Mình thích phim này, nhẹ nhàng, hài hước và cực kì khâm phục tài sắp xếp,dàn dựng của ông bố, anh nam chính cute hết chỗ chê :X
Printable View
Mình thích phim này, nhẹ nhàng, hài hước và cực kì khâm phục tài sắp xếp,dàn dựng của ông bố, anh nam chính cute hết chỗ chê :X
tập 3 bị lỗi file đầu tiền rồi ạ, up trùng file số 2 ạ.
Đây là bộ phim nhật đầu tiên mình được xem, sau khi xem phim này xong mới biết đến Maki và phim nhật. Vì vậy, khó có thể nói nó đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế nào với mình. Iu Maki trong hanakimi và atashinchi no dashi nhứt:).
Cũng khá ấn tượng anh cả do Kaname Jun đóng ( chắc mình thích trai xấu tính). Thực ra, thích a này và chisato thành cặp hơn><
cuối cùng cũng được xem tập cuối rồi. rất hay và cảm động. cặp maki và sho là number 1. chúc mừng các bạn đã làm trọn bộ phim này. thanks
vì tò mò thấy diễn viên chính này cũng đóng trong hanakimi nên coi, phim cũng khá kịch tính, diễn biến khá lạ:8-cool:
như tình tiết để cho Maki là con gái của ông Chisato cũng khá bất ngờ. cứ tưởng tượng đang gọi là chồng là anh xong bất ngờ thành cha con thì shock thiệt :51-spin2:
trong mấy anh em chắc thích nhất anh cả, một con người có vẻ ngoài xấu nhất trong mấy anh em ^^. nhưng có lẽ mình thích do anh sẵn sàng bỏ tất cả cuộc sống sung sướng trong gia đình giàu có để về sống với người cha ruột của mình. một người có vẻ thờ ơ nhưng lại rất quan tâm đến mấy đứa em. :19-hug:
Ông bố quá giỏi luôn. Biết trước và tính toán đc mọi chuyện.
Còn 6 người con trai mỗi người 1 tính cách. Xem nhiều khi rất buồn cười :)).
Thanks subteam đã làm phim này
film hài hết sức à.. nội dung cũng hay nữa.. đám dzai đẹp nữa :))
tks JPN nhiều nhá
là fan của Osamu nữa chứ.. thik quá trời đất à
Mà phải công nhận cả 6 đều đẹp trai. Có tính cách nội tâm khác nhau, mỗi người một vẻ.
Làm cho người xem cuốn hút, không bi nhàm chán.
Ui phim về tình cảm gia đình mà mô tuýp lạ quá, phim về đề tài này thì nhiều nhưng chưa gặp kiểu dựng thế này bao h, đặc biệt thật.
Về nv ông bố bên ngoài có vẻ xa cách nhưng không ngờ từng việc làm nhỏ nhặt đều cố ý sắp xếp những điều tốt nhất cho từng đứa con của mình <3
Ừh nhỉ 6 đứa con trai thì đúng chuẩn xinh lung linh từ lớn đến bé rồi :x :X :x Vậy chứ mà mỗi người cũng có một quá khứ nỗi niềm riêng nhưng đang dần dẹp bỏ cái tôi của mình đề hòa mình vào cùng một GIA ĐÌNH nhỉ, cái kiều ngoài cứ đánh chửi ầm ầm mà hễ có chuyện đèu hy sinh vì nhau, dễ thương thật ^^