bạn này nói đúng rồi , ko cả được gọi vào đội hình tham gia wc mới ghê chứ, ko hiểu gì lun...!
Brazil - Triều Tiên: 2-1. Trận này Triều tiên chơi hay có đường nét & đặc biệt rất quyết tâm.
Brazil 2 - 1 Bắc Triều :( công nhận Bắc triều đá quá hay...mọi dự đoán cách biệt đều sai :))
Triều Tiên dù thua những vẫn tự hào ngẩng cao đầu í :D ghi bàn vào lưới của Brazil đã là chiến công lớn rồi :x :x :x :x
Châu Á muôn năm~~~~~!!!
Không dám xem vì sợ xem thì sẽ khóc mất... Lúc chưa xem, thấy chẳng có gì, vậy mà từ khi thấy anh số 9 của Triều Tiên khóc thì tất cả mọi sự ủng hộ đã hướng về Triều Tiên rồi. Lần này cho dù không ra khỏi bảng tử thần được thì châu Á cũng sẽ ngẩng cao đầu!
Triều Tiên đã tạo ra kì tích cho cả châu Á í :x :x :x
Mà nhìn mấy anh thi đấu thấy thương thương. Kiểu chả được đầu tư gì. Đội khác thì áo Nike, Puma, giầy Adidas màu cam chói lóa. Riêng mấy anh vẫn mặc quần áo cũ :(
Ừm, tớ cũng rất xúc động khi thấy 11 anh, đầu tóc đen nhánh, không ai nhuộm tóc, ăn mặc không còn có thể đơn giản hơn được nữa :) Sao mà bé nhỏ thế trước ông lớn Brazil :)
bé nhỏ nhưng không hề yếu :x :x
cách nhau đến 104 bậc mà Brazil chỉ có thể ghi 2 bàn. tớ nghĩ so ra cố gắng của Triều Tiên vĩ đại hơn của Brazil nhiều lắm lắm lắm :x :x :x :x
Vừa đi đọc thêm thông tin, thì ra Jong Tae Se, anh số 9 mà khóc í, có câu chuyện rất hay ho nhé. Anh này sinh ra ở Nhật, chơi cho câu lạc bộ của Nhật, nhưng bố mẹ lại là công dân của Hàn Quốc (không phải Triều Tiên), vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật (đại học này do chính phủ bắc Triều Tiên tài trợ) thì anh lại chọn chơi cho Triều Tiên thay vì Hàn Quốc (hay Nhật).
Chẹp chẹp, đúng là có nhiều chuyện thú vị mình không biết ;)
Mấy cầu thủ Triều Tiên muốn nhuộm tóc hay để tóc dài cũng ko được í chứ, bến í giống chủ nghĩa quân phiệt chứ có phải XHCN gì đâu, tôn thờ tuyệt đối lãnh tụ :-&
Triều tiên thật xui xẻo khi nằm trong bảng tử thần, 8-}. Vào bảng khác cơ hội chắc cao hơn rồi.
Hi vọng 2 trận còn lại.
Cố lên Jong Tae Se:yD:
biết ngay là ko trhể trông chờ gì ở Dunga mà, chán mấy lão HLV kì này quá :die_die:
Bắc Triều đá thế này có khi vào vòng trong :crisp:
honto ni???Trích:
vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật (đại học này do chính phủ bắc Triều Tiên tài trợ) thì anh lại chọn chơi cho Triều Tiên thay vì Hàn Quốc (hay Nhật).
Nhật chịu để Bắc Triều tài trợ 1 trường DH sao???
Ôi, mấy hôm nay TH cáp có vấn đề, mất tín hiệu suốt nên chẳng xem được tí nào, haizz. Brazil không thắng đậm, mà nhất là lại không dễ thắng + BĐN hòa BBN => thú vị đây, he he. Đúng là bóng đá. Nhưng năm nay lượt đấu đầu tiên có vẻ hiếm muộn bàn thắng quá nhỉ, đội nào cũng thận trọng + phòng thủ tốt. Mà lạ ở 1 điều là 4 hôm thì có 4 tội đồ (cũng là ko may thôi nhưng dù sao cũng làm thay đổi cục diện trận đấu) Anh 1, Algeria 1, Serbia 1, Đan Mạch 1, không biết tiếp đây còn nữa ko?
Vậy mới nói là có nhiều chuyện mình ko biết :))
http://en.wikipedia.org/wiki/Korea_University_(Japan)
Thật là khó tin :))
Tại Nhật là nước dân chủ nên miễn ĐH đó nó ko làm gì mờ ám bất hợp pháp thì phải cho mở thôi, giống như mấy ĐH tư á, nhà nước đâu được can thiệp :|Trích:
The university has received funding directly from the government of North Korea every year since 1957; for example, in 2002, they received ¥132,420,000 in funding at the direction of Kim Jong-il.[3]
[quay về chủ đề] Triều Tiên xui thiệt, kỳ này mình nhất quyết ủng hộ 3 đội châu Á nhất là Triều Tiên vì hai đội kia ở hai bảng đỡ khủng hoảng hơn :|[/quay về]
Anh ấy là người JP...! T.T
Đội tuyển Triều Tiên: Vì sao Jong Tae-Se khóc?
Trong trận đấu giữa Triều Tiên và Brazil, Jong Tae-Se đã để lại một hình ảnh rất cảm động khi hai đội thực hiện nghi lễ cử quốc ca
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Im...ng06/16/am.jpgJong gạt nước mắt - Ảnh Getty
Có ít người biết được rằng dù khoác áo Triều Tiên nhưng Jong Tae-Se gần như là một người Nhật Bản chính gốc. Sinh ra và lớn lên ở Nagoya và hiện đang thi đấu cho Kawasaki Frontale, Jong Tae-Se hoàn toàn đủ điều kiện khoác lên mình chiếc áo đấu của tuyển Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của HLV Okada đang thiếu những tiền đạo sắc sảo như Jong Tae-Se. Tuy nhiên, cầu thủ có biệt danh là “Rooney của châu Á” đã quyết định khoác áo đội tuyển quê hương, Triều Tiên.
Dù có vẻ ngoài và lối chơi khá giống như Rooney nhưng Jong Tae-Se lại có cuộc sống chẳng khác David Beckham là mấy. Việc từ chối thi đấu cho tuyển Nhật Bản để toàn tâm toàn ý phục vụ cho Triều Tiên đã khiến Jong luôn trở thành đề tài chú ý của dư luận Nhật Bản. Jong chưa bao giờ sống ở Bình Nhưỡng hay bất cứ tỉnh thành nào của Triều Tiên và anh cũng không có kế hoạch này. Jong thích nhạc rap, yêu những chiếc ôtô bóng loáng và rất chịu khó thay đổi kiểu tóc theo xu hướng thời thượng. Ngoài ra, Jong còn được cho là có mối tình bí mật với một thành viên trong nhóm Wonder Girls nổi danh của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trái với phong cách sống có phần khác lạ so với hầu hết những cầu thủ Triều Tiên hiện nay, Jong vẫn rất khát khao cống hiến cho quê hương. Người đại diện của anh, ông Shin Mu Koeng cho biết: “Cậu ấy là một người Nhật Bản, nhưng cũng không phải là người Nhật Bản. Cậu ấy là một cầu thủ của đội tuyển Triều Tiên nhưng lại sống ở Nhật Bản. Mọi chuyện rất rắc rối. Tuy vậy, Jong luôn có khát khao phục vụ cho đất nước mà mẹ cậu đã sinh ra và lớn lên”.
Đồng hương của Jong ở Nhật Bản, tiền vệ An Yong Hak đã tiết lộ rằng tiền đạo này từng rất lo ngại về những khoảng cách về mặt tâm lý cũng như lối sống giữa anh và các cầu thủ Triều Tiên hiện nay. Jong cũng từng cảm thấy mệt mỏi vì những thiếu thốn của “Thiên lý mã” (biệt danh của tuyển Triều Tiên). An cho biết: “Cậu ấy từng rất hồ nghi nhưng sau khi tập luyện cùng các đồng đội ở Triều Tiên, Jong đã thấy được sự khát khao và quyết tâm vượt khó của họ. Các cầu thủ Triều Tiên không bao giờ phàn nàn về những khó khăn và họ luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Điều này đã tác động mạnh tới Jong”.
Có thể nói những cảm xúc về vinh dự được đại diện cho quốc gia Triều Tiên đã khiến Jong không kìm nén được cảm xúc trong trận đấu với Brazil. Đó không phải là những giọt nước mắt vì đau đớn hay là để thể hiện sự “yếu đuối”. Đó là những giọt nước mắt cho thấy cảm xúc tự hào của Jong Tae-Se khi được thi đấu ở một kỳ World Cup trong màu áo đội bóng quê hương.
