-
các bạn đừng cho là mình ích kỷ nhé. nếu các bạn biết đc mình đã tìm ra những dữ liệu đó bằng cách nào thì sẽ hiểu. nhiều bạn sẽ cho là cứ vào google thi đc nhưng ko phải như vậy đâu. chị ayân vốn là 1 người ko mấy nổi tiếng nên trên chẳng có mấy thông tin về chị í đâu. mình chắc nhiều bạn đã tìm thử rồi và ko đc. lúc mới bắt đầu mình cũng vậy.nhưng sau khoảng 1 tháng thi mình tìm đc.nhưng chỉ có pro và sđt của chị ấy thôi, ko có địa chir, mà pro thì toàn là tiếng Nhật chẳng đọc đc gì cả.sau đó hàng ngày mình đều onlỉne, vào chat room của Nhật rồi tìm người nhật hỏi thăm tin tức.khoảng 1 tháng sau nữa thi minhg gặp đc 1 người bạn Nhật Bản và anh ấy đã giúp mình tìm địa chỉ của chị ấy. đấy,nếu các bạn nghĩ là mình thực sự thần tượng chị ayana thì các bạn có đủ kiên nhẫn để làm đc những việc giống mình ko, và các bạn có đủ sự rộng lượng để mà chia sẻ với người khác những thông tin mà mình đã vất vả tìm trong 2 tháng cho người khác ko.
-
Rõ khổ.Mình có 3 cái yahoo mà chẵng cái nào vô đc chatroom cả.Chán
-
ko phải đâu, tại vì bạn ko kiên nhẫn thôi. chatroom của Nhật khó vào lắm, bạn phài vào đi vào lại nhiều lần mới đc.mình cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ kết nối chứ đâu phải vào 1 lần đc liền đâu.cố gắng lên đi. nhưng khi da vao dc roi thi chua phai la thanh cong dau.tai vi trong chatroom Nhat co rat it nguoi Nhat,do la theo kinh nghiem cua minh do, hau het la phil,american,india,.. chu it nguoi Nhat lam.
du sao neu ban muon co gang thi minh cung ung ho.co gang len.roi ban se hieu duoc gia tri cua nhung thong tin ma minh tim dc.
-
Bạn nói zị thì cũng đâu có dám chắc là nguôn tin của bạn đúng hay không đâu? bạn cứ ráng đợi thư được hồi âm đi. Tới đó thì tụi tui gửi lời sau cũng được vậy :))
-
đc hồi âm nhớ phe ngay với tụi nài nhá :D
-
ko phai. may ban biet sao chua nhan dc hoi am ko. lan dau tien minh gui thi dia chi so sai lam, 99% la ko toi nhung minh van gui de hy vong, lan thu hai thi co dia chi ro hon 1 ti,50% hi vong.con lan nay thi dia chi rat ro rang roi nhugn minh van chua gui vi dang "chay tui".cac ban nghi la thong tin cua minh sai sao.nhugn minh co tel cua chi i ma, chi tai ko biet tieng Nhat thoi.nhung ma yen tam di.minh quyet tam du som hay muon thi cung se tim ra chi ay.
-
Người Nhật họ bít rất ít về tiếng Anh nếu như ko mún nói là ko bít nêncó lẽ bạn ko nhận được hôi ầm là đúng thui.Mình nghĩ chắc phải gửi thư bằng tiếng Nihongo thì họa may.:big_smile:x
-
ẹc.Rắng mà học tiếng Nhật.Gửi thư sẽ chác hơn nhiều:D
-
Mình ko nghĩ là người Nhật ko biết tiếng Anh đâu. hình như trong trường học cũng bắt buộc học tiếng Anh giống như ở VN mà. với lại chị í đã học tới ĐH rùi thì cũng phải biết chứ.chắc tại thư của mình chưa tới nới thôi. chẳng lẽ bao nhiêu bạn bè của chi ấy ko có ai biết tiếng anh sao, ko thể như vậy đc.:x
-
hê hê, Quả thật là không biết đau. Hùi gặp đội mình có hỏi cái chị dẫn đoàn là đội có nói tiếng anh không thì chị ấy kêu là không có biết. Nói những từ thật đơn giản thì may ra hiểu. Rõ chán! Mình thì cứ tưởng bạn gửi Email, hoa ra gửi thư viết tay hở? Vậy chắc càng khó nhận được reply tại sợ không có time! mà dù sao cũng chúc bạn may mắn, Có gì thông báo sớm nhá