Bảo trọng :D
Printable View
ss Hei đừng kết hôn, trúng sổ xố í để cả làng trúng theo :">
À em cũng tự dưngt hích lại S.Erika à :D
@Hành: ss chưa xem LF vì đĩa của ss bị giật, mà cú là mua đĩa rồi nên quyết k down.
Innocent love thì nghe chê kinh lắm, dù có tình yêu Yujin ss cũng quyết k xem =))
Cái sunao này ngay từ đầu đã thấy Eita với Juri là 1 đôi thiên mệnh kiểu HQ rồi, lại còn anh HQ nhảy vào làm tình tay 3=> y hệt phim Hàn, kinh nhất sau đó chị bạn Juri cũng lao vào Eita nốt, đúng là nhân vật chính phải nhiều người yêu. Cuối cùng có mỗi anh đóng BOSS yêu nốt Eita là mang phong cách phim Nhật =))
Tính cách nhân vật của Juri quá là nhạt luôn, không giả nai như HQ nhưng thiếu muối =.=
:18-hot:
:18-hot: tích cóp tiền đi học:30-man:
mỗi lần xem phim dài tập xong lại buồn :41-qq:
Mai thi hôm nay để quên sách ở viện :(
Phải phi đến nhà bạn mượn sách, sao mà đen thế hả trời :(
em nói thiệt là bà kịch tác gia:30-man: em hận, nguyên 1 dàn diễn viên tốt mà kịch bản vậy đó :30-man:
bạn HQ:40-pu: hí hí, không dám nhận xét:40-pu:
Còn hận cái nữa là bả toàn cho mấy vai, gay với les dể câu khách là chính, cuối cùng chả tới đâu cả, coi rất là uất hận :30-man:
Sunao ni nội dung bình thường. Được cái nhạc hay cảnh đẹp, để xem hàng tuần giết thời gian cũng được chứ mà ngồi xem liền liền thì ngán lắm. :nosey:
Hê hê mình mê mệt cái túi của anh Eita, bằng mọi giá mình sẽ có nó, chắc là đặt hoặc nhờ bạn may :">
học hành + công việc ----> thời gian đâu đi tu đây hei-kun ;))