:yakuza: Đọc chữ ký của Weii! Unbelievable!!!
Printable View
:yakuza: Đọc chữ ký của Weii! Unbelievable!!!
:dead1:muốn tự tử với cái đống đĩa mình chép, ngồi bươi kiếm cái cần kiếm.
:drink1: dạo này rất chăm chỉ đọc văn học VN trc CMT8.
:hurry: ss thik VH thời Vũ Trọng Phụng á :crisp: đang dợt lại Số Đỏ.
Oa số đỏ thì em thích à, thích từ hồi xem kịch Số Đỏ ý~
:drink1: hôm nọ trời mưa, ko mang áo mưa, đi trú ngay tiệm sách cũ. Vào quất 1 chồng sách cũ (đúng nghĩa) có cuốn từ năm 69 :drink1: bưng 1 chồng ra tính tiền mém bị đè luôn. Hôm đó bà chủ tiệm vớ bở :hurry:
cái Số đỏ ss đang đọc xb năm 1987 :crisp: ngay năm mình ra đời.
:dead1:mới mua cái Body Oil Spa nhưng do bị lẫn nên mua nhầm cái mùi ginger :drink:may mà cái mùi ko lưu lại lâu, ko thì thiên hạ tưởng mình suốt ngày ăn gà kho gừng.
Coi chừng ngta tưởng em là Gừng sĩ (vì hay làm việc chung với các thể loại Nghệ sĩ)
:die_die:trời ơi hôm wa sn thúc thúc mà bé hei ko nhớ, bé hei hư quá:crybaby:
dango dango dango dango dango daikazoku
dango dango dango...
dango daikazoku
Lalalalalalalalalalalalalalalalala~~~~~
^ Clannad thì phải?? (lâu quá quên òi) :D
yeah, dango daikazoku, ED song của CLANNAD ấy sí, sí cũng xem ạ ??? ~*v*~
Bệnh, phê thuốc lòi ra~
đi ngủ...hận...không dụ giai đc vào host club.
Ngủ xong đi méc hei-mama xử lý~
:dead1: hei-mama cũng bệnh lê lết do dầm mưa, mà zai nào cả gan ko vào host thế?
Sáng qua thời tiết lạnh như vậy mà lúc 7 giờ rưỡi phải xuống hồ bơi để thi...
happy new year!!!!!!!
明けましておめでとう。
happy new year trum trum :big_ love::be_eaten::big_ love:
ghét vụ fb quá ><"
fb làm sao? vào ko được à?
yeh :(( chỉ lớ zớ được ngoài home thôi Trum ạ :( kick vô profile là tiêu ngay :(
Trum có vào được không?
Tr vẫn vô bình thường mà?
Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun đổi được tên hả???????????????
:dead1: bệnh rồi, bệnh mất cả giọng rồi.
@ Trum: sướng zậy Trum TT^TT, chẳng nhẽ chỉ ở Hà Nội bị???
@ ss tem: hihi :">
@ ss hei: (hug) <--- icon skype
Facebook ko vào được :die_die:
Ily ơi
Coi cái này đi nè Một số cách truy cập Facebook!
hoặc là Hướng dẫn vô Facebook mới nhất!
HAPPY NEW YEAR :x :x :x :x :x
Chúc mừng năm mới nhé mọi người ^^ Chúc các thành viên JPN luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé :D Đặc biêt là fan Arashi sẽ càng ngày càng bệnh nghen :))
HAPPY NEW YEAR ALL JPNers :x
Akemashite Omedetou!
Happy new year!
Chúc những ai đọc những dòng này sẽ có một năm MMXI thành công mỹ mãn. *hí hí*
Thành công này, vui vẻ này, may mắn này... và luôn gắn bó với JPN nhé!
TRỜI ƠI. Sao mình gửi iu cầu set avatar trong topic Set avatar thành viên II mà chưa thấy avatar đổi gì hết vậy nè trời :((
Admin, onegai!!!!!!!!!!
Được nghỉ, ngủ gấp đôi bình thường, ê cả người.
ừ thì có lẽ gu âm nhạc mình tệ, có lẽ mình bênh vực Uyên Linh, nhưng mà những lời của 1 diva là Thanh Lam mà nhận xét như thế này, nghe đc ko, đọc mà bực mình lắm
NữaTrích:
Khi tôi dạy các bạn hát, tôi có hỏi Mai Hương rằng: “Mai Hương có học thanh nhạc không?”, thì Mai Hương nói: “Cháu có học thanh nhạc”. Và tôi nghe Uyên Linh hát thì tôi có hỏi là: “Uyên Linh có học hát bao giờ chưa?” thì Uyên Linh trả lời là “Chưa”. Nói điều đó để thấy rằng, với nghề hát chính thống, nếu bạn không học hành bài bản thì bạn sẽ chỉ hát được trong một thời gian rất ngắn, sau đó bị cùn về cái tư chất. Mọi người soi xét xem, có một nghề nghiệp nào trên đời này mà không phải học không? Tôi nghĩ rằng, ngay cả với những việc thấp nhất như làm nail, thợ xây… đều phải học hết. Và nghề hát là một nghề đặc biệt nên lại càng không thể học hành tử tế được. Theo tôi, để hát được theo bản năng thì rất dễ nhưng sẽ không bền. Và để có được một bước đi lâu dài thì việc học hành là rất quan trọng.
Khi tôi dựng bài cho các bạn thí sinh, tôi đã phát hiện ra ngay bạn nào học thanh nhạc, bạn nào không học thanh nhạc.
Như thế chẳng khác gì Thanh Lam tự đề cao mình??? Xin lỗi nhưng em chưa bao giờ ghét chị, nhưng chị lên báo mà nhận xét như thế thì em thấy rõ con người chị thì đúng hơn.Trích:
Hiện nay Uyên Linh có một lực lượng fan rất hùng hậu và cuồng nhiệt. Trước những lời nhận xét của mình chị đã phải đối diện với sự rắc rối nào do fan của cô ca sĩ này gây ra?
- Tôi nghĩ, từ trước tới nay tôi vẫn luôn là người thận trọng và chín chắn trước những phát ngôn của mình. Những lời tôi nói không bao giờ phát ra bằng những suy nghĩ thiển cận. Ở tuổi của tôi, tôi dám tự tin rằng tôi đủ thông minh và đủ tri thức để nhìn thấu đáo một vấn đề, nhất là những vấn đề nằm trong lĩnh vực tôi đang hoạt động.
Thật ra tôi rất mong muốn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết sáng tạo. Tôi cảm thấy rất buồn vì các nghệ sĩ trẻ bây giờ không mạnh mẽ sáng tạo nữa. Họ chỉ toàn nhai đi, nhai lại một hình mẫu nào đó. Bạn thử xem lại xem, trong cuộc thi vừa rồi, Uyên Linh đã từng thể hiện ca khúc nào chưa ai hát chưa? Theo tôi, việc dựng một bài mới là rất khó, việc đã có một hình mẫu và mình bắt chước theo cũng rất khó. Có lẽ vì thế mà các ca sĩ trẻ bây giờ không dám đi theo cái mới mà cứ hát đi hát lại những bài hát mà các ca sĩ đã hát rất nhiều lần trong các cuộc thi. Đây là một điều cần phải chú ý trong các cuộc thi để tìm ra các tài năng thực sự.
Bực thật đấy:jogging::jogging::jogging:
ko thích thì kệ đi em ơi, bực làm gì :))
nói bực thì bực thôi chứ em cũng ko để bụng lắm, em đã là fan của ai trong 2 người đó đâu mà nói=))
Nhưng mà 1 diva Việt mà ăn nói thế kia?? Công việc nào cũng đáng quý hết, thế mà nói nhưng việc "cấp thấp" như thợ xây, nail...
mình đã bất lực, rất may mình ko bực.
Sayonara~
oh wooo~ gei ni wo de xin~
wei shen me ni que gei le wo gu ji~~~
hú hú hú~
Nghe thôi đừng xem cái clip, gớm chết, tởm~
:die_die::die_die:
Ôi ngày mai, 6h30 lết ra khỏi nhà khoảng 6h-6h30 tối lê về tới nhà :((. May mà chỉ có 2 ngày như thế. Không biết vô chuyên ngành sao đây, mọc rễ trên trường luôn chắc :(