Ơ cướp làm giề nhể? Tớ là girl mòa!=))
Mong cho vụ này kết thúc ổn thỏa để ss sớm trở lại với tụi em!:cutepig14:
Printable View
ss Alice qua mà coi, Erika Toda có cái phim sugar and spice kìa, trung với phim của ss Erika nhà mền kia, láo thế ko bít chứ:die_die::die_die::die_die::die_die::die_die: :die_die::die_die::die_die:
Cái ý tưởng cướp vợ mình chả có, nhen nhóm ý tưởng cướp cô dâu từ hồi nàng tính lấy thằng khỉ đột mà ko xong. :sadcorner:
Ối lâu quá mới thấy anh duongqua vào đó nha!
Ss Erika dạo này toàn tin đau tim ko à, movie Yamato...thế là hết!
Live-action "Yamato" details revealed
The live-action "Space Battleship Yamato" movie had its cast publicly revealed on Friday, along with other new details about the project. The film is being directed by Takashi Yamazaki with a projected release date in December 2010.
As previously announced, SMAP member Takuya Kimura (36) will star as the protagonist Susumu Kodai, while Meisa Kuroki (21) has been confirmed as the replacement for Erika Sawajiri (23) in the role of Yuki Mori.
Two characters have been modified for the movie. Crew members Aihara and Dr. Sado have been changed into females, played by Maiko (24) and Reiko Takashima (45), respectively.
The other cast members revealed so far are Toshiro Yanagiba (as Shiro Sanada), Naoto Ogata (as Daisuke Shima), Hiroyuki Ikeuchi (as Hajime Saito), Shinichi Tsutsumi (as Mamoru Kodai), Isao Hashizume (as Heikuro Todo), Toshiyuki Nishida (as Hikozaemon Tokugawa), and Tsutomu Yamazaki (as Juzo Okita). The actor playing the antagonist Desslar has not yet been announced.
The CG-heavy film has an estimated budget of more than 2 billion yen. Filming will start later this month.
cre: ESN
@Hằng: đó là drama dựa trên cảm hứng phim của ss mình, mà có nhiều câu chuyện gộp lại chứ ko chỉ mỗi mình Toda đóng ko đâu.
Ôi ~ Cái tin ở trên :dead1: Chắc tin đồn pác Kimura ko thích Eri là có thật =((. Hi vọng Eri sớm quay lại đóng phim :loi:
Có thật đó, hic! Thêm tin đồn chứng tỏ việc này nữa đây:
KimuTaku tried to lecture Sawajiri by phone?
We've got another amusing rumor regarding the recent situation. Apparently it seems like that starring actor of "Space Battleship Yamato" - Kimura Takuya tried to lecture Sawajiri Erika by directly calling her on her mobile phone.
KimuTaku is known for being a person who prefers for everything to proceed in a logical manner, what comes first in the production, when do design the sets and so on. He is very well respected for this kind of attitude, but on the other hand he can be very sensitive when things don't go according to the general plan. Now Sawajiri (and her agency) caused a very big mess in the schedule of Yamato, thus he got so angry that he simply had to call her and give her a lecture.
As you all know, Sawajiri was planned to play the heroine in the movie mentioned above. Then her agency suddenly pulled her out of the movie by the end of September, followed by a still ongoing termination of her contract. Now the team of Yamato is forced to redo everything from the movie posters to the costumes, not to mentioned the overall delay in the schedule.
Yamato is a 2 billion yen big movie project (~22 million USD) that preceded a 5 year-long planning phase. Soon they are going to start their tie-in project with a huge convenience store chain and even place ads on stuff like rice balls. There is also going to be a mobile game going to get released over the next months. All in all the PR costs are going to make up another 500 million yen (5,5 million USD).
You can imagine the extra costs for every mistake or surprise during the actual production phase. KimuaTaku is very well aware of that and didn't want to have a troublemaker like Sawajiri on board to begin with, but eventually her agency managed to get an OK out of him, only to pull her out a couple of months later.
KimuTaku guessed that it once again was her selfishness that caused her to get necked by her agency and directly wanted to speak to her to give her good lecture. They say that he gave in to his anger and spontaneously grabbed his phone to call her. He didn't want to get through to her via her agency, he directly wanted to speak to her and tell her a few things from an actor to an actress.
