Thanks nhóm sub, có lẽ do chưa quen nên mình vẫn thích để nguyên là -senpai hơn :stress:
Thanks nhóm sub, có lẽ do chưa quen nên mình vẫn thích để nguyên là -senpai hơn :stress:
Ôi mình thích phim này lắm và cũng có coi truyện rồi. Đúng là những thể loại về âm nhạc thì phải làm phim nó mới tạo nên cảm hứng được. Đọc truyện nhiều khi chả biết cái giai điệu nó như thế nào.
Thanks nhóm đã sub phim này:big_ love:
Nodame Cantabile, cái tên không thể không biết với ai yêu thích manga, anime và nhạc cổ điển. Và bây giờ là drama.
Nodame Cantabile, tôi tin cái tên này sẽ làm tăng thêm sự hâm mộ của khán giả các nước với manga, anime và drama Nhật.
Nodame Cantabile, nơi không chỉ có sự hài hước, âm nhạc, những cuộc thi… mà còn là hiện thân của ước mơ và khát khao cháy bỏng.
Nodame Cantabile, nơi có thể hòa mình vào những bản nhạc cổ điển tuyệt diệu mà còn có cả mồ hôi của luyện tập, sự cố gắng không ngừng và cả nước mắt, niềm hạnh phúc.
Nodame Cantabile, nơi không chỉ khám phá âm nhạc mà là nơi chứa tình bạn, tinh đồng đội và tinh thần tuổi trẻ hết mình.
Nodame Cantabile, lại một cái tên nữa chứng minh rằng không những trong thể loại live-action mà trong bất cứ thể loại phim nào Nhật Bản cũng làm không thua ai.
Biết đến manga, anime đã lâu, tải drama cũng lâu nhưng tới bây giờ mới có dịp để xem. Nói thật lúc đầu xem giống như một trách nhiệm phải xem thôi. Nhưng khi xem tập 1, tập 2 rồi xem liên tục hết 11 tập không ngừng. Thật là vậy đấy, gác mọi chuyện sang 1 bên, luyện cho hết mới thôi. Tôi không biết liệu phải nói drama có một sức hút lớn như thế nào nữa. Lâu rồi mới xem 1 live-action làm tốt như thế. Thật sự phải công nhận là làm rất tốt, hay không là do mình thích thì sẽ nói nó hay, nhưng một nhận định chắc chắn là quá tốt. Thích phim quá nên chẳng nhận ra điểm thiếu soát chỗ nào. Phim nổi tiếng như thế thì là lẽ dĩ nhiên thôi. Có thể bỏ qua manga, anime nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua drama được. Có lẽ phim được nhiều người yêu thích phần nhiều là do sự trẻ trung, hài hước, không có đặc trưng một chút buồn đặc trưng của phim Nhật, kết hợp với yếu tố âm nhạc tuyệt vời. Đúng là có thể dễ dàng chinh phục bất cứ ai. Phim rất hài hước, xem cười rất nhiều, nhưng không phải là kiểu hài hước nhảm, hài mà rất nghiêm túc. Những con người sống nghiêm túc, cố gắng nghiêm túc. Mỗi người rồi sẽ có một ngã rẽ riêng nhưng họ vẫn sống hết mình cho cuộc sống hiện tại. Cười nhiều đấy nhưng cũng không thiếu lúc làm tôi rưng rưng vì cảm động.
Điều làm tôi thích phim này hơn còn ở có nhiều diễn viên tôi thích, Ueno Juri, Koide Keisuke và Eita. Sau này họ đều nổi tiếng cả là lẽ dĩ nhiên. Đặc biệt càng thích anh Koide Keisuke hơn, đã nghe nhiều về vai diễn của anh trong phim này. Xem nhiều phim anh đóng rồi nhưng vai diễn sâu sắc nhất với tôi vẫn là trong Rookies và bây giờ là vai Masumi này đây. Dù anh đóng vai diễn có tính cách như thế nào thì tôi vẫn thích. Không có ngoại hình gọi là đẹp trai nhưng cái chất phác, hiền lành đó thì không thể không thích được. Còn chị Ueno Juri, tôi nghĩ không ai diễn vai Nodame tốt bằng chị được. Với tôi, chị Juri giống chị Toda Erika vậy, tôi không thích diễn xuất của 2 chị từ những bộ phim đầu tôi được xem mà càng xem nhiều mới thật sự nghĩ rằng chị thật sự có thực lực về diễn xuất. Đặc biệt với vai diễn chị Juri chọn trong Last Friends.
Và thật sự không thể không khen phần sắp xếp âm nhạc của phim. Những phần biểu diễn piano, hòa tấu nhìn rất thật, không như các anh chị đó diễn chút nào mà cảm giác như chính các diễn viên biểu diễn. Chắc chắn phần âm nhạc góp phần rất lớn vào sự thành công của bộ phim.
Xem mà viết được cảm nhận như vậy thật giỏi quá. Mình chỉ biết nó hay thôi chứ chả biết phải nói thế nào :(
Cảm ơn subteam rất nhiều nhé, dịch rất mượt, ko bị gượng như vài bên khác dịch. Tuy nhiên mình vẫn muốn góp ý vài điểm như nên dịch là "cô ấy" thay "cô ta" - nghe rất xa cách và có phần negative :")
vậy thôi dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều
ban đầu mình định down SD về xem cho vui, giết thời gian thôi, xem xong lại xóa vì máy nặng lắm rồi
lúc xem xong drama rồi thì ghiền, down 2 cái movie bản HD về nhai luôn
thích Nodame ghê, thích ơi là thích ý xD cái kiểu bê bối điên điên hệt như mình =)) có điều mình ko xinh bằng, cũng chẳng tài năng bằng, nhưng ít ra xem xong cũng thấy nên phấn đấu để đc như Nodame =))
Chiaki thì cũng được, mình ko "đổ" ảnh lắm, thấy cái gì cũng đc, nhưng ko đến nổi khuynh đảo phái nữ (và cả phái nam) cả trường như vậy 8->
Nhưng nếu Chiaki mà đi cùng Nodame thì khác, Chiaki đó thì mình rất yêu nhé, quan tâm lo lắng cho Nodame, khiến nhiều lần mình phải tự hỏi có khi nào tên Chiaki này có tình cảm với Nodame mà ổng lại ko hay biết chăng?
Vì từ đầu phim đến cuối phim, từ drama đến special rồi cả 2 cái movie, chỉ toàn là Nodame ngỏ lời yêu thôi, Chiaki ko hề mở miệng nói nhé =)) mình chờ lắm đó nhưng ko có.
Rồi mình xem lại lần 2 mới phát hiện ra, Chiaki ko cần nói ra, chỉ cần những bữa tối ngon miệng, cái ôm để "mời" Nodame du học chung, cái ôm "20 giây năng lượng", những nụ hôn (nếu mình nhớ k lầm thì là 3 cái hôn) là đủ để bày tỏ xD
với cả Nodame cũng chẳng phải thể loại con gái đòi hỏi mấy cái kiểu "bày tỏ rõ ràng" gì cho cam, nhỉ? vậy nên couple này mới thật đáng yêu xD
mà nhé, mình phát hiện ra cái movie 2 cảnh kiss bị cut bớt rồi T_T đoạn kiss lúc Chiaki với Nodame nằm học nhạc phổ trong phòng ấy, đoạn trailer ở cuối movie 1 thì thấy rõ mà sang movie 2 thì ko thấy T___T tại sao vậy? :((
Ueno Juri diễn hay ơi là hay, thích nhất là lúc nhìn cảm xúc của chị khi chơi piano.
Thật ra xem xong phim đúng là mình có thích nhạc cổ điển hơn rất nhiều, nhưng ngoài những bài trong phim này ra mình ko cảm nhận đc bài nào khác nữa, nhất là những bản Nodame chơi.
Có lẽ vì những bản nhạc đó in quá đậm cảm xúc mà Nodame thể hiện, đâm ra mình cũng "cảm" theo khi nghe lại, nhất là những bài Pathetique, Petroushka (dù là bài này bị trộn với nhạc nấu ăn), bản piano concerto của Chopin,... rồi cả bài Moja moja mà Nodame tự sáng tác nữa xD
Tình tiết phim đều đều, nhẹ nhàng, ko gay cấn, ko có ganh đua, đố kị (dù là có đề cập đến khá nhiều cuộc thi), cũng chả căng thẳng chuyện tình cảm nên nó làm nên cái thú vị đơn giản mà lại vô cùng dễ nghiện.
Cảm ơn subteam đã thực hiện bộ phim này :x
À, dù là ổ cứng gần đầy rồi, nhưng thích quá nên phải down lại đống drama HD, ko hiểu sao mình làm chỉ dẫn rồi mà vẫn ko vào đc folder nào của MF hết, down bằng FS đến ep6 thì cứ bị time-out T__T làm sao đây?
Fshare ko có acc vip thì khi khác down lại đi bạn, còn MF thì acc mình nó khóa hết r` :)) và cũng ko định re-up MF :))
subteam có thể xem xét và chỉnh sửa lại link mediafire của SP1 và bản HD của movie 2 được k ạ?? :hoarung:
mình nghiền ngẫm hết cả bộ mà tự nhiên down đến 2 phần đấy lại bị die link hết :dead: k biết làm sao để giải tỏa sự thèm khát này đây a a a a :drink:
thanks subteam nhiều nhiều:x
hix link SP1 hình như die r :crybaby: !!!! Hóng HD mòn mỏi :loi: