"Yukan club" đi spot thằng cha béo mặt đơ, trong khi Junno và Yokoyama Yu diễn tốt hơn nhiều. Có điều nếu so với manga thì phim không thể bằng một góc, vì kiểu giàu của Yukan là kiểu giàu không-thể-tưởng-tượng-nổi, còn kinh dị hơn HYD và Meichan no shitsuji. Băng Yukan trong manga cũng "hư hỏng" và khí khái hơn nhiều, mấy vụ của nó toàn unđỡ-able liên quan đến ma quỷ, rốc két, tiền tỷ và du lịch... thôi. Junno cũng góp phần biến Bidou từ một playboy hào hoa, trang nhã dù nhát hít thành một cha Tây nửa mùa gây cười còn lão Jin béo thì biến Miroku gầy, sống theo kiểu nghĩa hiệp giang hồ thành một thằng Miroku béo mặt đơ, dễ khóc, thích mút kẹo. Được mỗi YokoYu diễn tốt nhất thì đất diễn quá ít.
Anw, bà tác giả của Yukan club cũng là fan J.E đó. Trong truyện thì có hẳn một chương nói về Shounentai, tạp chí các cô hay đọc thì là Non-no :))
Thì cũng nhen nhóm lên ngọn lửa Yamaki trong lòng fans cho các vị đạo diễn biên kịch của TBS năm sau lôi qua làm tơi tới season drama và movie Kurosagi chứ hỉ ? :">Trích:
bóp cổ nghẹt thở lấy ai đàm đạo với bạn? xem hết cả rồi cả making, cả cái chơi game quái đản của 2 thằng, fim này bảo yêu tay 3 đố mà tin, bảo bách hợp với đam mỹ còn có lý hơn (thêm cả mớ bằng chứng nữa)
Mà Toda với Maki đóng chung một phim trước NwP rồi, có cả tranh giành giựt bồ chi chi đó, có điều trước đó hai cổ vừa bé chứ chưa được trổ mã như qua NwP.
