Nguyên văn bởi
Jimmy Page
Rì viu ngắn gọn 1 số phim đã chiến trong & sau tết :hehe:
Movies (both Jp + US-UK + Anime/Cartoon):
+ Argo: đạt best picture tại Oscar vừa rồi, phim làm về 1 sự kiện "có thật" nhưng tính chính xác bao nhiêu thì chỉ có các chính trị gia mới biết, anti hồi giáo, nâng bi cho Mỹ, troll Iran là chủ yếu, diễn xuất dàn cast khá tốt trừ đạo diễn kiêm main char Ben Affleck, mạch phim y hệt 1 bản nhạc ko có cao trào mãi cho đến cuối phim mới có chút xíu. Vì là chiến dịch giải cứu con tin trong hòa bình nên đừng hy vọng những cảnh hành động hoành tá tràng, phim cũng có hồi hộp nhưng theo mình bộ phim này ko xứng đáng đạt Best Picture, vậy nhưng nó đã đạt được, lý do vì sao thì các bạn chắc cũng đã hiểu.
Điểm cá nhân: 6.5/10
+ Brave (cartoon): đạt best animated tại Oscar vừa rồi, phim này độ hài hước cũng ko có gì đặc biệt, đồ họa ko quá xuất sắc, nội dung hơi giáo điều, dài dòng, thực sự là ko có điểm gì đặc biệt. Suy ngẫm cũng chả có gì hay nói đúng hơn là cái đề tài nó xuất hiện quá nhiều rồi...
Điểm cá nhân: 6.5/10
+ Frankenweenie (cartoon): 1 bộ phim khá hay của Tim Burton, tuy là trắng đen nhưng xem rất cuốn hút, tuy nhiên cách làm phim dị theo cách riêng của Burton có lẽ sẽ kén người xem 1 tẹo, 1 kết thúc rất cảm động
Điểm cá nhân: 7.5/10
+ Hotel Transylvania (cartoon): độ hài hước ngang ngửa hoặc có thể hơn cả Despicable Me (2010), phim xem relax rất tốt, nhạc hay. Đề tài ko mới nhưng làm khá tốt. Có 1 cảnh troll series Twilight =))~~
Điểm cá nhân: 7.5/10
+ Wreck-it Ralph (cartoon): ý tưởng cực kì mới mẻ, mạch phim lôi cuốn hấp dẫn, nội dung rất hay + cảm động, có thể coi là 1 trong những đột phá của disney, đc nhiều chuyên gia dự đoán sẽ ăn oscar nhưng tất nhiên là "bất ngờ" vẫn thường hay xảy ra.
Điểm cá nhân: 8/10
+ Pulp Fiction (1994): phim điện ảnh khá cũ trong top 10 IMDb, nhìn cái tên là đủ biết phim ntn rồi, đúng chất tào lao =)) dị theo cách của Quentin Tarantino :hurry:
Điểm cá nhân: 9/10
+ The good, the bad and the ugly (1966): phim cao bồi hay nhất mình được xem, đã từng chiếu trên tivi nhưng hồi bé ko đủ sức thẩm hết cái hay của bộ phim :D nhạc phim hay. mạch phim cuốn hút, cast diễn cực tốt, dù mấy quả đấu súng hơi ảo =)), ảo ko kém Lucky Luke :D
Điểm cá nhân: 9/10
+ Whisper of the heart (1995 của Ghibli): phim cực kỳ dễ thương, mạch phim lôi cuốn, chuyện tình cảm kiểu này thì mình nghĩ hợp với phái nữ hơn, nhưng nói chung đây là 1 phim hay
Điểm cá nhân: 8/10
+ Ponyo, arrietty , kiki's delivery service: nội dung khá là nhẹ nhàng, trẻ con :D xem relax cũng ổn :D
Điểm cá nhân cho cả 3: 7.5/10
+ Kirin no Tsubasa (2012): bộ phim trinh thám nhẹ nhàng nhưng lại đề cập đến tình cha con sâu sắc, mạch phim tạm ổn, cast ổn, logic ổn.
Điểm cá nhân: 7.5/10
+ Renta Neko: nhẹ nhàng, hài hước, thể loại lạ lẫm, cảm nhận thế nào thì tùy mỗi người :hehe:
Điểm cá nhân: 6.8/10
+ Ichimei (aka Hara-kiri: Death of a Samurai): mở đầu khá ấn tượng, bí ẩn nhưng cách giải quyết sau cùng lại hơi... 1 tý, 1 điểm trừ lớn cho cái kết
Điểm cá nhân: 6/10
>>>> J-Dramas (tết vừa r` toàn xem J-Dramas) :hehe:
+ Mr. Brain: trai xinh gái đẹp, dàn cast chất cả, nội dung phá án hấp dẫn (ko phải hấp dẫn ở việc đoán hung thủ), cung cấp nhiều thông tin thú vị về não
Điểm cá nhân: 8.5/10
+ Rookies: phim về bóng chày, ước mơ đến Koshien của đội bóng :D phim làm cảm động, mạch phim ổn, logic ổn, chỉ có 1 điểm trừ nhỏ vì ông thầy làm cường điệu hóa cảm xúc quá với lại hơi giáo điều nhẹ (nhưng phim học đường thì cũng khó tránh giáo điều) :D
Điểm cá nhân: 8/10
+ Attension Please: phim về nữ tiếp viên hàng không, mạch phim ko lôi cuốn cho lắm, diễn xuất cũng ko quá đặc biệt, nói chung xem cũng đc ko xem cũng đc :hehe:
Điểm: 6/10
+ Stand-up: xem 1 tập rồi xóa nên ko nói nhiều, mình cực kì kị các phim kiểu như phim này
Điểm: 5/10
+ SPEC: nội dung drama rất hay, tuy nhiều điểm còn hơi ảo nhưng nhìn chung ý tưởng, mạch phim, suy ngẫm khá ổn, và cũng rất hài hước, nhưng mình hơi thất vọng về SP (SPEC Sho) và MV (SPEC ten)
7.5/10
+ Long Love Letter: bộ phim khá cuốn hút mình ở 2 tập đầu, không khí về sau khá là u ám, nhưng mình nghĩ nội dung phim này nên làm thành movie sẽ hay hơn là drama
Điểm cá nhân: 7/10
+ Densha Otoko: vừa cảm thông và cũng vừa phê phán Otauku, 1 chuyện tình của Otaku khá là hấp dẫn, mạch phim lôi cuốn, cast diễn rất tốt.
Điểm cá nhân: 7.8/10
_________________________________
Mình review đã tránh để cảm xúc chi phối nhận xét nên nhiều cú nhận xét có vẻ hơi ác tý, mong các bạn thông cảm.
Xem nhiều quá ko nhớ hết, nghĩ ra sẽ viết tiếp :be_eaten: