A&A nói đúng đấy, ban đầu mình cũng nhầm Tegoshi với Massu. Chắc là do Tessi và Massu điều đáng iu đấy +_+
Printable View
A&A nói đúng đấy, ban đầu mình cũng nhầm Tegoshi với Massu. Chắc là do Tessi và Massu điều đáng iu đấy +_+
@all: Mọi người có ai muốn đọc fanfic không dạ '_______' . Chồng Mều nhờ mều post để mọi người nhận xét trình độ dịch của ảnh :x :x
RyoPi (trào phúng)
Author: silver-plane@LJ
Translator: Vivivann
Topic: Drabble
Date: 2008-10-08 @ 16:34
Pairings: RyoPi
1. Umbrella
Ryo nhìn vô vọng vào cơn mưa. Hình như mưa không thể ngừng nhanh được. Anh thở dài.
“Ryo-chan, cậu đang làm gì thế ? Cậu không về nhà à?”
Anh đi vòng quanh để tìm xem giọng nói ấy ở đâu. Anh mỉm cười khi thấy Pi đi về phía mình từ chỗ thang máy của trụ sở.
“Tôi đang chờ mưa tạnh. Tôi đâu mang ô đâu.” Ryo đáp.
Và Pi đã đến chỗ anh rồi.
“Cậu sẽ bị kẹt ở đây hàng giờ cho xem. Dùng chung ô với tôi đi. Ô tôi đủ dùng cho 2 ta mà”. Pi đề nghị rồi mở bật chiếc ô bằng nhựa trong của mình. Cậu ra hiệu cho Ryo đứng gần mình hơn
“Thanks,Pi”. Ryo cười. Và họ rời khỏi Jimusho. Mưa ngày càng nặng hạt và xối xả. Ryo càng sán gần vào Pi thêm.
“Này Ryo-chan, tại sao cậu không bao giờ mang theo ô thế?” Pi hỏi.
“Vì nếu tôi làm thế, tôi làm sao có cơ hội để dùng chung ô với cậu và làm thế này được”
Rồi bất ngờ, anh kéo tay Pi, kéo thấp ô xuống để che mặt 2 người và
đặt 1 nụ hôn chóng vánh lên môi Pi. Pi thẹn đỏ mặt, đôi mắt mở to bởi nụ hôn diễn ra quá nhanh. Nhưng cậu đã kịp trấn tĩnh.
“Well, tôi rất vui lòng được chia sẻ với cậu bất kỳ lúc nào, Ryo-chan ạ”. Pi cười toe toét.
2. Birthday
Pi đang ngồi trong phòng khách. Cứ năm phút một, cậu lại nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là đúng nửa đêm. Cậu thở dài.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và cậu lao ra mở cửa, Cậu mỉm cười khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
”Ryo-chan..” Cậu gọi một cách hạnh phúc và khoác tay anh chàng gầy gò ấy.
Tôi xin lỗi vì đã tới muộn, và cũng đi tay không luôn. Tôi chỉ có 4 tiếng trước khi trở về Osaka.” Ryo thì thầm và khẽ khàng vuốt tóc Pi. Anh có thể cảm thấy rằng Pi đang ngúc ngoắc đầu mình.
”Không đâu Ryo-chan. Cậu đã tới, và đối với tôi, thế là tất cả”
Pi thoát ra khỏi vòng tay Ryo và nhìn anh một cách trìu mến. Ryo nghiêng đầu :
“Happy Birthday, my dearest Pi” Anh lại thì thầm vào tai Pi trước khi hôn cậu. Và Pi chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa.
3. Daite Senorita
“Yay, cuối cùng buổi diễn cùng kết thúc.” Shige hét lên sung sướng.
”Ne ne, chúng ta nên đi ăn mừng cho buổi concert đầu tiên ở Dome chứ nhỉ?” Koyama hỏi, và ai nấy đều gật đầu cái rụp. Các thành viên của NEWS đều rất hạnh phúc bởi concert trong 2 ngày rồi là sự thành công lớn,
Và họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Pi cũng rời khỏi phòng giống mọi người thì bất ngờ bị Ryo kéo tay lại.
“Chotto matte, Pi…”
“Gì thế , Ryo-chan?” Koyama vừa đi được nửa đường bỗng quay lại hỏi. Shige, vẫn còn đang ở trong phòng, cũng nhìn Ryo 1 cách tò mò.
”Tôi tin là mình và Pi còn có chuyện chưa giải quyết xong”. Anh nói và nháy mắt với Pi làm cho cậu thẹn đỏ mặt.
“Đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi kịp các cậu. Không mất thời gian lắm đâu, tôi hứa đấy” Ryo cười xoà.
Koyama và Shige chỉ lặng lẽ nhún vai rồi biến.
Pi gượng gạo thay đổi vị trí
”Chuyện gì chưa xong hả Ryo-chan?” Pi yếu ớt hỏi.
“Ồh, cậu biết mà, Pi” Ryo trả lời và nhếch mép cười.
”Không, tôi không biết gì cả” Pi vặn vẹo. Dù cho nó chả có lý gì hết.
“Không ư? Vậy tôi có nên nhắc cậu không nhỉ? Daite daite senorita..” Ryo hát và tiến đến gần và càng gần Pi hơn. Pi đang mắc kẹt giữa Ryo và bức tường hậu. Pi càng thẹn nữa, thậm chí tim cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường.
“Ryo…Ryo-chan…” Pi thì thầm nhìn Ryo. Biểu hiện bên ngoài của Pi rất phức tạp và khó đoán. Trông cậu vừa xấu hổ, vừa có vẻ hài lòng. Ryo cười ngoác tận mang tai.
