-
Mình mới xem xong tập 2, tập này đúng thật là phục chị Haruko quá! Ko những vậy, chị còn rất pro trong việc gắp thú xả stress. :))
Câu nói mình thích nhất tập này là của anh đầu quăn, "Trời ơi! Đúng là tôi ghét "cổ rùa" vô cùng tận!" Rất thích cụm từ "vô cùng tận" này. :))
Anh đầu quăn còn nói 1 câu khiến mình (cố tình) hiểu lầm, "Cậu sẽ không bao giờ có được một cô gái như thế trong tay." :choideu:
Mình cũng thích anh quản lí Satonaka, trong phim dù chẳng mấy khi ng` ta miêu tả công việc của anh, nhưng anh quản lí là ng` quan sát nhiều, hiền lành nữa! :)
mình chỉ ghét bà cô bắt bạn Mori đền máy pha cà phê thôi. :die_die:
mà mình có cảm giác anh đầu quăn sẽ có gì gì đó với chị cổ rùa á! :be_eaten: Hi zọng phim này ko lơ lửng như mấy phim của chị BOSS. :die_die:
-
Chuyện gắp thú chỉ là một trong những tài năng nhỏ lẻ của chị ấy. :hehe: chị còn nhiều tài năng đáng kinh ngạc và không ngờ hơn.
:die_die::die_die::die_die: Đúng là ông tóc xoăn sẽ có gì gì đó với chị Oomae. Mình không thích cái ông này. .
-
Chuyện, gắp cả cái oto to còn được nữa là gắp thú :hehe:
Spam thêm tí, chị em có vẻ thích anh Satonaka dịu dàng, quan tâm... Nhưng với vị trí đó mình lại thấy anh Satonaka có vẻ không phù hợp, hơi thiếu sức mạnh. Còn anh giai tóc xoăn lại rất phù hợp làm Sales, dẻo mỏ, nói nhiều, hiếu thắng... chỉ hơi arrogant (mà chắc sau mấy vố với Haruko sẽ ngoan hiền hơn :crisp:).
-
à ko, ko phải là thích lắm, chỉ là ảnh dịu dàng làm trái tim nhỏ bé của mình xao xuyến thoai à! :crisp: Mà chị cổ rùa mạnh mẽ thế cần ng` dịu dàng như vậy chứ, chứ như anh đầu quăn, ảnh cứ thọc gậy bánh xe hoài, đàn ông phải biết ít lời, nhường nhịn chứ. :-"
Mình chỉ quan tâm đến anh nào hợp với chị cổ rùa thôi à. :be_eaten:
Mà mình thấy chị cổ rùa rất là giống mình thật ra định nói là giống fan phim Nhật, nhưng sợ bị đập :)), lúc nào cũng 1 mình thôi. :loi:
Ước gì mình có tài gắp thú như chị ý! :loi:
-
-
:big_ love:Minh rất thích Haruko đấy - thích từ lúc đóng Anego cơ. Hi vọng phim ra đều đều cho bà con được nhờ. Muốn vậy thì xin cảm ơn các bạn làm sub nhé
-
Con cá ngừ nhìn đã quá, đúng lúc đang đói xem đến đoạn đó mà bụng cứ sôi lên. :cutepig65:
-
tớ thích định nghĩa bạn bè của chị cổ rùa, đôi khi chỉ cần như thế thôi nhỉ? :)
nhưng mà cảnh cuối, có một chút vội vàng ko nhỉ? Dù cảnh chị cổ rùa giơ tay chạm mấy bông tuyết rất nữ tính, dịu dàng và đáng yêu, nhưng nếu là chị ý, tớ sẽ ko nghĩ hành động của anh đầu quăn hoàn toàn nghiêm túc.
Rất thích cách ví von con ruồi của chị ý. :crisp:
(mà sao tớ muốn mấy tập sau anh đầu quăn xưng hô với chị ý là tôi và em quá! :aha:)
tớ đang ghiền bài theme song, nghe da diết sao sao á!:x
-
nhớ chị cổ rùa và anh tóc xoăn quá! :(
À, Ocean Breeze có làm sub cho theme song, mấy hnay tớ toàn nghe bài này, bị ghiền rồi! :loi:
-
Cũng nhớ chị cổ rùa lắm, và 1 chút nhớ anh tóc xoăn. Vì anh cứ nhảy dựng lên khi bị đuối lý chị cổ rùa hông :">