-
quên mới xem lại, chiếu thêm lần nữa, 29-7 lúc 5h30 sáng đó>< chiếu toàn giờ ôn thần ko à, ko phải giờ đắt gì cả
fim này hay mà, có điều mấy fim chiếu của tháng này giờ vàng toàn fim hành động, con air, die hard (mà đâu có hay) thêm twilight nữa
-
Cái poster đẹp quên sầu :| lâu lắm mới lại xem phim của Masami :D phim này có thể sẽ là một thử thách với Masa-chan đây 8-> Nhất định sẽ xem :x :x Cái trailer hay qá 8->
ST vất vả rồi :loi: thanks ST lắm lắm :D
-
Hôm nay mở Star Movie tự nhiên thấy phim của Nhật, mà lại thấy tên quen quen thì ra đã có lần vào xem poster và nội dung ở JPN :) Tiếc 1 điều là phim hôm nay lại phụ đề tiếng Anh. Down trên này thôi !!! :D
-
check lại júp tớ part 004 của CD1 link MF với, die ùi :dead1:
mún ngắm đi ngắm lại cái mẹt của Seiji nên lên cơn thèm bản HD :big_ love:
-
http://www.mediafire.com/?mi1sq6g4ire7jji
Đã upload lại part 4, bạn join thử xem nó có "chịu" không, nếu không chịu thì mình up lại cả CD :-s
-
Không khí phim đúng như tên vậy. Xem từ đầu đến cuối cảm thấy vui chắc cộng dồn chưa được 5 phút ;__; Nhưng mà tình cảm thì đẹp quá ^^, tình yêu giữa Ryuji và Yukiko, tình yêu giữa Ryoko và Kazuya, của Seiji với Ryoko và tình bạn của 3 người. Dù Seiji có nói vui khi thấy Kazuya như thế, nhưng thật tâm vẫn luôn coi đó là người bạn thân nhất của mình, trong lúc cận kề ranh giới sống - chết cũng chính hình ảnh của Kazuya đã kéo Seiji trở về.
Mình rất ngưỡng mộ những cảnh chơi piano trong phim ảnh nói chung nhé. Cảnh Ryoko chơi đàn trong đêm khuya, đàn đã đứt dây, Seiji im lặng ôm vai cô khiến mình thấy hẫng hẫng buồn. Cảnh Kazuya hát, Ryoko bè cũng đem lại tâm trạng như thế, câu "Đáng tiếc, đáng tiếc thay" như điềm báo ý ;__;
Thấy nhiều người kêu không thích Masami Nagasawa, cơ mà mình thấy chỉ dáng đẹp, mặt xinh kiểu hiền dịu, diễn không quá xuất sắc nhưng tròn vai, biểu cảm nội tâm tương đối tốt, chỉ có diễn cười là hơi gượng thôi, còn diễn sầu não thì nhìn rất thương ý. Đọc giới thiệu thấy đây là phim đầu tiên chị diễn cảnh tình yêu mong đợi nhiều hơn thế ý hehe, thế mà kisu cũng chả có lolz
-
Cái tựa đề Nỗi buồn biển xanh nghe thấy buồn quá à.
Đọc cái tóm tắt nội dung thì thấy cuộc đời người phụ nữ trong đây thấy khổ quá.
Hạnh phúc là một thứ bình dị nhưng rất dễ mất đi.
-
Mình không hiểu cái CD2 hình như bị lỗi, mình jon file rồi, kiểm tra độ nặng của file cũng khớp với từng file lẻ,vậy mà chỉ coi được 37 mins thôi, coi trên window media player thì bảo lỗi ko coi được, coi trên media classic player thì chỉ coi được 37 mins, cho mình hỏi files bị lỗi hay tại phần mềm xem film ở nhà bị lỗi?
-
Đúng là down từ Solidfiles về bị lỗi thật 8-} Mình xem thì không vấn đề thời gian hay hình/tiếng nhưng nó giựt giựt, xem bình thường không sao mà tua thì bị đứng hình. Để xem còn ai khác bị solidfiles kiểu này nữa không. 8-| Cũng có thể lúc upload gặp trục trặc 8-|
-
Mình down CD1 part1 bị lỗi. Bạn up lại dùm mình với. Thanks