fanboy ko có cấp độ,ố là la,tình hình là cái máy nhà mình chật cứng ổ vì ảnh với film của các bro với sis rồi,đặc biệt là sao mình ngày càng phát hiện sis vừa xinh vừa giỏi quá. còn dù sao,mình nghĩ FG ko xấu,họ chỉ đam mê thôi mà
Printable View
fanboy ko có cấp độ,ố là la,tình hình là cái máy nhà mình chật cứng ổ vì ảnh với film của các bro với sis rồi,đặc biệt là sao mình ngày càng phát hiện sis vừa xinh vừa giỏi quá. còn dù sao,mình nghĩ FG ko xấu,họ chỉ đam mê thôi mà
Tình hình ai cũng lài fg. Có điều cấp độ mấy thì tùy thuộc vào thời gian và ... tiền bạc. Lúc nào giàu có thì ôm đồm nhiều, cấp đọ phải đến 3.5 chứ chẳng chơi:crisp:. Cơ mà ... nếu viêm màng túi nặng hoặc đang thi thì chắc cỡ 0.25:dead1:
Fangirl có lợi chứ
Không có fangirl lấy đâu ra người thần tượng các zai
Không có fangirl thì đời đâu có thi vị phải không :D
Công nhận là fangirl cuồng quá rất chi là nguy hiểm
Mình khá là bị dị ứng mấy vụ fangirl lấy các anh ra làm couple trong fanfic rồi...
thích làm gì thì làm :| (như thế phá hoại hình tượng các anh quá )
Mình cũng là Fangirrl chắc tầm cấp 2,2; 2,3 gì đó =))
Cũng đã bị cuồng đến mức mấy đứa bạn kêu là "bệnh" =))
Cơ mà mình biết dừng đúng lúc,
Chưa làm các zai mất hình tượng bao giờ :x
http://linkhay.com/cuong-than-tuong-...au-long/346671
Đây! Fangirl đây!
cấp 0,5 đây! hihi
Ủa đọc xong chả biết mình thuộc fangirl cấp độ nào...suốt ngày mình toàn đi bỉ trai không =)) =)),fanfic thì lười đọc,show truyền hình bao giờ có time mới coi còn không có thì thôi,có khi cả tháng mới xem cái showTV của tháng trước.Tán chuyện về hắn thì hằng ngày...ánh mắt mơ màng thì chắc không có,đôi khi lên cơn hơi tưng tửng chút.
Livejourl có một cái nhưng viết được đúng 1 bài,đa phần toàn trans new và làm sub cho nó thui =)) =)) =)).
Mỗi lần cafe off toàn toàn sỉ vả nó y như antifan =)) =)) =)).Vậy cuối cùng mình thuộc báo động cấp mấy :)) :))
P/S: đến cả cái DVD của nó còn chưa xem full 2cai1 nữa,mà DVD ra trước cả single hồi tháng 12 =)) =)) =))
Lawliet nói "trúng tim đen" của witch quá :24-keke:
NEWS có Pacific tour là concert đầu tiên debut ở Tokyo Dome, tự hào là vậy mà còn chưa coi :30-man:
Bias Massu mà toàn "anti" mấy kiểu quần áo của hắn :30-man:
Thật sự ko tự xếp mình vào loại nào trong các cấp độ fan-gơ ở trên :2-ahh:
Mình còn chưa nổi cấp độ 1 @@! Chắc chả phải fangirl rồi. Tất nhiên là xem No.6 thì cũng thích couple Nezumi và Shion, rồi thì bị cuồng Conan, DeathNote thì dán mắt vào máy không ngừng nghỉ ngay trước khi thi... Nhưng mình chỉ có khoản save hàng ti tỉ ảnh vô máy và bàn luận hào hứng với mọi người về anime/truyện thôi. Thậm chí chưa đọc fic bao giờ. @@!
mình k nhận biết nổi mình là cấp độ gì nữa, cuồng nhưng k vẽ giỏi viết giỏi nên chỉ im lặng âm thầm cộng tác đọc, xem và dịch, muốn tậu poster của thần tượng nhưng tình trạng kinh tế tài chính hạn hẹp, và có ng nói xấu thần tượng là sẵn sàng ghét mặt k bao h nói chuyện nữa luôn :))
Mình cũng là fangirl (được 1 năm rồi :))) cấp độ 1. Mình thấy đã là fan (bất kể là fan của ai, của cái gì) thì đều là căn bệnh "chết người" cả thôi :), chứ không chỉ riêng fan-gơ thôi đâu.
ngày xưa thì chắc hơn độ 1 một tí bây giờ thì xuống chưa đến độ 1 =))))
có thích thì cũng chỉ thỉnh thoảng tìm tin vs ảnh để đọc và xem, xong thôi chứ chả mua bán hay in ấn ảnh ọt hay mua đĩa... j cả
vs cả dù bất kì ở độ nào thì mình cũng k bao giờ thích đọc mấy cái fic.
