏ chói chang nhưng cuốn hút. Mỗi lần thấy phượng, không lần nào là không ngước lên để ngắm nghía, để thả hồn. Nhưng mà bằng lăng lại là màu kỉ niệm trong lòng mình Vì năm tốt nghiệp phượng nở rất ít, thế nên khắp đường phố chỉ ...
Updated 28-05-2011 at 09:55 PM by thao33