-
Đây là phim đã lấy đi nhiều nước mắt nhất của mình, bộ phim dù coi bao nhiêu lần vẫn là không đủ. Một bộ phim thấm đẫm tình người, tình yêu, tình bạn, tình gia đình mà có lẽ sâu sắc nhất là tình cha con giữa Masamune và Koharu. Từng cử chỉ, hành động tuy vụng về nhưng giúp người xem cảm nhận được tình yêu trong đó. Trong phim mọi người đều là người tốt cả. Dư âm để lại của phim là một sự ấm áp, bình yên và niềm tin hơn vào cuộc sống.
Có thể nói đây là drama Nhật mình thích nhất từ trước đến giờ đó.
-
Bộ phim này mình đã xem lại 3 lần, xem vẫn nguyên cảm xúc như ban đầu. Aiba-chan theo mình đóng quá đạt vai Masamune, thích cách chuyển biến tâm trạng tình cảm của Masamune dành cho Koharu-chan, thích cả vai 2 bà mẹ nữa. Một bộ phim nhẹ nhàng và nhân văn, không quá nặng nề. Xem phim xong kết Aibachan với cô bé quá, thích luôn hình con bọ rùa.
-
hà hà hà nhảy vô đây vì Aiba thui nhưng mà coi mòn mỏi luôn nguyên cái bộ này không nhảy ra được, không phải lúc nào cũng có phim thể loại này đâu. Cặp cha con Masamune-Koharu này đúng là một cặp trời sinh rồi, Koharu xinh cực. Diễn xuất của Aiba tiến bộ lên nhiều, không còn phải đoán cảm xúc như trong Bartender nữa
Thanks subteam nhiều nhiều
-
film Aiba-san đóng lúc nào cũng là nhất XD
1 phần có lẽ vai diễn đc viết cho riêng anh 1 phần nhờ diễn xuất rất khá của anh. Bé con đóng vai Koharu diễn rất dễ thương a, 2 cha con thật sự rất rất đáng yêu. Nhìn quen cứ ngỡ 2 cha con là thật.
Film nhẹ nhàng, ko nặng nề như thường thấy trong film Nhật, mỗi tình tiết đều đc nhẹ nhàng hóa nhưng vẫn giữ đc nội dung của nó.
Ngay cả nhạc film cũng hay nữa a XD
-
fix ep 8 part 1 dùm nha bạn
-
Cảm ơn subteam nhiều lắm! Càng xem càng thấy koharu nhìn giống aiba chan quá! Không biết sau này Aiba có vợ có con không biết thế nào nhỉ!