-
Sống sót nhờ... ăn tuyết
Một người trượt tuyết ở Nhật Bản đã bị mất tích ở trên núi hơn một tuần. Anh này đã sống sót nhờ ăn tuyết.
Masayuki Nakamura bắt đầu chuyến đi trượt tuyết ở núi Azuma, cách thủ đô Tokyo 240 km về phía Bắc hôm 30/12/2007. Theo kế hoạch, anh sẽ trở về nhà hôm 2/1.
Nhưng Nakamura đã bị lạc đường và đi lang thang trong tuyết hơn một tuần. Anh không có điện thoại di động và thực phẩm cũng cạn kiệt trong vài ngày sau.
Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, một người làm thuê ở khu trượt tuyết đã tìm thấy Nakamura khi anh đang ở một con đường gần với khu vực người này đang làm việc. Nakamura đã được đưa đến bệnh viện trong trạng thái người lạnh cóng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại làm được điều đó. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc khi trải qua được những ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Tôi không bao giờ muốn đi trượt tuyết thêm một lần nào nữa", anh Nakamura tâm sự với các phóng viên.
LH
Theo Reuters
VTV
-
Sẽ là kỉ niệm hãi hùng mãi mãi ám ảnh ko bao h quên cho cậu ta. Mừng là anh còn sống, ko phải vì may mắn mà vì anh đã ko từ bỏ, cho đến cùng ^_^
-
thật tốt vì anh ta còn sống .
ah , avata mới đẹp đó bác shu
-
May mà đọc lại mới thấy cái post trên ẩu quá :p, type lộn hết cả :p
thanx Kasumi Nguen
-
nếu là mình ko biết còn sống ko =.="