Đóng băng thế thì đập vụn ra rồi thuê porter vác lên đỉnh xong thì lắp vào, như vụ vác Vespa lên Fan ấy anh :))
Printable View
^ Mùa đông thì khô ráo nhưng lạnh. Hồi bọn em đi là cuối tháng 10, nhiều mây mù nên view cũng bị hạn chế, và cũng không phải mùa đỗ quyên nữa :)
Tầm tết dương vừa rồi chắc cũng nhiều đoàn đi :D
Từ LC lên cũng không xa mà, khà khà.
Hay là 2 anh chị định... :16-hehe:
Mấy con rồng đáng yêu ghê :30-man:
^
Chúc anh kiếm được em ý (osu) nhá :))
=.= ghét nhất là upload, mòn mỏi luôn.
hmmm, sao JPN ko "đọc" đc chữ 大 trong phần profile nhỉ :-?
Thích nhất quốc hiệu 大越 còn ko ưa nhất là khi bị gọi là 安南。
Thích nhất Đại Cồ Việt, nghe rất là gấu :9-crazy: