nic-chan

  1. Vô tình tìm thấy XD~~~~

    Những giấc mơ mọc ra từ đêm. Đêm mọc ra từ đôi cánh. Nếu bạn không biết bay, hãy tạo cho mình một đôi cánh ước mơ. Nó sẽ đưa bạn đến những thế giới xa xâm, huyền dịu, tận hưởng những giây phút hân hoan do trí tưởng tượng mang lại. Cho dù ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khắc nghiệt, bạn cũng phải vương lên bằng những ước mơ chân chính. Bạn hãy sống như một người ...
    Categories
    Uncategorized
  2. Gửi đến bạn.!!!

    Tôi xin lỗi vì đã làm bạn buồn nhưng nếu bạn muốn xem như chúng ta chưa từng quen nhau thì tôi không thể làm được.! Bạn nghĩ việc xem như chưa từng quen biết một người mình đã quen là dễ lắm sao? Bạn lại là bạn thân của tôi - người tôi đặt tình cảm thật nhiều thì liệu tôi có thể làm như thế??

    Tất cả những việc tôi làm chỉ vì một lí do..tôi chưa quen với sự thay đổi ...

    Updated 12-02-2012 at 12:24 AM by nic-chan

    Categories
    Uncategorized
  3. Gửi các tình yêu của con Nic :">

    Năm 2011 vừa qua là một năm đáng nhớ của con Nic, một năm mà biết bao buồn vui lẫn lộn (nhưng vui nhiều hơn là buồn). Và điều làm con Nic cảm thấy vui nhất có lẽ là được quen biết với mn, được trò chuyện, bỉ troai cùng mn. Những lúc con Nic buồn, những lúc tâm trạng cực kỳ tệ mn đã đã ở bên an ủi, động viên giúp con Nic có thêm dũng khí để tiến về phía trước. Bên mn, con Nic cảm thấy ...
    Categories
    Uncategorized
  4. Quỡn tí :))

    Đêm hôm qua, lúc gần 3 giờ sáng, lần đầu tiên biết được cảm giác tim đập lỗi nhịp là như thế nào

    Nhìn anh nhảy múa, trên môi nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của con người đã 31 tuổi ấy cứ như...của một đứa bé - trong sáng, thánh thiện. Và con bé nhận ra nó yêu con người đó mất rồi

    Nó thừa nhận lúc đầu đến với anh không phải vì bất ...
    Categories
    Uncategorized