Love Letter (Fujii Itsuki ~)
Phim vừa mới chiếu trên kênh VTC2 cho những ai có thể bắt được kênh đó ^^ .. hôm nay ipri không có gì làm ngồi xem, thì đúng lúc bắt đầu phim .. tiếc là không xem được title của phim (về sau google ra)
Phim kể về một câu chuyện tình giữa 1 người đã khuất và một người vẫn còn sống, nhưng chưa bao giờ nhận ra ...
Hai người, nhưng chỉ một cái tên, Fuji Itsuki.
ipri giới thiệu phim .. không phải vì ngẫu nhiên ngẫu hứng .. cũng không phải vì nó đặc biệt cảm động, mà chỉ là vì nó .. như một thoáng nhìn lại ký ức của mọi người chúng ta ... có nhiều điều có lẽ bây giờ bạn hồi tưởng lại mới thấy rõ sự việc ...
Phim cũng có lấy quyển sách "À la recherche du temps perdu" làm mấu chốt ở cuối phim, và vì quyển sách này nằm trong đống sách Emile Zola và Proust của ipri nên ipri giờ mới thấy được thêm một khía cạnh mới khi đọc sách ... :) ..
Liệu ta còn có thể níu được vào một quá khứ đã phai mờ, mà chỉ khi nhìn lại ta mới thấy nó đẹp làm sao .. ?
Soundtrack (Links) : http://www.soundtrackcollector.com/c...?movieid=67854
Fanlisting :
http://loveletter.ranmajen.net/
IMDB :
http://www.imdb.com/title/tt0113703/
Trivia :
Near the end of the film Itsuki recalls the time of her father's funeral in flashback. The music playing under this scene is called "A Winter Story" and begins with a piano solo. The piano for this piece is played by eight year old Yui Makino.
(Yui Makino, hẳn bạn phải nghe tên quen quen ^^)
Và có 1 người nghệ sĩ trong phim này kiêm hai vai, 1 là Hiroko-chan (vợ chưa cưới của Fuji (male) ..) và 2 là Fuji Itsuki (female) ^^