Yes, KimuTaku thinks about her as a troublemaker and rather wants to keep her out of his own projects, but that doesn't mean that he isn't worried about her. That phone call wasn't only to give her some criticism, it was also meant to teach her about some rules you should follow in the industry. Insiders say that he actually wanted to convince her to personally apologize to the staff and to come clear with what's true and what's not. There simply are too many rumors out there after all.
Now the question, how did she react?
She didn't. Eventually he only reached her voicemail box saying the same message as on her website - "see you at the next stage". KimuTaku still left her a voicemail with everything he wanted to say to her. We will probably never find out how she reacted to his message and whether she maybe even called him back. Still, isn't this an amusing little rumor?
Credits to www.erika-sawajiri.net
Cái tin mới này Alice thấy rất vui khi đọc nó nên quyết định trans lun:
Idzutsu gửi lời động viên đến Erika
http://i613.photobucket.com/albums/t...l_n2t/n2-1.jpg
Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện PR tuyên bố cho việc bắt đầu công diễn vở kịch dựa trên tác phẩm điện ảnh "Pacchigi!" và đạo diễn của bộ phim ông Idzutsu Kazuyuki (56 tuổi) cũng đã tham dự sự kiện này.
Vào năm 2005 ông đã thực hiện bộ phim điện ảnh "Pacchigi!" với sự tham gia diễn xuất của Sawajiri Erika trong vai nữ chính, vai diễn mang lại cho cô bước đột phá trong nền điện ảnh quốc tế. Ông theo dõi vở diễn để chắc rằng nó được dựng theo đúng nguyên tác và nhân sự kiện này ông đã gửi vài lời khích lệ đến Erika: “Sawajiri-san, tôi muốn biết hiện cô đang làm gì. Hãy liên lạc với tôi một lần. Đừng nên chán nản với dư luận mà hãy vững vàng lên.”
Liệu rằng ông ấy có muốn hợp tác với Erika lần nữa không? “Tôi sẽ, nếu tôi có cơ hội. Tôi có sô điện thoại của cô ấy, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận điện hay không.” Ông nói với một nụ cười.
Ngày 08/10/2009
Source: Sankei MSN
Cre: ESN
Trans by: Alice_88
P.S: cuối cùng cũng có người ủng hộ ss roài he...he...:hehe:
Ôi nhà trống vắng chưa kìa!:dead1:
Tin mới nè:
Stardust đang đánh mất sự tín nhiệm?
Việc hủy bỏ hợp đồng với Sawajiri Erika gần đây của hãng Stardust Promotions cuối cùng đã nảy sinh một vấn đề lớn hơn từ chính công ty này. Họ đang đánh mất sự tín nhiệm từ các cơ quan thành viên và từ chính những ngôi sao tài năng mà họ đang sở hữu.
Stardust được biết đến với việc sở hữu một danh sách lớn các nữ diễn viên nổi tiếng như Tokiwa Takako, Takeuchi Yuko, Shibasaki Kou… Một nữa diễn viên không thể tự mình làm nên một bộ phim thành công và do vậy cần có một nam diễn viên nổi tiếng tham gia bên cạnh cô ấy. Từ trước đến nay Stardust luôn bị nghi ngờ có một vài mối quan hệ với Johnny’s, nơi sở hữu nhiều nhất các nam thần tượng của Nhật. Cả hai đã từng tạo ra vài cặp đôi thực sự nổi tiếng như Tokiwa & Kimura Takuya trong "Beautiful Life", Shibasaki & Kimura trong "Good Luck!!" và còn nhiều nữa…
Tuy nhiên, mối quan hệ đó có thể sẽ không còn tốt đẹp nữa. Lý do gần đây nhất có vẻ như là việc thương lượng về bộ phim điện ảnh "Space Battleship Yamato" với sự tham gia của Kimura Takuya thuộc hãng Johnny’s. Cả hai bên đã có sự đồng thuận không chính thức về việc Sawajiri sẽ vào vai nữ chính, nhưng do việc hủy bỏ hợp đồng với cô, Stardust đột ngột kéo cô ra khỏi dự án phim. Kết quả đã làm cho bà giám đốc của SMAP thật sự khó chịu.
