sakura89

Cho những ngày cuối năm...

Rate this Entry
Dạo này bận phết. Deadline ngập cả đầu. Không thể nào chuyên tâm coi phim được nữa....
Sáng nay tỉnh dậy chợt nhớ đến bao nhiêu là việc, bao nhiêu con người, bao nhiêu ký ức cứ thế mà gọi về ăm ắp trong tim!!!
Tiền luôn là vấn đề đầu tiên con người cần để sống, tình cũng không thể nằm ở vị trí thấp hơn được!
Hiện giờ mình down cả tiền lẫn tình :>
Dẫu biết trên đời này không có gì là hoàn hảo, nhưng dù sao cũng phải được 50%->70% chứ?Nếu cứ dưới mức chịu đựng thế này, liệu con người ta còn sống được bao nhiêu ngày nữa để lăn đùng đoàng ra chết?
:> :> Con người mình cả thèm chóng chán. Giả như hôm qua thích cái đó điên lên được, quần quật cả mấy ngày trong đó, rồi bỗng một chiều gió nhạt, cái cảm giác ham thích đó tan biến, chỉ còn lại 1 cảm giác chơi vơi, không biết mình nên làm gì với mây trời...
Thời gian thì cứ trôi, dòng đời cứ thay đổi, những mối quan hệ cứ lùi xa về dĩ vãng, để lại một tương lai phía trước, phía bên mình còn lại chút rỗng hoang...
Thôi, cứ đi như chạy về phía trước, biết đâu được sẽ có 1 ngày, có rất nhiều người 2 bên đường níu mình lại, hay có người đuổi theo mình, hoặc có người phía trước mặt, vẫy tay chào :>
Dù sao, hôm nay vẫn là 1 ngày mới, cũng chẳng nên mang tâm trạng ủ ê làm gì!

Submit "Cho những ngày cuối năm..." to Digg Submit "Cho những ngày cuối năm..." to Google Submit "Cho những ngày cuối năm..." to Linkhay Submit "Cho những ngày cuối năm..." to FaceBook

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. Ibingo's Avatar
    đọc entry của chị hay quá
    *vào chỉ muốn nói vậy thôi đọc dc 5,6 cái rồi *
  2. sakura89's Avatar
    Hi hi, cảm ơn em ^^