Gì hả Hei-kun. :cute_rabbit37:
Printable View
Gì hả Hei-kun. :cute_rabbit37:
ko có gì ;)) sợ....truy quá tình yêu weii lại "im thin thít, lặn mất tăm" thì mình hết người để yêu.
Phố JPN đó mà. :nuoc:
^
:D Thế mà em tưởng :D
Không ngờ xong nhanh thế :D
muốn ngủ lúc này nhưng ko dám ngủ :(( ngủ rồi tối lại thức như ma.
Đang pha cà phê, có ai pha cà phê chung hem. :cute_rabbit79:
;)) muốn đc ai đó pha cho 1 lý cà phê ghê.
Một ly cà phê cho cả buổi chiều tỉnh táo.Trích:
Nguyên văn bởi weii;
ss bầy em cách pha của ss đi?
Em toàn xài cà phê sữa đóng gói, nhanh, gọn :D
E đi ngủ đây ~~:28:
Chúc ngủ ngon :DTrích:
Nguyên văn bởi thao33;
ss thì dậy rùi í :p
Hei-kun à, cà phê mình uống phải tự mình pha vì chỉ có mình mới biết rõ nhất mình thích uống cà phê như thế nào thôi. :cute_rabbit37:
Cá nhỏ, cà phê gói uống chán lắm. Còn pha cà phê thì chủ yếu là dựa vào cảm giác (nhiệt độ nước, mức nước...) chứ cách pha thì cũng chỉ có 2~3 muỗng cà phê, chế tí nước sôi trước cho thấm, rồi chế tiếp nước sôi một lần nữa. Đập nắp gác muỗng lên phin rồi ngồi chờ. :cute_rabbit37:
Có một vài gợi ý cá nhân của weii thế này. Uống cà phê nên uống bằng ly sứ trắng, vì cảm giác môi mình khi chạm vào ly sứ húp từng ngụm cà phê nó đã hơn là chạm vào thành ly thủy tinh hay các chất liệu khác. Muỗng cà phê nên bằng inox thon nhỏ, nhưng phải phải có độ dày và nặng một chút, cầm sẽ đã tay hơn, mà đưa lên miệng nhấm nháp cũng "phê" hơn.
Ngoài ra khi múc bột cà phê ra phin, nếu cà phê thơm và còn mới thì nên hít (như hít hàng trắng =)) ) một hơi.
Chiều hôm nay trời mát, làm một ly cà phê sữa đắng uống đầu óc thật thư thái. :cute_rabbit37:
iu bro weii :x
He he, hôm nọ em coi phim còn thấy người ta nói là tráng tách bằng nước nóng trước sẽ giữ được cà phê ở nhiệt độ mong muốn ạ?
Em cũng thích uống cà phê trong tách sứ hơn :)
heikun, lập hội drama queen ko ?
^
coi bộ bé đang có vấn đề thật rồi O__o
đó là ý tưởng của bé này LOL~
2 bé nghĩ ta cũng là drama queen sao +_+
Hôm nay chia tay 2 bác dzai đẹp + xì tin, buồn :cute_rabbit129:
@heikun, bửa kia ai nt "kễ ra mình cũng drama queen hơn bé ste" vậy :">
Deal !
=)) ko lẽ hội này có 2 bé và heikun thôi sao???? Có thêm ai mới chưa?
Trời mưa ngồi trong nhà cạp bánh bao nóng. Cạp.
Sao hôm nay lắm ch khó hiểu thế 8-}
sao hôm nay lắm chuyện bực mình thế ~"~ biết là ko có gì hoàn hảo. Nhưng...ko-hoàn-hảo một cách ko-thể-cứu-chữa-đc thì quá đáng lắm.
Em cũng thế ss ơi Grừ >"<
AAAAA Làm gì để hết khó chịu đây !! sắp điên cái đầu rồi :-s
Ta muốn mặc Yukata , ta muốn mở shop Yukata mà sao có mình ta với ta vầy nè TT_TT
http://www.purupururin.fr/wp-content...9/04/140_3.jpg
ĐANG ĐIÊN VÀ ĐI TÌM HÌNH NOBUTA WO PRODUCE :))
TRUM ƠI, TẶNG TRUM NÈ :"> http://i.pinger.pl/pgr319/817973af00..._akira_181.jpg
Thảo đang bấn hả? :X
Ta thấy trong nhà nên treo bao cát hoặc người nộm. Để khi điên lên thì lao vào đấm đá cào xé hoặc lấy cây quật vào, 15 20p sau hết điên ngay. :))
Bấn thì vẫn chứ đang đâu :">, đang lên cơn điên thôi trum ơi :))
@ ss weii : em cũng đang muốn có th người nộm ở đây để đấm đá một trận :))
Nhà ss weii có không ss? :D
@ ss Weii: em thì em thích bao cát lắm luôn mà má ko cho vì má bảo "mày bạo lực quá", ss mua 1 bao về treo thử đi ss, xả đã lắm đó.
@ Thảo: sao lại điên? ;)) ;))
@Trum : biết chết liền hà. Chắc đi ngủ quá [ mà k bít có ngủ được k đây :-s]
Tr đi ngủ, mọi ngườ cũng ngủ ngon nha :cute_rabbit59:
@ Thảo: ngủ đi, ngủ 1 giấc cho tỉnh táo, thấy đời đẹp hơn :))