Anata ni deaete yokatta - RSP, first song j-pop của tui:40-pu: bài này lúc nào cũng nằm trong list nhạc dù đã 2 năm rồi, MV quá cảm động, ko happy ending:29-mad:
Printable View
Anata ni deaete yokatta - RSP, first song j-pop của tui:40-pu: bài này lúc nào cũng nằm trong list nhạc dù đã 2 năm rồi, MV quá cảm động, ko happy ending:29-mad:
Mới nghe bài số 5 thui, và chính bài đó cũng là bài hát đưa mình đến với nhạc Nhật. Lúc đầu nghe mà mún khóc lun ấy, tội anh trai quá đê, lại càng tội chị gái :41-qq:
Mấy bài còn lại thì chưa nghe, phải đi tìm mà nghe thui
I Belive-Salyu
http://www.youtube.com/watch?v=hCQUYuC3hp0
Sunao ni Narenakute - Sayuri Sugawara
Naite Waratte - Sato Fumika
Thấy bọn bạn bảo bài này hay lắm...bết sê lết j j đó...mình cũng tập tành nghe thử.:59-want::59-want:
mới đầu nghe chưa quen thì thấy bình thường...nhưng càng nghe nhiều càng ngấm...đúng là phê thật:47-sleep::47-sleep:
Cho mình bổ sung nha
Nada Sou Sou ~ Natsukawa Rimi
Trời ơi!Đã buồn mà toàn nghe nhạc buồn thế này thì,chết vì buồn à
Sao k nghe Biginner hay River (AKB48)
mình thêm bài ost của sekaichu và ost của byabuyakou nhé,2 bài đó buồn lắm mà hay
Thank for sharing. hay lắm:goodJob:
Bài You are my love của Yui hay thiệt, nghe lại buồn buồn
Trời ơi đi lục lọi tìm lại bài Princess M do YUI hát mà bị xóa mất rồi :41-qq:
chỉ còn mỗi bản này là nghe còn được, nhưng vẫn ko bằng YUI hát :die_die:
http://www.youtube.com/watch?v=ajE2QJ7cejw
Tặng thêm mọi người bài này nữa Mokuren no namida. Nghe muốn khóc quá :41-qq:
http://www.youtube.com/watch?v=J-b_aeQl-so
Khi nghe những bài hát nhẹ nhàng như vầy trong lòng thấy thư thả rất nhiều...
Cám ơn bạn đã chia sẻ :big_ love:
Pop/Ballad của Nhật không nhiều bằng Rock nhưng mỗi một ca khúc Pop/ballad mà ra đời thì lại vô cùng sâu sắc và đầy ý nghĩa...Nghe nhạc Nhật không những thấm về giai điệu mà còn thấm về ca từ, nó mượt mà, chân thành lại không quá trần trụi...:X
P/s:Nhạc buồn thì mình biết không nhiều nhưng mình thích bài Koi no Uta của Tacky&Tsubasa lắm :D
đang tâm trạng nghe mấy bài đúng là quá chuẩn
nhìn tiêu đề tớ tưởng là mấy bài vui vui cơ vì lúc đang đang buồn mà nghe mấy bài này thì càng buồn hơn àh??:ask:
Em thì thấy lúc buồn thì thấy nghe Male voice hợp hơn. Nó hợp với tâm trạng, ngoài Yukata Okazaki, Ken Hirai thì cũng không thể 2 Male voice này
Kyougo Kawaguchi-Sakura
http://www.youtube.com/watch?v=y3NSvTWS1eA
Yamazaki Masayoshi-One more time, one more chance
http://www.youtube.com/watch?v=0CnYgmri3VI
quả thật Anata ni deaete yokatta rất hay, đây là bài hát Nhật hay đầu tiên mà mình nghe !!!
cực kì thích những bản ballad:crybaby:, kết rồi đấy :aha:
thích nhất Yuki no Hana và One more time, one more chance. Nghe cả trăm lần rồi mà mỗi lần nghe lại cảm xúc vẫn còn đầy:aha:
Giai điệu có chút mạnh mẽ nhưng nghe lúc buồn cũng ổn, ai xem phim này mà nghe bài này càng nẫu ruột :crybaby:
đau lòng. :loi: