All Blog Entries

  1. Đến lúc cảm thán chứ sao



    Giờ mới để ý, cái túi của Sa là con gì vậy

    Giờ này 2 năm trước chuẩn bị về VN. Hè này thì ở đây đi làm nai lưng thôi, không đi đâu cả nên có chút bùi ngùi. Nhớ hồi đó về VN lặn lội ra Bắc làm mọi người ở nhà sợ sốt vó, nào là dám đi gặp bạn quen trên mạng, lỡ bị lừa bán sang TQ thì có mà . Thật ra người ngoài cuộc lo lắng ...

    Updated 09-05-2013 at 06:27 AM by HH

    Categories
    Uncategorized
  2. Đau

    Ngắn gọn là bị trộm chôm mất cái HDD, tiền mua thì cũng không lớn, nhưng 300gb phim Nhật yêu thích của mình mất đi thì quả thật là đau lòng...

    1 bài hát chả liên quan
    Categories
    Linh tinh
  3. Love

    増田 
    貴久











    !!!
    Categories
    Uncategorized
  4. Đi chơi Đồng Nai

    và bị té xe nói chung cũng không nặng, chỉ là bị mất một mảng thịt ở bàn chân, đi đứng rất là đau T_T Mình tính chụp hình cái bàn chân lên nhưng mà vết thương nó gớm lắm nên thôi

    Chả là rảnh rỗi nên cả nhóm kéo xuống nhà chị thằng bạn ở Trảng Bom - Đồng Nai, đi từ Thủ Đức mất khoảng 1h30' chạy xe máy, xui cái là chỉ còn tầm 100m nữa tới nhà thì lại té xe may ...
    Categories
    Linh tinh
  5. Tui muốn

    làm một người tiệc zời.

    Bởi vì thực ra tui không biết tui muốn làm gì, tui chỉ biết là tui muốn làm những điều tiệc zời, với những người tiệc zời, xử dụng đầu óc tiệc zời của tui, để phục vụ những người tiệc zời (và không tiệc zời, xử lý nó xong ròi thì nó đi mất hu ke nó có tiệc zời hay không???) khác. Và trong thời gian rảnh, tui muốn coi những phim tiệc zời, ...
    Categories
    Uncategorized
Trang 1/152 1 2 3 4 5 11 51 101 ... cuốicuối