ừa , thế mà bọn Mỹ lại luôn rêu rao nhân quyền :head_robo:nực cười làm sao:crisp:
Printable View
hoan hô bác nhà ta vựot qua sợ hãi post những tấm ảnh cực kì mang rợ này.
chiến tranh và canibal quả thật là những điều thảm hại nhất thế giới mà tớ biết. chưa có thế kỷ nào mà chết chóc, máu đổ nhiều như thế kỷ 19. nghĩ lại đôi khi chúng ta ngồi ở một nơi yên bình và chơi game bắn súng, chiến trận rồi cừơi ngơ ngất ra trong khi không hề biết chiến tranh thật sự là như thế nào.
tớ có lần đã từng nghĩ có thể sau này sẽ lao ra chiến trừong để chụp ảnh, để truyền đạt lại cho nhân loại những hình ảnh của chiến tranh, của thế giới mà chính con ngừoi gây ra. Nhưng sau khi xem những tấm ảnh này thì ...tớ không chắc lúc ấy tớ còn tâm trạng nào để chụp ảnh nữa không ....
thanks for the great topic!
ko còn gì để bàn
perfect
khiếp quá, thế náy chắc ko ngủ đc mất! Nhưng nhìn ảnh chụp ng` chết thế tuy sợ thật mah thấy tởm quá, sao ng` ta lại giết đc ng` nhey, cầm dao cầm súng đâm thẳng vào ng` mah ko thấy ghê tay, lại còn chặt đầu chặt chân nữa?? ôi ôi em đi xem phim hài cho để dỗ ngủ đây... càm ơn shuya về ảnh chiến tranh còn ảnh giết ng` ko dám nhìn ..>.<
quả là những khoảnh khắc đáng nhớ
chiến tranh là thế, đầy máu và nước mắt
Những j mà chiến tranh gây ra đến bây h nhìn lại vẫn còn thấy khủng khiếp .
.
Ấn tượng nhất với bức ảnh đầu tiên . 1 con quạ đen và 1 cậu bé gầy gò sắp chết . Con quạ dường như đang chờ cậu bé chết đi để lấy thịt . Còn cậu bé thì có phải cũng đã chờ đợi 1 cái j đó k ?
Hậu quả của CT thật tàn khốc mà di chứng nó để lại sẽ còn mãi
Mình thấy đau lòng nhất là tấm ảnh đứa bé bò về phía tram phân phát , một nạn nhân vô tội do lòng tham của con người , thật đáng buồn !
Nhớ cái hồi đi viện bảo tàng chứng tích chiến tranh làm bài thu hoạch ghê , có rất nhiều bức hình do chiến tranh Mỹ gây ra làm mình nhớ mãi đến nỗi tối về còn bị ám ảnh , nhất là ảnh cái hố chôn người ở trong đó >"<.
trời thật là tụi nghiệp
Tương lai rồi sẽ lại tái diễn... sẽ lại có những bức ảnh tương tự thôi ....