“Dựa trên sự thân thiết giữa Stardust và bà ấy, họ đã có sự đồng thuận không chính thức về vai diễn của Sawajiri. Tuy nhiên, việc công ty này đột nhiên hủy bỏ giao kết đã khiến cho mối quan hệ của hai bên trở nên xấu đi. Đương nhiên, đã có rủi ro xảy ra và họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kéo cô ra khỏi dự án. Nhưng việc hợp đồng bị hủy bỏ luôn có thể bị coi là một sự tùy tiện.” Một người trong nội bộ giới truyền thông đã nói như thế.
Credit to: ESN
Vtrans: Alice_88
Lại một tin mới khả quan nữa:
Takashiro sẽ khởi kiện giới truyền thông Nhật tại Tây Ban Nha?
Tin đồn về vụ kiện chống lại giới truyền thông Nhật Bản của chồng Sawajiri Erika, nhà sáng tạo truyền thông đa phương tiện Takashiro Tsuyoshi đang nóng dần lên. Chúng ta vẫn chưa có bất kỳ phát biểu chính thức nào của Erika và công ty của cô về việc chấm dứt hợp đồng, nhưng có vẻ như Takashiro sẽ tận dụng thời gian cho đến khi đạt được một sự giải quyết thỏa đáng để chống lại giới truyền thông Nhật và những tin đồn mà họ tạo ra.
Theo một số phóng viên tại Nhật, Takashiro có kế hoạch tấn công giới truyền thông ngoài dự đoán của mọi người. Như hiện tại, một số tờ báo đã nhận được đơn khiếu nại từ Takashiro về tất cả những bài báo liên quan đến sự cố xe đạp điện cũng như những tin đồn về ma túy vô căn cứ. “Do hậu quả của những tin đồn vô căn cứ đó, tôi sẽ đưa các anh ra tòa án.” - Phần cuối trong đơn khiếu nại.
Phòng biên tập thường nhận được những lá thư như vậy, nhưng thời gian này họ có một chút hoang mang. Lý do là Takashiro đã viết đơn khiếu nại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, các công ty báo chí thật sự không hiểu tại sao Takashiro lại dùng tiếng Anh và thậm chí không nghĩ đến việc giải quyết việc này bằng cách một cách hòa bình hơn. Thay vào đó họ lại dùng tất cả năng lực của mình để chuẩn bị cho vụ kiện này.
Cũng khá bình thường khi cánh nhà báo ứng xử như thế, nhưng một lần nữa Takashiro lại chọn cách hơi khác lạ để thực hiện vụ kiện của mình. Anh sẽ không mang vụ kiện vào một phòng xử án tại Nhật, thay vào đó anh dự định giải quyết nó tại Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa các công ty đó sẽ phải trả chi phí cho người phiên dịch, cho chuyến bay và khách sạn chỉ để tiến vào tòa án. Nếu một ngôi sao có một vụ kiện như thế này tại Nhật, các phương tiện truyền thông sẽ có nhiều bài báo chuyên sâu tại cùng một nơi cũng như từ phiên tòa đang diễn ra. Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha thì họ gần như không thể đưa tin về vụ kiện một cách chính xác. Đây quả là một sự di chuyển rất thông minh của Takashiro.
Anh ấy cũng có vẻ như có rất nhiều thời gian vào lúc này. Có thể bạn đã biết, Takashiro đã tích cực tham gia vào cuộc vận động để mang Thế vận hội mùa hè 2016 đến Tokyo, nhưng bây giờ thì IOC đã quyết định tổ chức nó tại Rio de Janairo nên anh không phải làm việc trong dự án này nữa.
Liệu Takashiro có thật sự khởi kiện cả hai, công ty quản lý của Erika và giới truyền thông Nhật nói chung?
Credit to: ESN
Vtrans: Alice_88
Lần đầu tiên mình ủng hộ quyết định của ông chồng ss hết mình, há...há...:crisp:
Anh khỉ đột tỏ mặt nam nhi rồi kìa :like::like::like: