weii

Weii's Vietsub not Weii Fansub

Rate this Entry
Yo! Sẵn tiện có bạn bảo tôi đểu và so sánh nghe cứ như là tôi làm ăn không ra gì (ngược với tới nơi tới chốn) nay tôi nói luôn đồng thời cũng giải thích cho một số người rõ tại sao là Weii's Vietsub chứ không phải là Fansub.

Đầu tiên, với tôi làm phụ đề cho phim là sở thích cá nhân, tôi X phải là fan của một bộ phim, một diễn viên, một nhóm nhạc thần tượng, hay một dòng phim nào hết... Phụ đề tôi làm ra cũng X phải vì phục vụ fan của những đối tượng trên mà tôi phải thế này thế nọ vì họ. Nói thẳng ra tôi ghét fan, ghét các thể loại fan, ok?

Thế lý do gì tôi làm phụ đề cho phim có Toda Erika đóng? Hay tôi có phải là fan của Toda Erika không?

Xin thưa là tôi X phải là fan của ai, của cái gì. Nên tất nhiên tôi không phải là fan của Toda Erika. Cái khiến tôi làm phụ đề là sở thích, làm phim Nhật có Toda Erika đóng là vì tình yêu. Và cái tình yêu đấy không phải là tình yêu giống thể loại fan như các người nên đừng có chụp mũ tôi là fan Toda Erika, ok?

Cho nên kính thưa quý vị fan, xin đừng có trông mong gì vào Weii's Vietsub sẽ phục vụ theo ý các vị. Tôi làm phụ đề vì sở thích, share nó ở JPN là vì tôi thích nơi này. Chứ tôi chả làm để phục vụ các vị fan. Thích thì down không thích thì lượn, miễn đòi hỏi ý kiến.

*X = đếch or từ gì tục tùy nghi các vị thay vào.

Submit "Weii's Vietsub not Weii Fansub" to Digg Submit "Weii's Vietsub not Weii Fansub" to Google Submit "Weii's Vietsub not Weii Fansub" to Linkhay Submit "Weii's Vietsub not Weii Fansub" to FaceBook

Updated 25-08-2011 at 04:23 PM by weii

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. Hei's Avatar
    xuôi xuôi nào, bớt nóng, nóng nổi mụn.

    tính ra mình ko phải là bà chằn duy nhất ở đây.
  2. Onion Club's Avatar
    xuôi xuôi, iu sis
  3. ONLY's Avatar
    weii bớt nóng. Fan thì cũng có bảy đường. Ai rỗi hơi đi chiều được. Lúc đầu thì cảm giác sôi động này nọ kia khiến cho (phần đông) fans thích vì được xem nhiều phim một cách free. Nhưng khi nó giảm nhiệt thì cũng cuốn chiếu ra đi luôn. Bằng không thì cũng cố này cố nọ... Nói chung thấy X quá (theo lời bạn weii). Mình thì chủ yếu làm silent reader thôi. Không yêu cầu gì cả. Chỉ muốn nơi này như là một đồng cỏ xanh ngát gió thồi đìu hiu. Nơi mà mình có thể tựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn ra đồng cỏ ấy, ngửi mùi hương thoang thoảng của hoa đồng nội. Đôi lúc cũng có thể nhắm mắt để cảm nhận tình yêu... một tình yêu dịu nhẹ mà chỉ có thể cảm nhận được khi ở nơi đây.
  4. mura_saki18's Avatar
    wei là wei làm ăn rất có trách nhiệm
    tự cảm nhận thấy thế ^^
    mỗi tội ôm đồm quá nên khổ thân
  5. minototo's Avatar
    Ngày nào đó cậu sẽ nhận ra cậu không phải là kẻ đầu tiên lấy làm thắc mắc, lấy làm kinh hãi, thậm chí muốn bịnh vì những cái tính kỳ quặc của loài người. Cậu hoàn toàn không phải là người duy nhất cảm thấy vậy đâu. Rất nhiều người tài giỏi nhưng khiêm tốn đã thất vọng, đớn đau như cậu.

    Bắt trẻ đồng xanh by J.D. Salinger

    Ps: thanks weii đã sub fim cho bọn mình coi từ trước giờ, gudluck!!!
  6. mikanchan44's Avatar
    vậy khi nào ss thích ss cứ làm nha
    dẫu thế nào thì e vẫn thích cách dịch của ss
    Cám ơn vì sở thích của ss

    mặc xác học đi