:cute_rabbit126: làm việc quần quật, khùng điên ba trợn luôn, chắc tối mịt mới lết đc về nhà, đời đen.
Printable View
:cute_rabbit126: làm việc quần quật, khùng điên ba trợn luôn, chắc tối mịt mới lết đc về nhà, đời đen.
tối thức khuya nhìu vào:))
lên mạng chẳng biết làm gì chán wa':cute_rabbit105:
mới xem giới thiệu trên vtv1 thấy bảo 8h30 sáng mai có chương trình Nhật Bản vực dậy từ thảm hoạ động đất sóng thần 11/3(Tạp chí kinh tế cuối tuần )
ai rảnh giờ đó và có hứng thú thì nhớ đón xem nha. Còn mình thì chưa chắc đã dậy dk mà có dậy dk thì chưa chắc đã nhớ mà bật cái tivi bởi lâu nay hơi bị kì thị và ghẻ lạnh nó:cute_rabbit40:
cơ mà ko xem thì tiếc lắm, dạo này mù thông tin về tình hình Nhật sau vụ 11/3 mà
=>sẽ cố gắng nhớ và xem bằng mọi biện pháp:thuocla:
<<< nhìn nick mình mà cứ thấy là lạ :))
đúng là xài quen rồi thấy khó đổi
thế thì phạm quy để bị reset đê ;))
Nghe nó rất là nửa nọ nửa chai nhá =))))
thoai, từ từ rồi quen ;))
bắt đầu chiến dịch đổi nick từ JPN này :))
Đang băn khoăn có nên đổi nick (để theo kịp thời đại) không =))
Mình muốn đổi thành Ha hớn hở
Em kia đổi thành thao35 đi ;))
:cute_rabbit129::cute_rabbit129::cute_rabbit129:Trích:
Thắp một ngọn đèn, cả đêm nghe tiếng sáo cô độc
Chờ một người, ba bốn năm luân chuyển.
Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo
Một tờ giấy đỏ, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.
:cute_rabbit129::cute_rabbit129::cute_rabbit129:Trích:
Nấu một ấm trà, ngắt nhành mai trắng
Mở tán ô xanh, mưa đổ ào ào.
Đào thơm nở trước mộ, hoa rơi như gió bụi
Bia đá đâm chồi nỗi nhớ của ai?
Chào cô bé da ôi tự kỷ ngồi spam một mình http://japanest.com/forum/images/smi...e_rabbit63.gif
ôi "bé da ôi"~~~
=)) =)) =)) =)) =)) =))
Chết danh lun oài~~~ *oạp* :cute_rabbit84:
nói thế nào thì làm người tình của vua chúa cũng là sướng~~~
:cute_rabbit63::cute_rabbit63:
Còn ko thì họ hàng với hoàng tộc cũng thế thôi~~~ :cute_rabbit63:
"bé da ôi" =))
hôm nay ko có anh Hei chat với bé, bùn nhẩy :))
thôi "bé da ua" à ko "bé da ôi" nghỉ sớm đi nhé :)
35 = con dê là vì đánh đề thì con dê là 35 - 75. :cute_rabbit96:
dê nhỏ 35, dê già 75.
:cute_rabbit84:
hô hô vậy là đã chấm dứt hoàn toàn thời kì "khổ sai" của cái đời mình rồi! Huraaaaaaaaaaa
:cute_rabbit8::cute_rabbit8::cute_rabbit8:
là lá la đời lại đẹp như mơ (ít ra là không kịp đen tối hết tuần này):be_eaten::be_eaten::be_eaten:
vào lại được nick òi he he mừng quá :cute_rabbit72:
Đã có quyết tâm học hành rồi mà làm phát xoay 180 độ cái đề cương :die_die:
có đề cương là may thế rồi còn gì :))
Bé đam mỹ đi ;))
Bé đam mê =))
dạo này ko đọc đam tình ạ~~~
Với lại đam tình bà con editor nay có xu hướng "đem con bỏ chợ" hoặc "bỏ của chạy lấy người" nhiều quá nên mất lòng tin vào nó rồi~~~ :cute_rabbit124:
Thao333 giống 3 số nhỉ:D
Bé da ôi => bé đam mỹ => bé đam mê => bé đờ mờ
Chỉ là viết tắt thôi nha :D
Ta đã tế nhị tránh cái bé đờ mờ rồi mà có người không biết tế nhị gì hết [-(