Con về mấy bạn fan gơ cuồng tín thì chắc phải khi nào lấy chồng sinh con may ra mới hết bệnh =))
ayyyy, đọc lên nhiều điểm giống mình quá ^^
không nghi ngờ gì nữa, mình cũng là fangirl rồi, nhưng mà con bệnh này thất thường quá, cấp độ thay đổi xoành xoạch nữa chứ:40-pu:
vậy là mình ko phải là fangirl hoặc là còn nhẹ hơn fangirl bình thường nữa sao =))Trích:
* Fangirl bình thường
Đây là kiểu fangirl “dễ chịu” nhất, ít phiền toái và lộn xộn nhất nè. Các bạn fangirl này thừa nhận mình cũng có bị ám ảnh đôi chút về thần tượng, nhưng không đáng kể. Họ sở hữu chừng mười poster của thần tượng, thích đọc fanfic, doujinshi hơn là tự viết ra chúng. Fangirl dạng này vẫn nhận thức được rằng thần tượng của mình là không có thật (nếu đối tượng là nhân vật trong anime, manga hoặc game) và họ cư xử tương đối lịch thiệp và điềm đạm.
Mình chỉ có 2 poster của thần tượng (cũng chả treo, chả ngắm mấy), ko thích đọc fanfic và các thể loại liên quan, có mua đĩa ủng hộ zai. Vẫn bấn loạn khi xem concert, xem zai hát, biểu diễn, đóng phim. Khoái lượn tumblr ngắm zai là chính. Zai có bạn gái hoặc đóng phim với gái mình lại càng khoái =))
Xếp như này mình chẳng biết mình thuộc loại fangirl nào nữa,poster nó được có nửa tấm hình A2,không thích đọc fanfic và cái thể loại liên quan.Đĩa thì còn xét lại,cái nào chụp hình nhìn ngứa mắt là miễn luôn.Đa phần xem concert mới bấn,còn bình thường toàn chửi =)) =)) =)).Gần 2 tháng nay ko lượn tumblr lụm hình troai,mà 10 tấm trên đó cũng vừa mắt được mỗi 4 tấm.
Hey hey nhưng cái dòng cuối cùng thì... :)) :)) :))
Riêng về anh Miura Ryosuke thì mình là fangirl hạng nhẹ chân chính :)) :)) :))
Ax. Tình hình thì mình báo động đỏ chót òi
Mình bít trên WP có mấy fanboy đóa, các bạn ý dịch đam mỹ vs cả fic hay lắm
Mình thấy khi hâm mộ ai đó thì đó là điều bình thường nhưng đừng quá mù quáng vào điều đó là được rồi
Hồi trước mình cũng hâm mộ truyện tranh lắm ;_; thik nhất là Etou Akira ý , đã đến mức cuồng nhiệt , đi photo hình từ truyện rồi dán vào lưu bút ( ko dám cắt từ truyện ra, sợ hỏng, đứa nào cầm truyện mạnh tay 1 tý là gào lên =)) ) Thật ra hồi đó cũng vui ;)) nhưng nhớ lại mình cũng khùng quá (thôi thì tuổi trẻ cuồng nhiệt tý =)) )
Khi lớn lên rồi, họ suy nghĩ chín chắn hơn thì những tình cảm đấy vẫn còn nhưng nhìn nhận 1 cách ng` lớn hơn, không hành động kiểu gào thét, hú hét ,.... nữa
Theo mình fangirl ko có gì là sai, chỉ là họ nên đừng vì những thần tượng của mình làm những cái điều ko hay ho ( dạo gần đây thấy mấy fangirl nước mình trên fb chửi mắng, gào thét, vô ơn với những ng` sinh ra mình :-< thấy sao mà trẻ con thế ;_; ....nên phân biệt đâu là thế giới thần tượng, đâu là thế giới thực chứ :( )
Càng lớn khả năng quản lý bản thân tốt hơn, tình yêu chỉ bộc lộ khi gặp "chiến hữu", ở nhà chớ mà lộ ra:41-qq::41-qq:
nhưng dù có hâm mộ thế nào cũng cần có giới hạn và thực tế một chút
làm fangirl cũng khổ đủ bề,tiền là 1 vấn đề lớn, lại còn mang tội danh "bôi bác thần tượng":18-hot:
Thanks bạn vì bài viết này ! Chẳng là hồi chiều thấy một số comment
trên youtube trong một video ca nhạc của một số thành viên AKB có viết từ fangirl
mà mình chẳng hiểu họ nói gì , nhờ bài pót này mình mới biết ! Thanks một lần nữa !