“Tsuyoku tsuyoku tsuyoku hanasanaide…” Ryo tiếp túc hát. Anh chỉ còn cách Pi vài inch. Pi nhìn như thể cậu bị chứng khó thở vậy
“Anata no sono kuchibiru ga…” Lúc này, Ryo đã đặt tay mình lên môi Pi làm cậu rùng mình. “ Jirettai no yo…” và anh nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Pi.
Khi ngừng, tưởng chừng như Pi xém xỉu. Ryo lại cười toe toét và thì thầm vào tai Pi.
“Tôi biết cậu muốn thế mà. Thậm chí cậu chẳng cần nói với tôi. Tôi biết hết.” Và Pi cười thầm.
4. Reminder
Pi nhìn chăm chú vào trần nhà của phòng khách sạn, cảm thấy yên lòng vì 1 ngày dã kết thúc. Cậu đang đi tour để promo cho single Fever to Future của nhóm nhạc tạm thời của mình.
Bất ngờ, điện thoại của cậu reo. Cậu có tin nhắn.
Người gửi: Ryo-chan
Ở đấy vui chứ? Đừng lo lắng nhiều quá nhé. Tôi không thể chờ để gặp cậu thêm nữa. Chỉ muốn nhắc cậu là: Tôi yêu cậu. *ôm*
Pi mỉm cười 1 lúc lâu. Việc Ryo luôn nói chuẩn vào đúng lúc luôn là bí ẩn với cậu. Giống như là… phép thuật vậy đó. Nhưng tất nhiên, mọi thứ về Ryo đều là phép thuật cả.
Pi cười khúc khích trong lúc nhắn lại
To : My Ryo-chan ♥
Làm sao tôi có thể vui khi thiếu cậu được chứ? Tôi nhớ cậu và cũng yêu cậu nhiều lắm, Ryo-chan ạ *chuu*
5. A Lifetime
Pi đang đi tới phòng thay đồ. Cậu định đi vào vì nghe thấy tiếng nói trong phòng. Cậu lén nhìn và thấy Ryo-chan. Nhưng anh không ở 1 mình. Có cả Tesshi nữa. Cậu định bước vào nhưng đã dừng lại khi nghe thấy cái giọng cao vút của Tesshi.
”Sao không phải là em?” Tesshi hỏi.
”Anh xin lỗi, Tesshi à. Nhưng anh sinh ra không phải dành cho em” Ryo xin lỗi.
Pi biết đây là vấn đề cá nhân và cậu cần biến, có điều cậu lại ở yên đây và lắng nghe. Vấn đề của Ryo-chan cũng là vấn đề của mình. Cậu tự bào chữa cho hành động của mình.
”Yappari, Yamashita-san mới là người dành cho anh?”
Tim Pi đập thình thịch khi thấy Tesshi nhắc tên mình.
”Phải” Ryo đáp, không hề ngần ngừ. Pi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tại sao anh lại yêu nhiều thế? Cái gì làm anh yêu cậu ta đến vậy?” Teshi liều lĩnh hỏi. Dù sao, nếu Nishikido-kun không thể yêu cậu, ít nhất cậu cũng phải biết lý do.
Lặng yên. Pi ngừng thở, chờ đợi câu trả lời của Ryo.
”Anh không biết nữa” Ryo lên tiếng. “Anh chẳng biết sao mình lại thích cậu ấy luôn”
“Nhưng tại sao..” Tesshi hỏi nhưng Ryo ngắt lời
”Nhưng tất cả những gì anh biết là, Anh muốn dành cả cuộc để tìm câu trả lời nếu cậu ấy để anh ở bên.”
Pi quay mặt vào tường, cười tươi rói với từng lời của Ryo đang vang lên trong đầu.
Mong minna nhận xét hộ chồng Mều :x
Thật sự mà nói thì mấy cái fanfic này không được hấp dẫn cho lắm.
Sao mọi người cứ hướng Ryo va Pi theo cái kiểu quan hệ thế này nhỉ?
eo ôi, đọc mí cái fanfic này hơi ghê ghê làm sao í. Tuy là mình cũng thích ghép cặp trong NEWS nhưng mà chỉ là để vui thui, chứ như mấy cài fanfic này thì chịu.
Huhu nhìn cho 2 mắt muốn rơi ra ngoài nhưng vẫn ko thấy RyoP là 1 cặp i_i
Đúng rồi. Ko hợp đâu. TomaP là đẹp nhất rồi đó :aaa: :)) (sorry đùa chút ^^)Trích:
Sao mọi người cứ hướng Ryo va Pi theo cái kiểu quan hệ thế này nhỉ?
Nghiêm túc mà nói thì tớ thấy mấy fic này ko logic ở chỗ 1 người hiếu thắng như P-chan còn lâu mới trở thành uke như fic trên.
rocky mới vẽ được một hình của Pi-kun nè.
mọi người xem có giống ko?http://rs78tl2.rapidshare.com/files/...i_by_rocky.jpg
T^T Trong từng nhóm JE đều thường có những cặp do fan đặt ra cũng như tự nhiên mà có... các couple vậy mình nghĩ là chỉ cho vui thôi, nhưng mà dù sao thì đọc mấy cái fic này thì cũng rợn hết cả ng` >< Chẳng phải chúng ta đêu iu một innocent and baka NEWS seo? Ko phải là chỉ trích hay chê bài ng` viết cũng như ng` dịch, nhưng đây chỉ là ý kiến của mình, mong mọi người đừng để ý ;__;
Mình cũng chẳng thích ghép cặp kiểu như vậy, chỉ thích kiểu bạn bè hay anh em thôi. Thích cặp Ryotesshi nhứt. ^^
Sumoan giống yutrang thế, Đồng ý với Sumoan hai tay lun.
vừa mới ngắm Massu trong đoạn preview bài hát mới của TU-YU xong...PV dễ xương quá...Massu :x