Em cũng có xem 1 tí mà nó ***g tiếng nên lần đầu chả biết phim Nhật hay ko, rồi nhìn áo quần mới biết, mà nghe ba em coi kêu rằng nó cũng hay.
Printable View
Coi kết quả VN idol. Tấm Đăng Khoa và Cám Đức Anh :))
:crisp: có người bị mù quáng bởi zai.
Mấy cái banner JPN bị sao ý nhỉ? :die_die:
Account photobucket hết Bandwith :-?
vứt bài đấy! ngồi trans! :jogging:
Mệt! Piled up quá nhìu!
Nên bạn nào nợ bạn aopisi thì trả đi nhá :-s
Chán đời. Ngồi đọc Tru Tiên, và dứt hết nguyên hộp kem 3 màu Thái Lan 35K.
Chán đời, ngồi đọc (tiếp) Tự nhiên như người Hà Nội và (dự định) dứt hết hộp kem Vinamiu nửa ký >"<
Triều Tiên đánh nhau rùi.
VP mình ngay trên đsq Hàn Quốc =))
Đánh nhau to thế này khéo giò vào quân đội lại hot . Bác KHA trở thành phóng viên " chiến trường " ;)). Rồi nhiều cái không ngờ lắm , nhỡ đâu JP vs China , hớ hớ , rùi các idols phải vào quân ngũ .......:crisp:
@ snowdog: sao lại tưởng tượng ra cảnh các anh vào quân đội chứ? ><
Ko muốn các anh gặp nguy hiểm đâu, cơ mà các anh mặc quân phục chắc đẹp phết nhỉ?
Con số 57.600 thật ít ỏi so với suy nghĩ của mình. Chẹp, cố lên. Tăng lên khoảng nửa Mil để mình khỏi bị cái cảm tưởng là bán ế này đeo đuổi.:stress::stress:
Xong đời mình
:|:|:|
1111
Mình đạt được mức 4 con số 1 post rùi :))
^ Dữ hen ;))
^
Kết quả của gần 1 năm trời của em ở nhà JPN ss ạ (còn 5 ngày nữa là tròn năm)
Mục tiêu phấn đấu mới của em bằng ss Hachi bi giờ, chắc nửa năm nữa là được :))
Bằng ngay ý mà, giờ ss chỉ cắm chốt ở topic này thôi :D
Không để ý hộp tin đầy, giờ mới xem được những mail cũ :(
đi săn lùng ai trong nhóm JPN Designer nào, kakaka~ :choideu:
chi dzậy cưng :ask:
sát....:choideu::choideu:
Đùa thôi, làm sign và avar cho VOJ :aha:
Giờ lại xì ra thằng cu Khoa của Hachii ghi âm thằng cu Hugo kìa =))
Chán đời quá đi :((
Đang làm rapport thì lap lên cơn, còn phải gửi mail đặt vé máy bay nữa, còn phải down nhạc nữa
Online = iphone thì sao down :-s
http://youtube.com/#/watch?xl=xl_blazer&v=TZITLbybqTY
Tình iu một thời của 3k, hôm nay nhớ ra search lại tặng cả nhà
@weiii: chưa có công bố chính thức của BTC mà, với lại iem ko quan tâm chuyện thị phi đâu, miễn là bé còn hát thì mỗi vòng em vẫn nhắn 10 tin :D
Miễn là thằng DA out là iem vui :))
(fangirl chân chính aka mù quáng :)))
Mĩ làm phim hay bậc nhất mà phim tồi lẫn phim tầm thường cũng có. Nhưng phải công nhận, phim xưa của Mĩ coi hay tuyệt:sorry:. Hollywood thời nay thành cái giống gì vậy trời.:die_die:
Phim Bố Già, vâng, bộ phim này bạo lực lẫn tâm lý đều cực kỳ xuất sắc. Thời nay bạo lực chỉ cần bắn vài phát là xong, thời xưa bạo lực phải chơi hủy diệt đối thủ từ từ như cho ngắm thuốc độc. Bảo phim bây h bạo lực hơn phim thời xưa thì xin suy nghĩ lại:scare2:. Xin mời coi phim Bố Già. (Coi phần 1 là phần hay nhất):thuocla:
http://www.youtube.com/watch?v=5DO-n...eature=related
Phim Câu Chuyện Tình, coi xong chỉ muốn dẹp cái đám phim tình cảm nhăn nhít, sến súa bây giờ (nhất là của Hàn):runrun:. Cũng khóc cho lắm vào, cũng yêu cho lắm vào. Nhưng nói thật có coi phim Love Story mới thấy, ba cái phim tình cảm kiểu bây giờ chẳng được cái sâu sắc như 2 nhân vật trong Love Story:nuoc:. Truyện của Erich Segal thì rất bình thường, lời văn thì nói sến cũng có. Thế mà khi ông ấy viết kịch bản phim thì QUÁ TUYỆT.:yahoo:
http://www.youtube.com/watch?v=jUcPTMx2JiA
Những câu đã trở thành kinh điển:
"What can you say about a twenty-five year old girl who died? That she was beautiful and brilliant. That she loved Mozart and Bach. The Beatles. And me."
"Love means never having to say you're sorry"
Mê ông Andy Williams rồi (phải gọi bằng ông vì đã 80 rồi), những bài của ông Williams hát hay quá, thành huyền thoại luôn rồi:
ROMEO AND JULIET - A TIME FOR US
http://www.youtube.com/watch?v=s1aPEL__96U
THE GODFATHER - SPEAK SOFTLY LOVE
http://www.youtube.com/watch?v=I4tmpjMznhQ&feature=related
LOVE STORY - WHERE DO I BEGIN
http://www.youtube.com/watch?v=Wjl27OrbOFY
BREAKFAST AT TIFFANY'S - MOON RIVER
http://www.youtube.com/watch?v=LK4pmJQ6zgM
WITH JULIE ANDREWS - LANGUAGE OF LOVE (this version is so sweet :">)
http://www.youtube.com/watch?v=7lSHZ1uVyHw
Ôi thảm họa ở Cambodia làm mình nhớ đến vụ Lễ Hội Hoa Anh Đào hay vụ SJ sang VN, chen nhau vỡ mật. Tình hình mà VN có vụ như thế này thì... Ôi, cảnh báo JPNers, cấm ham hố lễ hội vào lúc đông người nhá :hurry: :hurry: :hurry: :hurry: :hurry:
SADDDDDDDDDDDDD................:63:
http://www.youtube.com/watch?v=yVxy25UnVvc&feature=player_embedded
ớ, mình ở Tây nhưng sao mình anti bọn Tây thế nhẩy ??? :hurry::hurry:
anti cái chi cô Kei? ;;)
tôi anti zai Tây. théc méc gì ??? :hehe:
Truyện mình dịch thật ra cũng đâu có khó hiểu lắm đâu, sao lại có 1 lượng lớn các em coi không hiểu nhỉ :be_eaten: