ban oi link mediafire ep 2 bi hong roi, xem lai gium minh voi
Printable View
ban oi link mediafire ep 2 bi hong roi, xem lai gium minh voi
đã fix lại link rồi nhé :">
Có hàng rồi mọi người ơi :">. Vì mạch phim bị ngắt quãng nên có gì mn cứ cm nhé :">
Olala :D Down nào, dù đang xem dở Ai Kurushii :D
Thank thank thank :drink1:
Cảm ơn subteam nhiều. :big_ love:
( đặc biệt em Thảo vì còn báo cho mình nữa chứ :big_ love:)
Tập này buồn quá :((
Mình thấy thương Yukihira khủng khiếp, làm mẹ mà không được con chấp nhận
Đây là khuôn mặt bé Mio khi thấy Yukihira :((
http://i822.photobucket.com/albums/z...6-19354792.jpg
Đây mới giống một gia đình :(
http://i822.photobucket.com/albums/z...6-19373056.jpg
Và người mẹ thật thì chỉ biết ngồi nhìn...
http://i822.photobucket.com/albums/z...6-19373964.jpg
http://i822.photobucket.com/albums/z...6-19370771.jpg
Thương quá :(( :((
Một cảnh ấn tượng nữa và làm mình rơi nước mắt nữa :((
http://i822.photobucket.com/albums/z...6-19385557.jpg
^ cảnh này mình nghĩ là Yukihira thật sự đau khổ khi nói ra câu " Đừng làm cho Mio buồn thêm nữa" :(. Một người mẹ đã không được ở bên cạnh con nhiều rồi, thế mà những lúc gặp con thì con cũng chả có vẻ gì quấn quýt. Mối căm hận của Makimura khiến cô phải cầm súng giết người, nhưng Yukihira biết nếu là nghĩ cho Mio thì cô ắt sẽ nghĩ lại. :((. Makimura thật sự đã chăm sóc cho Mio như một người mẹ, có lẽ Yukihira vừa biết ơn và cũng vừa đau đớn lắm lắm..:(
Hù,á à bạn Thao show hàng nhá :))
Chưa koi tập nào luôn mới ác =))
mình rất thix Eita nhung chua down film về vội.để bao h có đủ bộ xem mới đã :)
subteam ơi...........cho ra ep tiếp theo mau mau nha.........chờ hoài dài cổ hok thấy ep mới đâu.........cố lên nha.........