sao lần nào đến mình cũng là đầu trang ???
Printable View
sao lần nào đến mình cũng là đầu trang ???
mết quá, ko muốn làm thì đừng làm, làm mà nói nhiều quá thì tốt nhất là im đi rồi cút!!!
PS: @pé Kei: hem phải nói pé đâu nha :D
Hôm qua bà con thác loạn dữ quá, giờ này chưa thấy ai vào.
Thứ nhất nha: cái dép đó => của tôi !
Thứ hai: Không nhất thiết phải ÓI ra thế, tôi ko sợ buồn mà thấy khinh khỉnh bạn thôi.
Ss weii ở TP HCM hả? Hôm nào đi uống trà sữa ko ^^
sign ss hachi hay quá ạ :D
T___________T buồn quá, đang thi writing thì bị gọi giật ngược lên cơ quan (ngày chủ nhật)...gấp nên làm tóe loe, kỳ này chắc thi lại rồi.
:loi: gọi ra HN xin sếp tiền thi lại.
Nhắc tới thi mình hận mấy con nhỏ xấu tính cái lớp mà ta học ké, thi trắc nghiệm mà mình hỏi kết quả ko nói, giả điếc, làm ta uýnh tùm lum.
Chuẩn bị tiền học lại thôi.
Là do mình lười nhưng mà....
vẫn ghét bọn nó >"<
:yakuza: người ta bảo chơi xấu vậy là "sống ko thọ đâu ss" :jogging:dập hội đồng.
:jogging: người ta bảo làm vậy là gián tiếp làm con người ta quay tài liệu :yakuza: thật là "thất đức"
:be_eaten: em sắp có thêm nghề mới: thi hộ :be_eaten:mốt phải thu phí mới đc, toàn cho mình ăn chè riết béo fì.
Vẫn là những thuật toán đó, đêm nay ta lại trắng đêm rồi :yakuza:
Không "ai" dí nên giờ vẫn "lông bông lang bang" nhởn nhơ 2 tuần roài chưa nộp hàng. ôi~~~~
đề nghị "ai kia" áp dụng biện pháp mạnh "đòi nợ gấp" để em đây có hứng mà..."chạy" cho mau ạ. :hehe::hehe:
Ngủ đã rồi tính sau :dead1:
Sáng nay đi thi 60' mà chỉ 30' phút mình đã nộp bài :))
Ko phải vì mình mún chơi sốc, mà thật ra vì có việc phải đi =))
Thi hộ~~~~~~~
Woooooooooooot
Buồn ngủ mà ko cho họ đi ngủ, bắt họ trông nhà, thôi, bật Goemon lên coi, khất phim này lâu lắm rồi.
Mịe, mình đọc VALUE đúng thì dek nghe ra, còn đứa kia đọc sai thì nghe đc, thầy kiểu quái đảm nào vậy trời ~"~ tức ói máu.
hei-hei hư quá nha :aha:
Đăng Khoa của em bị loại rồi Chí ơi :crisp: :crisp: :crisp: :crisp:
Chưa loại. Còn sờ sờ kìa. Biết ngay là ko bị loại mà. :be_eaten:
Khổ thân bạn Phương Anh quá. Trong tất cả các bạn idol thì mình kết bạn ý nhất.
Em ghét cái kiểu đem bé Khoa ra hứng chịu dư luận như thế này, để thiên hạ cứ nhìn vào là nói "Tại sao PA lại out mà ko phải ĐK?". Cứ làm như mọi tội lỗi là của bé. Đẹp trai đâu phải là cái tội.
Làm như thế thiên hạ tập trung vào soi mói bé Khoa mà ko dòm ngó xem 8 người còn lại thế nào, có ai đáng bị loại hơn PA ko...
Thêm cái màn dạy dỗ khán giả phải xem chương trình như thế nào phải bình chọn ra sao nữa, kiểu như "tụi bây ngu lắm để tao dạy cho cách bình chọn" ý, éc chịu ược. Vốn trước giờ ko ác cảm gì với mợ ấy nhưng giờ thì có rồi đó.