CẤC BẠN NGHĨ SAO ANH ẤY KHÓC
Công nhận hôm qua Jong đá hay, thông tinh, nhãn quan chiến thuật tốt, xông xáo, nhiệt tình. Nói thật là Hàn hay Nhật có được Jong đều là tuyệt vời.
Vẫn ko có cửa vào vòng sau cho Bắc Triều Tiên đâu.
Trong bóng đá điều gì cũng là có thể ^^ Và nếu ko vào được thì niềm tin đó cũng đủ để khiến người ta hạnh phúc rồi ^^.
đồng í kiến với bạn này
sab thấy hum wa bắc triều đá rất hay, nhưng cũng chỉ là fong ngự là chính, tấn công gần như chỉ trông chờ vào Jong tae se,a nè rất xông xáo...chạy khắp cả sân luôn, và hầu như mọi pha bóng của bắc triều đều rất dễ bị hóa giải, họ ko đủ lực lượng và cũng ko đủ kĩ thuật để qua mặt hàng fong` ngự fai nói rằng "chuẩn" của Brazil...thêm nữa thì công nhận dưới triều Dunga...các vũ công hìh như bị hạn chế nhảy samba thì phải...và thật sự hum wa Brazil thắng ko cách biệt nhìu nhưng hoàn toàn thấy rằng họ quá nhàn nhã, họ gần như ko hề mất sức trog trận hum wa...khi gặp các đội yếu hơn ông lớn Brazil, sab nghĩ bắc triều sẽ đá cởi mở hơn chứ ko chăm chăm fong ngự...lúc đó có thể có bất ngờ nhưng cũng có thể là lúc bắc triều sụp đổ...:D
nhưng dù sao 2 trận còn lại sẽ cổ vũ cho bắc triều :D Mog Brazil đầu bảng còn bắc triều làm nên lịch sử mới sau 44 năm :covu:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:die_die ::die_die::die_die::die_die::die_die::die_die:.... ....... Cái mùa WC trời đánh, Nhà Vua của mình lại thua nhục nhã đến vậy sao hả trời...................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A :jogging::jogging::jogging::jogging::jogging::jogg ing::dead1::dead1::dead1::dead1::dead1::dead1:
World Cup lần này nhìu bất ngờ quá :loi:
Thụy Sĩ thắng Tây Ban Nha 1 - 0 !!!
:)) xem thụy sĩ đá thì có thể chứ :)) bất ngờ đáng xem của world cup 2010 :))
Hớ hớ, tờ bờ nhờ thua rồi =)) =))
Chỉ buồn vì một lý do duy nhất: là fan của FT9 :( Còn lại, chả thích lối đá làng nhàng khó chịu rê bóng của bọn Tờ bờ nhờ 8->
úi giời Pele dự đoán TBN vô địch năm ni, trách chi :-s
FT 9 là Torres ? anh nì tóc vàng đẹp trai nhỉ :-?
Ừ Torres đấy, anh í tóc nâu nhuộm vàng, giờ để lại tóc nâu đẹp giai rồi (mình ghét tóc nhuộm :)))
Hóa ra là lỗi tại Pele =))
Lại fa gơ rùi =))
--
Thụy sỹ ít cơ hội hơn nhưng lại có nhiều tình huống thành bàn hơn. Số phận rùi. Xem vậy mới hay.
Tây Ban Nha chơi dưới phong độ thường ngày và sa sút trong khâu dứt điểm, được mỗi cú sút xa của Alonso những lại thiếu chút may mắn.
Thụy Sĩ phòng ngự quá hay và phản công có nét, làm nên bất ngờ lớn.
Kết quả phản ánh đúng diễn biến trận đấu.
Tiếc cho các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng họ nên tự trách mình vì đã không biết tận dụng những cơ hội quý giá mà họ có, quả thật chuyện phí phạm cơ hội vẫn là căn bệnh kinh niên của Tây Ban Nha. 4 năm trước ở WC 2006 người ta đã than phiền rất nhiều về lối chơi thực dụng của các đội bóng, ở giải năm nay sự thực dụng lại càng kinh khủng hơn, nhìn vào lối chơi của Thụy Sĩ và nhiều đội bóng từ đầu giải đến giờ thì thấy họ chẳng khác gì những con robot được lập trình theo cùng một kiểu đá chỉ biết thủ và thủ rồi đợi khi nào đối phương sơ hở thì ghi bàn, sự rập khuôn không chỉ trong lối đá mà còn trong tỷ số toàn là 1-0 hay nhiều lắm là 1-1 đến giờ chỉ có 2 trận Đức-Úc và Brazil-Bắc Triều Tiên là có hơn 2 bàn thắng, bóng đá là nghệ thuật nên vẻ đẹp của nó phải là sự biến hóa, sáng tạo chứ không phải rập khuôn một cách "đáng sợ" như thế này, bây giờ tôi mới thấy tiếc nuối cái thời thêu hoa dệt gấm của những nghệ sĩ sân cỏ như Roberto Baggio,Rivaldo, Ronaldo(Brazil),Romario, Bebeto, Ronaldinho, Bergkamp,Zidane... có lẽ là nó không trở lại ít nhất trong tương lai gần.
