Uhm, em cũng có nhiều , nhưng lúc đầu định nhờ ổng dịch ra tiến việt cho, ai dè lại đi gửi mình bản tiếng anh, sis chẳng nói với em là có cái bản Making Of gì cả, làm người ta tốn công download quá!A, cứ xem để ngắm Junichi vậy!
Printable View
Uhm, em cũng có nhiều , nhưng lúc đầu định nhờ ổng dịch ra tiến việt cho, ai dè lại đi gửi mình bản tiếng anh, sis chẳng nói với em là có cái bản Making Of gì cả, làm người ta tốn công download quá!A, cứ xem để ngắm Junichi vậy!
Ôi!!Sao mah điên quá...coi Tokyo Tower
Bực cái đoạn thằng cha kia dám động tới Junichi-san của em!!!!Lão dám đá đấm,dùng đầu gối húc cho ảnh mấy phát.Tệ hại nhất là lão dám mắng anh(*sỉ nhục người ta thế đấy!*), đứa nào mah làm vậy nữa em ko tha cho đâu!Thằng cha ý còn lấy 1 chân, hất cái thế là anh Junichi rơi từ độ cao hơn 200m ùm xuống nước!
Còn em á????Đơn giản thui!
Nghe kĩ nè, em xẽ lao tới, cho lão mí cái cùi chỏ, quay người khoảng 70 độ, để lão ăn 2 cú chưởng .Sau đó, em sẽ dùng tới thanh wakizashi , hay katana cũng đc, cùng lắm thì vớ cái ống nước, đập cho lão què tới bến,chém lão thật nhiều nhát.Em sẽ lăm tới nhai, xé xác, chặt, băm lão thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ một!Giã hắn tan ra nước luôn:gem46: Còn chặt từng ngón tay của ổng ra cho hắn biết thế nào là 1 yakuza thật sự!
Cuối cùng, với đậm bản chất của 1 hitokiri, em sẽ dùng thế Battou Jutssu của phái Hinten Mitsuru Ryuu cho lão 1 đường chí mạnh, đảm bảo tiêu đời.
Để thỏa mãn , em sẽ ko thương tiếc quẳng hắn vô máy xay sinh tố cho nát bét lun.Đáng đời lão, cho chít, ai bảo dám động đến anh Junichi-san iu quý của em cơ!:gem38:
Mah đó với là anh Junichi thui, đứa nào ngông nghênh mà dám chạm vô tới 5 anh còn lại trong V6(*đặc biệt là bé Ken, anh ý hay bị bắt nạt lắm hah, toàn là Go!*).Em cho tới bến luôn.Không mặc cả mà cũng chẳng bàn cãi!
Tất cả chỉ có vậy!:gem43(1):
Mọi người ui!!Có cái clip nì, cũng là Go's Birthday , zui lắm hah, nhưng Ken hôm đấy .......đau bụng vì ăn Sushi nên ko đùa cùng mọi người đc!
Dã man quá! daito nè pé mê samurai quá nên nhiếm bạo lực rùi đó.Pé làm thế không sợ anh Junichi sợ chạy mất dép hả ? (nến junichi có làm rơi dép thì tui sẽ nhặt lại giữ gìn trong tủ kính.He...He...)
thế mới bảo vệ đc người em iu chứ!!!!Mà bà chi ui, Junichi-san thick dày của hãng Nike, nên ko có chuyện rơi dép lê cho bà chị nhặt đâu!
Với thanh kiếm và trái tim, tôi sẽ chiến đấu ko ngừng cho lẽ sống của mình , đó chính là đáp án!!
-Kenshin-
Lẽ sống đó chính là bảo vệ những người thân yêu xung quanh mà mình hằng yêu quí!Thật cao đẹp và dản dị biết bao!!!!
chàng rơi dép hay giày thì tui cũng nhặt hết cất giữ chúng cẩn thận.(Sau nay bán đấu giá được nhiều tiền hơn nếu đồ còn tót mà)
Bà nì thâm qué!Nếu là em, em sẽ mua cái ***g kính vô trùng, rút hết oxi ra, rồi trưng cái giày trong đó, thiết kế kiêm cả cái két sắt, khóa lại trưng ra giữa phòng, thèng trộm nào mah bén mảng đến, em chọc cho nó chết tươi!
đợi đó mà chị bán cho chưa gì đã thiết kế lòng kính mà trưng bày,giày của Junichi đó bán cho daito nghèo rớt sau đủ để chị mua đĩa của V6 chứ .
Về phim thì mời 2 bà daito và Hana sang box phim 8 nhé.
Hôm qua tui down xong cái solo của mí anh v6 trong Musicmind , hay tuyệt.Nhưng tui không lấy được cái của Ken và "chú" Sakamoto ( hic Sakamoto kém mama tui có 2 ,3 tuổi thui khó gọi quá ....Nhưng sau một hồi suy nghĩ tui quyết định cứ gọi bằng anh cho trẻ.He..He..)
Thêm nữa tự dưng tui thắc mắc anh Sakamoto có vợ chưa nhỉ?????
Uhm, em cũng có down 1 bài trong đó về, tiéc là chưa kịp nghe, chán quá đí mất!!
Chắc là Sa vẫn chưa có vợ đâu!Mah thấy hình như trong johnny thì ngoài mí ông già đã nghỉ hưu thi vẫn chưa anh nào get maried cả!
hơ 30 mấy tuổi rùi chưa lấy vợ Sakamoto tôn thờ chủ nghĩa độc thân à.