Ueno Juri chứ, sao lại là Yuri? chị ý mới đổi tên à?
Printable View
Ueno Juri chứ, sao lại là Yuri? chị ý mới đổi tên à?
Vote đến bao giờ thì xong, mà chọn người thắng cuộc thế nào?
1 phiếu cho Erika Sawajiri :D.
Mình cũng " Aya " thôi :-" . Thương người là bản chất mà ;))
Mình thích nhất cảnh Nakama Yukie khóc nhưng ko phải trong Ooku mà trong Mr.Brain cơ. NY vào vai Akioshi Kanako, cô bé bị bắt cóc năm 10 tuổi và trốn thoát ra được sau 15 năm ròng rã... Khi trốn thoát, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời xanh, bầu trời mà cô ko đc ngắm nhìn trong suốt 15 năm trời. Có lẽ vì vậy mà cô đã ko kìm nổi nước mắt...
Theo mình thì NY diễn cảnh đó quá đạt, quần áo thì rách rưới, mặt mày bẩn thỉu nhưng trông cứ như thiên thần ý :big_ love: làm mình tua đi tua lại đến cháy máy :aha:
Nếu ai khen cái nào mà không phải trong số stock tớ up ở trên (cũng toàn là hàng xin xỏ cả đấy ạ) thì up lên để cho bà con bít còn vote nưã nhá.
Bà Chời mau vô sưả cái poll coi :jogging:
Còn thời hạn vote á :-"
Đến khi nào aopisi rảnh thì sẽ đi tổng kết vote + cmt chất lượng để tính điểm và làm phim. Chắc là đến hết tháng 7 thui, tháng 8 các fansubber đi học lại rùi k ai đi dịch film nữa :-s
Sao mình biết bầu trời 8-}
2 Aoi 8-}
Thôi mình hổng bầu :))
Đi tám nhảm
Aoi:
Bên khóe mắt trái dễ ra nước mắt trước =))
Đấy là cảnh trong tập 28, Atsu nhận được tin người cha ở Satsuma đã qua đời và đọc lá thư ông để lại cho cô. Dù từ giờ có sao đi nữa thì cô hãy vững tin vào con đường mình đã chọn do đó cô mới là cô công chúa mà ngài đã chọn.
Đau xót lắm!
Và rồi sau đó nhận tin Shogun băng hà, đã băng hà rất lâu trước khi cô được biết. Tập 28 là "Hai di chúc" mà. Người cha, người chồng mất được báo tin cùng thời điểm. Có gì đau xót hơn nữa đây...
Và tình yêu của Shogun - Atsu thật dịu dàng... Nhớ đến nhau qua quân cờ trắng đen. Chỉ có họ mới hiểu nhau, chỉ có quân cờ trắng đen mà bao lời muốn nói đã trao gửi đến cho nhau.
http://img15.imageshack.us/img15/1269/283sq.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/8156/282s.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/2992/286sk.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/1851/288sh.jpg
Phải coi lại hẳn nguyên tập 28 để cảm nhận. Có những nỗi đau có thể khóc thành nước mắt nhưng cũng có những nỗi đau chỉ biết gim chặt trong lòng.
Yuu:
Mò ra hình chứ hổng biết phim nào :crybaby:, cho nên chỉ thấy Yuu khóc như muốn khóc hết nước mắt, muốn rửa trôi hết nỗi buồn của nhân vật mà Yuu thể hiện.
Nhìn bức đầu tiên Aoi khóc nhìn thật là đẹp. Muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
Cái đó mới là mỹ nhân khóc à,
Còn lại các là người phụ nữ khóc mà thôi.có thể làm mủn lòng người nhưng ko có thể làm mủn lòng quân vuơng được
1 fieu' cho Yuu :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
cí fim 1 lít nc' mắt sao mấy lúc Aya khóc mềnh chả có cảm xúc :yakuza::yakuza::yakuza:
Nói thật chứ tớ chả biết bầu chọn thế nào :(
Xem từng tấm ảnh, lại nhớ tới phim, rồi liên tưởng tới cảm giác mà nhân vật trải qua, bỗng nhiên nước mắt rớt ra lúc nào chẳng hay nữa.
Cho tớ vote hết đi :(