Một lũ cứ ngồi lải nhải bất công này bất công nọ, do bé Khoa gây ra đấy à? Bất công thì cứ cứu đi rồi tuần sau xem ai out >"<
Hay ho gì cái trò cả đám người ghen ăn tức ở hùa vào rủa xả một thằng bé mới 19 tuổi...
Phù, xả xì chét xong!
À quên, mình ko phải là nói gì các bạn ở đây đâu nha ^^
Máu fangirl nổi dậy :crisp: :crisp: :crisp:
--
Quy luật của VN idol:
1. Khán giả luôn là người quyết định
2. Nếu khán giả sai, quay lại điều 1 :))
Nói thế thôi chứ BTC có công bố số tin nhắn đâu anh, nên muốn phù phép kiểu gì mà ko dc.
Nói gì thì nói em vẫn ko tin bé Khoa ít phiếu thứ nhì.
Biết em ý hát yếu mà vẫn thích, ehehe :">
:crisp: ss chí wa nhà mĩ nam nhân của ss an ủi bé í đi.
Nói chung là vn idol năm nào mà chả vậy. Đã thi để thành idol thì những cái đó phải chấp nhận thôi. Thích so kè về giọng hát thì thi SMĐH mới đúng. Giám khảo đợt này cứ úp úp mở mở cái vụ idol là đẹp chứ không cần hát quá hay làm gì không biết =)).
Tên cuộc thi đã là Vn Idol thì cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì miễn thu hút được fan là được. Chẳng có gì đáng chê trách cả. Cá nhân thì thấy thằng ku Đăng Khoa đó hơi nhát, cái mặt lúc nào cũng như sắp khóc đến nơi.
Thằng nhỏ còn nhỏ, cứ bắt ra hù dọa đủ kiểu >"<
Nhìn mặt thấy thương gì đâu ý >"<
(muốn ôm nựng nựng)
Lụm bên YAN =)) =)) =))Trích:
BHD nói mấy đứa mập ăn nhiều, uống nhiều, cái gì cũng nhiều tốn quá nên tuần sau loại tiếp Trung Quân =))
Ko có ý gì nhưng mà =)) =))
Hài hước đấy chứ, có gì đâu =))
Trong tất cả các ca khúc Vn idol đến bây giờ thì mình thấy ấn tượng nhất là cái bản Căn Gác Trống mà thằng ku Trung Quân trình bày. Nói chung là ku này đầu đến giờ giọng thì ổn nhưng mà tới ca khúc đó mới thật sự gây ấn tượng.
:)) nghe bàn mà thấy tò mò, đi xem thử =)) thằng bé ĐK của ss chí nhìn uke nhỉ, hèn gì bị ss thích.
:x em thik thằng bé Trung Quân mũm mĩm giống weii.
Chết mất~
Chết mất~
Chết mất~
Chịu hết nổi rồi~
:frozesweat::frozesweat::frozesweat:
@Hei: Lều vẫn còn sống em ạ, bị loại là Nguyễn Phương Anh, bạn tròn tròn mũm mĩm ý.
Ss cũng thấy mặt bạn Lều bị đơ đơ kiểu gì ấy, ko tự nhiên. Cũng mún ủng hộ bạn ý vì bạn ý từ Nhật về, nhưng mà....
Đã nói là điên lắm rồi ý:die_die:
Không cho người ta nhận đc học bổng thì thôi, sao mà kì nào cũng xếp người ta đứng thứ 11, mà lấy danh sách học bổng là 10:die_die:
2 kì rồi đấy nhé:die_die:
Ừ, thì lười, thì ko muốn học, nhưng ai nói điểm ko quan trọng, để đó, kì này học thật cho biết, cái trường dở hơi kia:die_die:
^ Cố lên cưng ^^
Có học bổng dẫn ss đi ún trà sữa nha!
(Mà tại sao lại là trà sữa nhỉ :)))
Chắc là muốn hồi teen =))