eizan đưa trẫm blog pet, muốn xem.
Printable View
eizan đưa trẫm blog pet, muốn xem.
Có 1 entry "About me" có gì đâu mà xem ==!
viết tiếng Việt còn ko xong, bày đặt xổ tiếng Nhật mà viết cũng sai bét mất cả trường âm, viết sao nói vậy =>>> bit trình luôn :))
Đây này ss, pet mới hứng lên post đc 1 bài hôm 25/6
Khổ ai bảo pet nói legal high có Vsub làm mình đi tìm, rồi thấy pet comt nên click 1 phát là ra blog pet thôi =)) Pet= tuổi em Ei, năm sau nó cũng ra trường.
Nhưng Vsub chậm quá nên chắc mình xem Esub trước vậy, chốc xem nốt, down xong rồi.
ôi, đi chơi :no::no:
tự nhiên lướt news đụng cái nào dính SMBC là lên cơn đau tim nha nha dạo này nhạy cảm quá đi mất, nỗi đau 1 thời :alone::alone: Shame on me
Hức, mình cũng muốn biết tiếng Nhật vào đàm đạo với bạn mít kia :(
Nhưng chắc trong vòng 5 năm tới mình chả biết được đâu :(
Nghe bảo bác sĩ học xong còn chuyên khoa, chuyên tu, tu nghiệp gì đó các kiểu Ei nhỉ @_@ bao năm nữa mới được cầm quyền sinh sát trong tay @_@
bạn gì đó đã qua khu tiếng Nhật rồi, mọi người cứ qua đó mà "đàm đạo".
Topic kia nhìn đến mấy staff cùng vào chắc chắn sẽ có chuyện mem khiếu nại là staff vào hội đồng nên close.
Năm sau Ei tốt nghiệp, thì có ti tỉ sự lựa chọn, Ei chọn thi 1 hệ sau ĐH học thêm 3,5 năm nữa ^^ nhưng hệ đấy thi khá là căng thẳng, nếu đỗ được thì tốt, k đỗ được thì Ei đi học hệ khác. Cũng chưa rõ vì phải đến lúc đấy mới quyết định được, cứ thi cái dự định đi đã :))