Thời đại bóng đá thực dụng đến rồi :dead1:
ngồi đợi xem đội chủ nhà đá vào 888 chơi
mí bác bò này làm ăn đá đấm thế nào thế ko biết nữa những tưởng cái biệt danh ông vua vòng loại không khéo lịch sử lại lập lai...( sory! trận nì ko có xem, chỉ biết kết quả, ko bl được gì)
erủo ác thế mà
Hà hà, càng mùa bóng banh em lại càng fan gơ nặng anh ạ, em thích vẻ đẹp mạnh khỏe của mấy anh cầu thủ mà :))
Mình ko nghĩ Thụy Sĩ là đá như lập trình, đá như lập trình vậy sao mấy đội yếu khác không phòng thủ được như Thụy Sĩ (đừng nói là ko thèm nhé :)))? Có thể nói đá kiểu này coi rất ghét, là người xem chẳng ai muốn xem cả (trừ ai thích lối đá Ý, chắc quen rồi, xin lỗi các fans Ý trước =))), nhưng Thụy Sĩ đã rất đáng khen khi không vì đối đầu với ông lớn Bán Nhà mà chịu nhường nhịn :))
Rất nhớ Hà Lan 98, nhớ Nga 08, tuy thua nhưng vẫn để lại những kỷ niệm đẹp 8->
Torres và Villa ko thể chơi cùng một vị trí, cái kinh nghiệm này các bác HLV còn chưa biết hay sao 8-}. Ở Euro 2008 trận nào Villa ăn nên làm ra thì Torres chỉ như bóng ma, trận chung kết Torres chơi cực hay thì Villa chấn thương ko đá được. Ko thể tham được, muốn Torres thì phải chơi kiểu bóng chuyền xa kiểu Anh, Torres ko giỏi đá túm tụm chen chúc 8-} muốn Villa thì đá kiểu TBN, không phải cứ thấy hai đứa giỏi ghép nó lại với nhau mà nên chuyện -__-
Argentina, đội đầu tiên lọt vào vòng 2 :yD:
:covu::covu:
Viva Argentina
:bongda::bongda::bongda::bongda::bongda:
Kết nhất quả ghi bàn cuối cùng, lúc đấy là sự chênh lệch thấy rõ nhất.
Ủng hộ Hàn :))
Hàn thua đậm nhưng không đá xấu, mọi ác cảm đều tan biến cả rồi :)) Chênh lệch chả ai nói làm gì nhưng dù sao cũng đã cố gắng hết sức, châu Á cố lên :D
Hàn sắp ra đi.
Nhật ơi, ở lại đi :crybaby:
Chưa chắc, hai đội còn lại mà hòa nhau thì khả năng Hàn Quốc vào là rất cao
Kể cả kết quả có nghiêng về bên nào đi chăng nữa thì cơ hội của Hàn vẫn còn.
Trận sau Hàn thắng là ok mà :D Nigeria không phải là quá mạnh. Mai Hà Lan - Nhật Bản. Mong Nhật cố trụ qua đận này thì tốt :(
Mình là fan Đức nhưng cứ có đội Châu Á đá là lại cổ vũ nhiệt tình trận Nhật cũng thế anh Honda đá hay quá
Hy lạp jup Hàn có cửa vào vòng trog rộng hơn khi lội ngược dòng trước Nigeria, chỉ cần hòa Nigeria và Argentina thắng Hy Lạp (chắc là vậy rùi:D) thì :)) nhưng Nigeria đã ko còn j để mất--> kiu j cũng đá tất cả cho trận cuối nên cũng khó nhai lắm ...world cup càng ngày càng hay...và chìu mai cổ vũ cho Nhật nào :covu:...hy vọng 3 đội châu Á vào vòng trog:D